1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán đấu giá bộ sách Osho của Nhan.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    takts đang vui đùa với ngôn từ . Điều đó là khó nhưng ai quan tâm nhiều đến ý nghĩa trong nó, đến cái đúng cái sai của nó , chỉ đọc và chia sẻ niềm vui với takts .
    VIệc kinh nghiệm với việc sống qua nó , việc đi vào trong cuộc sống chẳng phải là 1 sao . Cố gắng triết lý và hiểu là không thể được , chỉ có 1 cách là đi vào cuộc sống , từ đó kinh nghiệm sẽ bùng phát việc biết . Càng biết nhiều càng khao khát nhiều hơn và càng thấy cuộc sống bí ẩn , thi vị hơn.
  2. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khongaihet thân mến ,
    Cảm ơn tấm lòng của bạn , bạn có thể cho mình biết địa chỉ cụ thể của hiệu sách đó không , mình chỉ đọc ở topic thiền động thấy nói là nó ở trên đường Quán Sứ .
    Chúc bạn luôn vui vẻ ,
  3. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, Osho!
    Lửa có thể làm bỏng tay nhưng cũng có thể giúp bạn sưởi ấm.
    Nhân, bạn chọn cách nào?
    Khongaihet, bỏng tay hay sưởi ấm có khác nhau sao.
    Tieuha, vui đùa thế đã đủ chưa?
  4. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang copy hai cuốn mới của Osho : NHẬN BIẾT Chìa khoá sống trong cân bằng và cuốn TỪ BI Việc nở hoa tối thượng của tình yêu.
    Bạn nào có nhu cầu thì PM nhắn lại ĐT và địa chỉ.
    (Đã copy xong và chỉ còn 3 cuốn cho mỗi loại )
    Được kalachakra sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 17/10/2008
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Vĩnh biệt Phật Pháp Tăng; vĩnh biệt các vị đạo sư
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    anh kinh hoàng đi mô rứa, he he he.
    sách osho mang mà vất đi, đem bán là mang tội với cao xanh.
  7. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày buồn , vào đây viết lung tung để vơi bớt , sách osho mình có 40 cuốn , thích nhất là cuốn nhận biết , mình yêu sách , mình cũng ghét sách nữa , buồn quá , vui lên nào lananh ơi , thử đi ngủ với niềm vui xem nào
  8. Nhorung

    Nhorung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác khongaihet01ạ, em chưa được đọc Osho bao giờ.
    Nghe qua các bác bàn luận, có vẻ bộ sách này thuộc loại đầu độc tâm hồn.
    Em xin nhận giúp bác bộ sách đấy nếu bác muốn thanh thản trở lại. Còn không, nếu xét theo giá thị trường thì khoảng 5.000/kg. Em đong hết được không ạ.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    em ui sao em giử làm gì nhiều sách ôsho vậy , anh đây rất cần sách của em, em gời cho anh đi nhé, đừng đọc osho làm gì mà không khoẻ lại thành oshin, he he he.
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mình không hiểu, biết nhiều về Osho,nhưng với mình , đc đọc những gì ông viết, là một bước chuyển biến lớn trong nhận thức của mình. ( tính ra cũng chỉ đọc đc tầm 50 trang_ những đoạn trích rời rạc)
    mới đầu đọc thì nghĩ đó là triết học , nhưng ko phải triết về xã hội mà triết về nội bản thân mỗi ng . và dùng từ đúng hơn thì có lẽ nên gọi là tư tưởng
    khi đó mình gặp một cú sốc lớn trong cuộc sống , cú sốc lớn nhất đến với mình ( đến hôm nay cũng gần trọn một năm)
    với một kẻ tự phụ , cao ngạo thêm những sốc nổi , máu nóng , ý chí cao nhưng lại quá nhạy cảm . làm mình hoang mang, gần như suy sụp hoàn toàn.
    và khi đó mình đã gặp và biết đến ông
    ngay ngày hôm đó, khi đọc những gì ông viết mình đã cảm thấy cực kỳ hưng phấn và hạnh phúc( trong buồn chán)
    chợt nhận ra những gì từng có giá trị trong lòng mình lại hóa ra ko có kí lô nào .
    khi đó mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn, ơ hờ hơn với ngoại cảnh, những thứ bên ngoài mình. nhận ra mình nhiều hơn, coi trọng bên trong, thâm tâm mình hơn
    nhưng từ đó dường như cũng lại làm mình khó sống, khó gắn kết với cuộc sống, môi trướng xung quanh hơn
    lạc lõng với xung quanh hơn .
    ko biết mọi ng đọc Osho có đều cảm thấy vậy ko nhỉ ?
    ai cũng muốn đuổi theo, bám theo điều j đó, dù là phiêu linh mộng mị nhưng có đc 1 động lực để đuổi theo. là ng ta cảm thấy an_tâm an lòng khi biết 1 đích đến. nhưng OSho, ông lại là ng chỉ cho ng ta nhận ra, biết ra rằng cái đích đó là sương mù, là..........chẳng gì cả, là ngớ ngẩn, điên rồ , hoang tưởng........
    vậy có phải ông ác không , như vậy có gọi là ác không ?! ( sự thật ko phải lúc nào cũng tốt cũng cần thiết ?)
    sau sự nhận biết đó
    ng ta chơi vơi , hụt chân, lạc buơc khi cái đích mình theo đuổi là vô nghĩa____ ng ta khổ với quán tính của những bước chân___hụt hẫng các giá trị , không biết đuổi theo gì, đi về đâu ( ai cũng đc dạy, và cả bản năng cũng bắt ng ta phải đuổi, đeo đuổi theo 1 mục đich nào đó)
    và đó thật sự là khoảng không đáng sợ với mình,
    thấy mình ơ hờ trước những điều mà trước đây mình từng rất hứng khởi, đam mê, nhiệt huyết
    mình cảm thấy mình tụt lùi so với mình ( theo cách nhìn, cách đánh giá của mọi ng) rồi mình làm nhiều ng, cả ng thân buồn , họ buồn vì thấy mình như vậy. nói đúng hơn, mình ko đc như họ mong muốn.
    mà họ lại rất hy vọng, kỳ vọng, đặt niềm tin vào mình
    mình cảm thấy mình như kẻ đánh cắp niềm tin của họ.
    và mình muốn tìm lại nhiệt huyết vào những mục đích trước đây, nhưng thật khó, khó gượng ép mình làm những việc mình ...........
    __________
    mỗi quyển sách, mỗi dòng tư tưởng nhu một hoang đảo với một môi trường, thế rới , ngôn ngữ riêng của nó, nó như 1 công cụ, 1 con dao,
    con dao càng sắc thì đôi khi ng ta lại càng tự làm đau mình, đâm vào sâu mình nhiều hơn. vơi mình
    OSho là một con dao như vậy
    thấy như một đứa trẻ đc trao vào tay 1 triệu đô, 1 khẩu súng. dễ dàng chơi vơi, với quyền năng đó .
    có lẽ nếu ko đủ 28,30 tuổi mà " quen" Osho thì thật nhiều nguy hiểm . như con dao hai lưỡi, mà lưỡi quay về mình lại sắc, bén nhiều hơn.
    mình thấy tiếc là tại sao ông lại không đưa ra một kim chỉ nan, "hướng dẫn sử dụng" cho những dòng tư tưởng của ông ( hay là có mà mình ko may mắn đây)
    có lẽ đã từng có, xuất hiện nhiều OSho, nhiều dòng tư tưởng như osho từng tồn tại.
    nhưng với dòng tư tưởng, tầm tư tưởng của ông ấy, sẽ khó mấy ng nổi tiếng như ông. và ông biết đâu lại là pháp thân của một osho nào đó
    ________________
    chiều nay ra bãi cỏ bờ sông, uống bia, nghe nhạc, nằm ngủ. thấy mình tự tại tự do thật nhiều với mình. và cũng chợt nhận ra. trong đó có OSho

Chia sẻ trang này