1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban đêm chổ nào dễ làm ăn nhất nhỉ!!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi VinaRobot, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm chổ nào dễ làm ăn nhất nhỉ!!!!

    Chắc là không ít những người quan tâm đến vấn đề này nhỉ-vậy có ai biết chỗ nào "tâm sự" mà không bị quấy rầy không???

    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ mấy vụ này gặp fe là đúng tủ rùi..Ha ha..Tâm sự mà không bị quấy rầy...an toàn nhất ,hiệu quả nhất thiết thực nhất không đâu bằng...Phòng khách nhà nàng,,,
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  3. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê... tỷ lệ bị tạt axit và bị bắn nhiều nhất nhiều nhất là trong nhà hàng tốt nhất là ở nhà nàng (nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất)
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Bác này đóng ngoặc chữ " tâm sự ". Không biết tâm sự gì đây hả, có nhiều kiểu tâm sự lắm và mỗi kiểu thì lại có một địa điểm riêng. Hihi
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To Longqua: Bác Khéo tưởng tượng quá-chắc là..híc híc..em thì em chỉ muốn tâm sự theo đúng nghĩa của nó thôi
    To all: Trời !!Các bác ơi-làm thế sao được-nếu được thì em đâu có cần hỏi làm gì-còn mí bác gái thì sao nhỉ-các bác trai khuyên thế các bác thấy thế nào???
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  6. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Qua bên quận 3, phía trước công ty cao su Đà nẵng, có 1 loạt nhà nghỉ với giá 30 ngàn cho 3-4 giờ. Tha hồ nhé, khỏi ai quấy rầy, lại khỏi phải lo làm hư mấy em nhỏ.

    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ.
    Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ahah, dẫn nàng vào bụi...Mận gai .
    hhhh...bà con chắc là đã xem phim " Tiếng chim hót trong bụi Mận gai " rồi nhỉ . Hay dữ tợn đó nghe, hhh...
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ơi!!như thế thì khiếp quá-chắc nàng chẳng chịu đâu-em thấy ở tượng đài 2/9 cũng được đấy chứ các bác nhỉ!!
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tượng Đài nguy nga và hùng tráng quá ! sợ lắm -
    Hay là...dẫn đến " Gốc cây Sồi số 6 " nhé ! Nghe nói vậy thôi chứ chưa đến lần nào . Vì cô ấy hẹn hoài nhưng mà VS không dám tới, bây giờ Vina đi với VS nhé ! há há há....Chừ mới sợ nè haaaaa.....
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Zậy cũng được-Mà nè nhà ta có ai đi không-tớ lên list rồi cùng đi chung cho vui @hoavosac nhỉ-he he-!!
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê

Chia sẻ trang này