1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban đêm chổ nào dễ làm ăn nhất nhỉ!!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi VinaRobot, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    U...Lão Chung tận quảng trị mà rành dữ ha..Mấy chổ đó nó như thế nào vâyj cà..??Có khác nhà trọ bến xe gmấy không ??chẳng hạn giá cả..tiện nghi...ke ke ke
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  2. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ở Đà Nẵng thì em không biết nhưng nghe nói là ra biển là cool nhất không biết có đúng không
    Tuy nhiên "tâm sự" ở nhà mình hay nhà nàng là an toàn nhất chứ chui bờ chui bụi hay chui vô Karaoke thấy nó "bần bần" hỉ
  3. Saddam_vn

    Saddam_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, tìm chỗ lên thiên đường sao mà khó wa.
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừa ! đà nẵng thì rộng thênh thang đi cả ngày cũng hông hết-zây mà chỗ tâm sự cũng không không xong-Thôi được rồi đợi vào năm nữa tớ làm ông to bà lớn tớ sẽ xây cho các bạn mỗi người một room tha hồ mà tò te tút tít..he he..
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    A !!có rồi có rồ!!tớ có một chỗ cực kì hay-ba kon co ai tham gia không-mới khám phá hồi hôm-Bí mật-he he
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  6. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    em thấy đi công viên 29-3 là hợp lý nhất đấy các bác ạ. Nghe nói ở đó vừa mát mẻ, lại yên tĩnh, rất hợp cho việc "tâm sự"....
  7. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Kém quá cứ đi tà tà trên đường ấy muốn nói gì thì nói làm gì thì làm ai cấm được. Còn thích thì về nhà mà làm? có sao đâu.
    OH OH AH AH UH UH ​
  8. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi cứ đứng giữa đường ấy bà con ơi! cứ thử coi..........
    Quảng Bình, một mùa mưa
  9. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ- như thế thì mỏi chân lắm-một hôm thì được-chứ đi hoài em nghĩ cái chân của em nó nỗi cơn lên rồi "khủng bố" thì chết em bác ạ-với lại như thế cũng bất tiện lắm-nhỡ muốn "tâm sự thân mật" hơn một chút e là không ổn rồi-lâu lâu nhòm nhòm thử coi có ai wen rình mò gì không thì mất tập trung lắm các bác ạ-Tốt nhất là nên tìm một chỗ nào kín kín..he he..em thấy công viên 29/3 cũng được đó-tha hồ mà...híc híc

    Hãy cho tôi một điểm tựa..!!
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Vụ này căng quá....
    ....mà chẳng thấy chị em nào chui vô cho ý kiến, dù biết rằng lúc này đang cười thầm trong bụng:"Ngơ quá, thế mà không biết...đã thiệt ! " Nói ra lộ thì sao ?
    ... Hic hic thời đại nam nữ bình quyền này..nhưng.. đọc đã hơn nhĩ ! Đồn bậy bạ mà đúng mệt lắm !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này