1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với Âm nhạc dân tộc như thế nào?

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi srilanka, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đẹp trời, TNCĐ vô tình nghe cái bài " Bánh bông lan" của Chí Tâm- Hương Lan, nghe thấy thích thích, đã vậy ở SG đi làm mấy chấu nhậu với mấy thằng bạn, tiện đàn, tiện chén,tiện đũa, bọn nó toàn chơi cái bài " Ta bỗng thấy máu trào trong nhịp thở, tuốt gươm thiêng mà dòng lệ tuôn rơi..." nghe cũng thích thích thế nên bây giờ cũng thích nghe Cổ nhạc lắm. Nhất là MInh Cảnh ! Ai ở SG bữa nào offline đi !
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, hồi còn bé xíu bé xiu, Changes_ thích xem cải lương thì chỉ đơn thuần là được xem công chúa và hoàng tử mà thôi, thấy công chúa, hoàng hậu, mặc đồ đẹp, đầu đội vương miện, rất thích. Lớn lớn 1 chút thì hiểu chút ít, xem cải lương thì thấy hay vì nó hay, như vở "Hoàng hậu không đầu", .... Lớn hơn nữa thì lại không thích xem cải lương nữa, vì thấy nó lê thê dài dòng quá, chờ kết quả xem thế nào mà đợi mãi, riết rồi đâm chán. Thế là bỏ không xem cải lương 1 thời gian. Bây giờ thì thỉnh thoảng có nghe vở cải lương qua sóng radio thôi.
    Về đàn, thì thích nghe đàn bầu, đàn nhị lắm, tuy nghe nó thảm thảm, buồn buồn nhưng khoái nghe. Còn đàn tranh thì thế này, một chiều, khi tình cờ nghe những âm thanh được cất lên từ chiếc radio cũ kĩ của bố, mình ngồi lặng im luôn như bị thôi miên, vội vã hỏi bố đấy là "nhạc" gì vậy, bố bảo đấy là tiếng của đàn tranh đấy. Cái đàn giống cô Lý Sư Sư (trong phim Lâm Xung) đàn ấy. Từ đó quyết chí phải biết chơi cái đàn tranh này mới được. Thế nhưng, cứ lo cuốn theo cái "kinh tế của cuộc đời, bẵng đi 1 thời gian khá dài, nay, muốn trở lại niềm đam mê ấy, muốn sau 1 ngày căng thẳng và "bụi bặm", sẽ là những giây phút thư thái thanh thản và thả hồn theo tiếng đàn tranh .
  3. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé ,Teppy nghe cải lương cùng ông nội ,ông Teppy mê cải lương và làn điệu Nam bộ , nó khiến ông vơi nỗi nhớ quê nhà .Rồi ko biết từ lúc nào Teppy cũng mê và yêu thích cải lương .Nhớ hồi trước hay lén mẹ thức khuya xem cải lương ,nằm trong chăn mà vẫn dỏng tai nghe cải lương vọng từ tivi nhà bên cạnh.Giờ xa nha càng nhớ những bài dân ca ,điệu hò quê hương
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với nhạc Dân tộc là do lão Đông già rủ rê ,hehe,đùa thôi chứ đừng giận em nghe Hoa huynh.
    Nhạc dân tộc là cái thứ quốc hồn quốc tuý ,chẹp,lại thèm nhậu rồi,ai mà nói tôi không thích nhạc dân tộc e dễ vỡ mồn lắm đấy ạ .Nhưng hình như từ nhỏ đến giờ thì nghe những bài dân ca ở địa phương nhiều hơn hay sao ý,bây giờ thèm nghe tiếng chiêng đánh lên là ngân dài qua mấy núi,tiếng người phụ nữ hát trong đêm theo điệu bhabóóch........
  5. thanhxls

    thanhxls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    và với tôi
    trước đó là nhạc rap, hip hop ...
    lúc đó là đã trượt đại học và đang là một công nhân. tối 30, tôi xin bố mẹ đi chơi tết với bạn bè nhưng thực ra chạy ra đường 1 mình. rủ ai đây ...? Mình nhớ là mình về truóc giao thừa nhiều và cả nhà đã ngủ. Bật tivi, họ đang diễn vở chèo lưu bình duong lễ. nằm dài trên ghế đến cuối vở kịch. và vẫn nằm ở đó rất lâu sau khi nó hết. Nhỏm dậy cầm điếu thuốc và nghĩ đó chỉ là kịch thôi ... lại còn là còn chèo cổ . .. Rồi nhận thấy ẩn trong 1 người Việt vẫn còn nhiều thứ nghuyên vẹn. Và tự nhiên, từ những suy nghĩ linh tình về mình, về người, về bạn về linh tinh ... tôi nghĩ về sang 1 thứ khác, mình có thể nghe, hiểu và thấy chèo hay được, khi đó tôi chỉ dám ... hình như thế ...
    Bây giờ là nhiều giờ lọ mọ kiếm 1 CD của *****, lải nhải xin xỏ anh em up lại 1 file đã expire. là cài ngay realplayer để nghe mấy file .ra mỗi khi format lại ổ cứng ... và thỉnh thoảng thứ 7 lê la đến 1 căn nhà nhỏ xíu ở Hàng Bồ, 1 mình hoặc cùng 1 người đó. ... đã lâu rồi tôi không qua.
    Được thanhxls sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 26/04/2006
  6. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ ngày tớ xa đất Bắc vào Tp xứ Nam này sinh sống. Mà hẳn là vì xa nên nhớ, nhớ mãi cái điệu " í i a í à à a ..." từ nhạc hiệu trên VOV, nghe cứ nhộn choáng cả người lên mỗi trưa, nhớ bi nhiêu cái " i'' ì i..." nhớ bao nhiêu cái " Cái cò mày đi ăn đêm..." từ lời ru của mẹ, nhớ bao nhiêu cái nắm tay " Dung dăng dung dẻ...". Nhớ rồi tìm về, thế thôi. Rồi có những ngày lang thang một mình về xứ Bắc, cứ bồng bềng ngược xuôi trên các nẻo đường, từ Thái Bình về Đồng Bằng xem hầu bóng - hát văn; từ Hải Phòng về Tiên Lãng - Vĩnh Bảo xem hội làng có chèo, có hát văn, có thả đèn trời; từ Hà Nội vào Bích Câu nghe Ca trù, về Lỗ Khê xem hát cửa đình; từ Bắc Ninh vào Lim nghe Quan họ... Vậy mà thấy mình vẫn thiếu lắm thiếu lắm lắm chất quê...
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, nhưng mà âm nhạc dân gian Nam Bộ cũng rất quyến rũ đó bạn ơi. Nghe vào là thấy gió lùa nhè nhẹ, mát rượi như dòng Cửu Long đung đưa. Những bài Lý buồn buồn cũng đáng để bạn htử một lần lắm chứ, buồn nhưng tình.
  8. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    À, đấy là tớ nói đến điều đã dẫn dắt tớ đến với âm nhạc dân gian, còn tất nhiên là vì dân ( xứ Bắc ) sống ở Nam, nên cũng có chút chút tinh thần nghe đờn ca tài tử, hay các điệu lý, các điệu hò, nghe cô Bích Phượng mà gióng lên " Tôi khéo khen anh Sáu Chơi hò cuộc cũng hay mà hò mép hò môi thời cũng lẹ. Anh cất tiếng rao lên thiệt giòn, mà khi anh hát lên cao hay thả giọng trầm như đờn cò xuân nữ. Có oán có ai có hồi rỉ rả rồi anh dứt chót giọng ờ ờ..." nghe cũng tình tứ lai láng " mút mùa Lệ Thuỷ" chớ bộ. Hihi. Tớ vốn dĩ vẫn tính tham thiên bẩm mà.

Chia sẻ trang này