1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

    Khi chính thức nhấn vào liên kết để trở thành thành viên của ttvnonline, tôi lạc vào giữa một rừng những diễn đàn vô cùng phong phú và hấp dẫn. Ngay lập tức câu lạc bộ cún đã thu hút sự chú ý của tôi. Và quả thực, ngay khi đọc những topic với đủ mọi chủ đề, đa dạng và đầy tính hài hước, tôi đã hiểu rằng đây chính là nơi tôi có thể tìm thấy những người bạn tuyệt vời và một nơi vui chơi thích hợp.

    Ấn tượng nhất với tôi là Vi tiểu bảo, hìhì, bởi vì ngày 29/4/2002 mà tôi trở thành member của box 82 là ngày vừa kết thúc chuyến đi Suối Ngọc. Cái tin Vi tiểu Bảo mất bugi đã lan đến tận hang cùng ngõ hẻm và ngay lập tức tôi đã add nick của anh chàng này vào.

    Lần đầu tiên chat với hắn ta, hì hì, thật là buồn cười, tôi chưa bao giờ thấy ai lại nhí nhộn đến thế, mình thì một mực xưng ông tôi, hắn ta thì cứ một mực anh anh em em.....Thế rồi tôi bị thuyết phục bởi chính cái tình cảm nồng nàn mà hắn ta dành cho box 82, tuy hắn ta ko nói nhiều nhưng từng lời lẽ của hắn ta đều cho thấy hắn ta gắn bó với cái box này biết bao nhiêu.. Tôi tò mò tự hỏi tại sao chỉ là một cái hội đơn giản, tập hợp những người ko quen biết với nhau lại có thể có người dành cho nó thứ tình cảm tha thiết đến thế...

    Và rồi tôi tham gia vào các hoạt động online và offline của box, dần dà đã vì sao Vi tiểu bảo lại yêu quí nó đến thế và hiểu ý nghĩa của những cái title set rằng: mãi chung thuỷ với box 82 hay suốt đời vì box 82....Tôi thật sự xúc động vì những tấm lòng của các thành viên cốt cán dành cho box: Chiqui, Vi tiểu bảo, shogun, ringostar, mmf, tv, vịt...Tôi học cùng lớp với đứa bạn thân của Vịt, con bé đã ấm ức thét lên với tôi rằng cái box 82 đáng nguyền rủa ấy đã cướp mất con bạn từ hồi lớp 1 của nó, ko lúc nào thấy được mặt vịt nữa và nếu có đi chơi thì cũng thấy lảm nhảm toàn những chuyện của 82 và 82. Thế đấy!

    Lúc ban đầu tôi thấy ko thể nào hòa nhập được vào box 82. Là một thành viên mới, tôi ko thể nào tìm nổi cho mình một chỗ đứng trong những topic buôn chuyện dài lê thê của các thành viên đã quen nhau từ lâu. Tôi phải nói lời cám ơn với Vi tiểu bảo vì chính anh là người đã giúp tôi có được niềm tin với box và là người giúp tôi gắn bó với box 82 này.
    ...........
    Còn bạn thì sao?????




    Sĩ khả sát, bất khả nhục

    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 15/05/2003
  2. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    chỉ tại tôi sinh năm cún con này tôi mới phải vào đây thôi, chứ không tôi đã nhảy ào vào Box 86 hay 88 gì cũng được, nhưng nói chung con gái 82 vẫn rất xinh tuy hơi lắm lúc hơi mạnh bạo với anh em, hiccccccccccccccccccccccccccc

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  3. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    chỉ tại tôi sinh năm cún con này tôi mới phải vào đây thôi, chứ không tôi đã nhảy ào vào Box 86 hay 88 gì cũng được, nhưng nói chung con gái 82 vẫn rất xinh tuy hơi lắm lúc hơi mạnh bạo với anh em, hiccccccccccccccccccccccccccc

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    em vào đây ư __ hihihi__ vì người ta thường bảo TUẤT hợp DẦN .. hay 86 hợp 82 .. HIHIHI em vào kiếm xem có anh nào làm chồng ko ý mờ .. __ui trời xem ra nhìn bác nào nhà ta cũng fê thế này .. hic hic .. khó thật .. sợ cô đơn lẻ loi lắm các bác ơi .. hihihihi
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    em vào đây ư __ hihihi__ vì người ta thường bảo TUẤT hợp DẦN .. hay 86 hợp 82 .. HIHIHI em vào kiếm xem có anh nào làm chồng ko ý mờ .. __ui trời xem ra nhìn bác nào nhà ta cũng fê thế này .. hic hic .. khó thật .. sợ cô đơn lẻ loi lắm các bác ơi .. hihihihi
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he , chả nói hết được đâu , dài lắm , đăng thành nhiều kì may ra mới hết được . Từ khi trở thành thành viên của Club82 rùi thì cứ vào TTVNonline là chỉ có vào forum của hụi Cún thôi , chả vào những forum khác nữa , mọi người hay lắm , mỗi người một phong cách , một các tính khác nhau nhưng vẫn có thể hoà hợp với nhau được ...
    Ặc ặc yêu mọi người ghê , đặc là quái vật của box mình , bán chắc được giá lắm.
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he , chả nói hết được đâu , dài lắm , đăng thành nhiều kì may ra mới hết được . Từ khi trở thành thành viên của Club82 rùi thì cứ vào TTVNonline là chỉ có vào forum của hụi Cún thôi , chả vào những forum khác nữa , mọi người hay lắm , mỗi người một phong cách , một các tính khác nhau nhưng vẫn có thể hoà hợp với nhau được ...
    Ặc ặc yêu mọi người ghê , đặc là quái vật của box mình , bán chắc được giá lắm.
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chiqui biết đến TTVN này qua ông anh kết nghĩa bên box 81 cơ. Từ đầu anh ý dụ vào box 81, vì Chiqui là em gái của anh ý mà, tất nhiên là dụ vào hội anh ý rùi. Nhưng hôm vào mạng để xem xét tình hình, Chiqui thấy bên cạnh 1981club còn có 1982 club. Và mình sinh năm 82, tất nhiên nên ghé qua cái box dành cho tuổi của mình chứ.
    Ngày 17/1, ngày đầu tiên vào 82 ,Chiqui đã kâu hẳn một cái topic. Lập tức Chiqui được bác Cạp chiếu cố tận tình ( đến tận bây giờ thi thoảng vẫn akay bác Cạp...hì...thô lỗ nó quen ). Rồi những bài viết bên 82 được mình chăm chú theo dõi, chả thèm ngó qua 81 nữa, làm ông anh kêu ca mãi.
    Ấn tượng nhất là buổi họp nhầm giờ của Chiqui và Pricess, hì, chả hiểu mắt mũi thế nào mà đến họp nhầm ngày. Hôm sau, cái mess đầu tiên ( sau cái chào mừng đến với TTVN ý ) là của bác Leo. Hì, bác ý than thở là có 2 người hẹn đến họp, nhưng rồi lại chỉ có 3 bác Leo, 3ty, Cạp đến, thế là "cuộc họp ý vẫn chỉ có 3 thằng nhìn nhau mà khóc"( trích nguyên văn ). Thấy hội vui quá, Chiqui chả biết mình đã gắn bó với box này từ khi nào nữa. Ngày nào ko lên, ko nhìn thấy nick của box là thấy nhớ lắm.
    Mong rằng tình cảm giữa mọi thành viên trong box luôn tốt đẹp.
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chiqui biết đến TTVN này qua ông anh kết nghĩa bên box 81 cơ. Từ đầu anh ý dụ vào box 81, vì Chiqui là em gái của anh ý mà, tất nhiên là dụ vào hội anh ý rùi. Nhưng hôm vào mạng để xem xét tình hình, Chiqui thấy bên cạnh 1981club còn có 1982 club. Và mình sinh năm 82, tất nhiên nên ghé qua cái box dành cho tuổi của mình chứ.
    Ngày 17/1, ngày đầu tiên vào 82 ,Chiqui đã kâu hẳn một cái topic. Lập tức Chiqui được bác Cạp chiếu cố tận tình ( đến tận bây giờ thi thoảng vẫn akay bác Cạp...hì...thô lỗ nó quen ). Rồi những bài viết bên 82 được mình chăm chú theo dõi, chả thèm ngó qua 81 nữa, làm ông anh kêu ca mãi.
    Ấn tượng nhất là buổi họp nhầm giờ của Chiqui và Pricess, hì, chả hiểu mắt mũi thế nào mà đến họp nhầm ngày. Hôm sau, cái mess đầu tiên ( sau cái chào mừng đến với TTVN ý ) là của bác Leo. Hì, bác ý than thở là có 2 người hẹn đến họp, nhưng rồi lại chỉ có 3 bác Leo, 3ty, Cạp đến, thế là "cuộc họp ý vẫn chỉ có 3 thằng nhìn nhau mà khóc"( trích nguyên văn ). Thấy hội vui quá, Chiqui chả biết mình đã gắn bó với box này từ khi nào nữa. Ngày nào ko lên, ko nhìn thấy nick của box là thấy nhớ lắm.
    Mong rằng tình cảm giữa mọi thành viên trong box luôn tốt đẹp.
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  10. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì em sinh năm 82 thôi... hic hic .. cái duyên cái số nó vồ lấy nhau các bác ạ ... Bây giờ thì không dứt ra được ... hic hic ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này