1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng về hội Cún ý hả??
    lần nào vào cũng thấy đang rậm rịch chuẩn bị đi chơi, vui vật, mỗi tội mình không được đi cùng
    hi vọng là hội cún đến năm 2005 hay 2006 gì đấy vẫn hoạt động, lúc đấy về rồi thế nào cũng chốn chồng xin đi chơi một bữa với hội cún khí khí khí...
    She-dog
    Tout l'or des hommes ne vaut plus rien, si tu es loin de moi...
  2. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nhiều nhưng giờ mới có cơ hội ra gập các bạn , off đi nhé ! ấn tượng là các bạn rất friendly phải không
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  3. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nhiều nhưng giờ mới có cơ hội ra gập các bạn , off đi nhé ! ấn tượng là các bạn rất friendly phải không
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Các bài câu đã được bổn mmf thanh lọc sử lý .
    Ku nào ý kiến ý cò thì cứ vác xiền lên tặng cho MMF rùi nói chuyện nhá.
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Các bài câu đã được bổn mmf thanh lọc sử lý .
    Ku nào ý kiến ý cò thì cứ vác xiền lên tặng cho MMF rùi nói chuyện nhá.
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang thấy bài của mấy người tìm vợ nên ghé vào chơi, bây h muốn tham gia với mọi người chút. Mời các cụ ông cụ bà, bác trai bác gái, cô chú gần xa và các em nhỏ cốc gọi là ra mắt
    Cười là khóc không nước mắt!
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang thấy bài của mấy người tìm vợ nên ghé vào chơi, bây h muốn tham gia với mọi người chút. Mời các cụ ông cụ bà, bác trai bác gái, cô chú gần xa và các em nhỏ cốc gọi là ra mắt
    Cười là khóc không nước mắt!
  8. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chào Miss, mong được chỉ giáo.
    Trời lạnh, lại mưa, chiều nay chắc phải bùng học quá, lương tâm cắn dứt không chịu được, đành lên mạng ngồi, mà khổ nỗi, quanh đi quẩn lại chỉ có Hà Tây, Bóng Đá VN, và MUFC, vào hoài cũng chả biết làm gì, đành ghé hội cún vậy, dù sao cũng là dân 82, mình có "quyền" được mời chào ở đây chứ. trong này hình như mình có biết vài người Ringostar, cùng bạn Hạnh "khỉ" người HP (chả nhớ nick là gì hết)
    Từ cái hồi bập bẹ đi chát, thì người mình chọn làm quen đầu tiên là phải có cái số 82 ở đuôi, vì sao ư, dân 82 nói chuyện với nhau vui vẻ và thoải mái, hồn nhiên và ko vụ lợi, chat với mấy em bé tuổi chán chết, cứ nhõng nhà nhõng nhẽo.
    Trước đây mình có tham gia hội cún rồi, nhưng quả thật là cảm thấy lạc lõng và cô quạnh quá, mọi người nói chuyện tùm lung và chẳng ai để ý đến bài viết của thành viên mới cả. Bây giờ mới biết...... ở đâu cũng thế cả thôi, muốn được biết nhiều thì phải viết nhiều .... vừa thi HK xong, thời gian chắc thoái mái, mình sẽ cố để các bạn nhớ đến cái nick ko có gì đặc biệt này.
    hờ hờ, xưng hô có vẻ ko ổn nhỉ, "mình" với chả "bạn", khách sáo thí mồ, ai cố vấn giúp cái
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  9. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chào Miss, mong được chỉ giáo.
    Trời lạnh, lại mưa, chiều nay chắc phải bùng học quá, lương tâm cắn dứt không chịu được, đành lên mạng ngồi, mà khổ nỗi, quanh đi quẩn lại chỉ có Hà Tây, Bóng Đá VN, và MUFC, vào hoài cũng chả biết làm gì, đành ghé hội cún vậy, dù sao cũng là dân 82, mình có "quyền" được mời chào ở đây chứ. trong này hình như mình có biết vài người Ringostar, cùng bạn Hạnh "khỉ" người HP (chả nhớ nick là gì hết)
    Từ cái hồi bập bẹ đi chát, thì người mình chọn làm quen đầu tiên là phải có cái số 82 ở đuôi, vì sao ư, dân 82 nói chuyện với nhau vui vẻ và thoải mái, hồn nhiên và ko vụ lợi, chat với mấy em bé tuổi chán chết, cứ nhõng nhà nhõng nhẽo.
    Trước đây mình có tham gia hội cún rồi, nhưng quả thật là cảm thấy lạc lõng và cô quạnh quá, mọi người nói chuyện tùm lung và chẳng ai để ý đến bài viết của thành viên mới cả. Bây giờ mới biết...... ở đâu cũng thế cả thôi, muốn được biết nhiều thì phải viết nhiều .... vừa thi HK xong, thời gian chắc thoái mái, mình sẽ cố để các bạn nhớ đến cái nick ko có gì đặc biệt này.
    hờ hờ, xưng hô có vẻ ko ổn nhỉ, "mình" với chả "bạn", khách sáo thí mồ, ai cố vấn giúp cái
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  10. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì,trong này có em hoa hậu,flowerpakenzo,nên ghé qua thôi
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.

Chia sẻ trang này