1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì em sinh năm 82 thôi... hic hic .. cái duyên cái số nó vồ lấy nhau các bác ạ ... Bây giờ thì không dứt ra được ... hic hic ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian lang bạt ở nhiều nơi, tui đã hạ cánh về box 82, và ở đó luôn, ko đi nơi nào nữa!
    Never say Never
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian lang bạt ở nhiều nơi, tui đã hạ cánh về box 82, và ở đó luôn, ko đi nơi nào nữa!
    Never say Never
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên tham gia vào ttvnonline, em chỉ bít duy nhất một diễn đàn là "tình bạn, tình yêu, cuộc sống", và tất nhiên em chỉ vào đấy. Sau một thời gian post bài, MATRIX. giới thiệu cho em là có 1982club, hỏi em có muốn tham gia ko? Lúc đó em mới bít là có một club như vậy, nhưng ko đồng ý tham gia vì em sinh năm 83. Sau rồi em thấy diễn đàn tình ******** yêu cuộc sống bắt đầu có sự xuống dốc vì một vài người vào post các chủ đề trùng nhau hoặc quá nhàm chán. Thấy MATRIX. vào 82 tham gia ý kiến ầm ầm, em quyết định thử vào xem sao, lần đầu tiên vào đọc, người khiến em ấn tượng nhất là Kem Chuối vì phong cách viết bài thật tình cảm và vui vẻ. Dần dần từ đọc bài em chuyển sang viết bài lúc nào ko hay và sau hôm đi chùa Trầm ngày 31/3, được gặp mọi người trong box 82, em đã thực sự trở thành member của 82. Bây giờ thì em đã quen được nhiều người lắm rồi dù chưa bao giờ đi họp cả ( do ko được đi và bận học chứ ko phải ko thích đi). Ai cũng vui vẻ và tốt tính cả, tuy sinh năm 83, nhưng đâu phải ko tham gia được vào box 82 phải ko, vậy nên em mới nhận làm em út của 82. Vì ít thời gian viết bài nên em chỉ ở box 82 và viết bài cho 82 thôi, ko có thời gian là thành viên của các box khác, em muốn dành hết thời gian có thể của mình cho 82 club.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 15/05/2003
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên tham gia vào ttvnonline, em chỉ bít duy nhất một diễn đàn là "tình bạn, tình yêu, cuộc sống", và tất nhiên em chỉ vào đấy. Sau một thời gian post bài, MATRIX. giới thiệu cho em là có 1982club, hỏi em có muốn tham gia ko? Lúc đó em mới bít là có một club như vậy, nhưng ko đồng ý tham gia vì em sinh năm 83. Sau rồi em thấy diễn đàn tình ******** yêu cuộc sống bắt đầu có sự xuống dốc vì một vài người vào post các chủ đề trùng nhau hoặc quá nhàm chán. Thấy MATRIX. vào 82 tham gia ý kiến ầm ầm, em quyết định thử vào xem sao, lần đầu tiên vào đọc, người khiến em ấn tượng nhất là Kem Chuối vì phong cách viết bài thật tình cảm và vui vẻ. Dần dần từ đọc bài em chuyển sang viết bài lúc nào ko hay và sau hôm đi chùa Trầm ngày 31/3, được gặp mọi người trong box 82, em đã thực sự trở thành member của 82. Bây giờ thì em đã quen được nhiều người lắm rồi dù chưa bao giờ đi họp cả ( do ko được đi và bận học chứ ko phải ko thích đi). Ai cũng vui vẻ và tốt tính cả, tuy sinh năm 83, nhưng đâu phải ko tham gia được vào box 82 phải ko, vậy nên em mới nhận làm em út của 82. Vì ít thời gian viết bài nên em chỉ ở box 82 và viết bài cho 82 thôi, ko có thời gian là thành viên của các box khác, em muốn dành hết thời gian có thể của mình cho 82 club.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 15/05/2003
  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thấy chỗ nào nhiều cún thì xông vào cắn nhau chơi. Kết cục là bị 2 con cún : 1 con lai thực vật ( mít ) và 1 con lai vịt cắn cho tơi bời. Công nhận y học bi h phát triển thật
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thấy chỗ nào nhiều cún thì xông vào cắn nhau chơi. Kết cục là bị 2 con cún : 1 con lai thực vật ( mít ) và 1 con lai vịt cắn cho tơi bời. Công nhận y học bi h phát triển thật
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  8. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu vào ttvnonline tôi cũng đi khắp các box chỉ đọc thôi cũng ít trả lời, vì mình sinh năm cún nên tôi vào hội cún , thời kỳ đầu tuy ít thành viên nhưng mỗi khi vào hội cún đọc các bài viết của các bạn tôi thấy rất vui..Trong buổi đi họp đầu tiên cũng thấy ngại vì mình chả quen ai cả, hôm đấy đi vườn đào cùng 83 hội ta chỉ có 6 người chứ không đông như bây giờ.Sau bao nhiêu thăng trầm hết bác này từ giã bác kia từ giã bác này ra đi bác kia ra đi, tách box, hội cún chúng ta vẫn phát triển vững mạnh và đoàn kết hơn rất nhiều.Tôi coi hội cún như ngôi nhà của mình.
  9. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu vào ttvnonline tôi cũng đi khắp các box chỉ đọc thôi cũng ít trả lời, vì mình sinh năm cún nên tôi vào hội cún , thời kỳ đầu tuy ít thành viên nhưng mỗi khi vào hội cún đọc các bài viết của các bạn tôi thấy rất vui..Trong buổi đi họp đầu tiên cũng thấy ngại vì mình chả quen ai cả, hôm đấy đi vườn đào cùng 83 hội ta chỉ có 6 người chứ không đông như bây giờ.Sau bao nhiêu thăng trầm hết bác này từ giã bác kia từ giã bác này ra đi bác kia ra đi, tách box, hội cún chúng ta vẫn phát triển vững mạnh và đoàn kết hơn rất nhiều.Tôi coi hội cún như ngôi nhà của mình.
  10. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lão này, sao bảo là kính sư mẫu, yêu chị vịt lắm kia mà, bây giờ lại tả trông khiếp thế!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này