1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì,trong này có em hoa hậu,flowerpakenzo,nên ghé qua thôi
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cứ xưng em, gọi các anh chị là ổn, không sao đâu.... ;-)

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cứ xưng em, gọi các anh chị là ổn, không sao đâu.... ;-)

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chú khen quá nhời làm người yêu anh ngượng, chạy mất dép rồi.... Nó sai anh vào đây cảm ơn chú nhé... Mấy năm nữa bọn anh mà có "tổ chức" thì chú nhớ đến mừng nghen.... ... Mà bạn bè với nhau có đến nhớ đừng quên cái phong bì dày dày đấy.... ... Thế nhé... Merci....

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chú khen quá nhời làm người yêu anh ngượng, chạy mất dép rồi.... Nó sai anh vào đây cảm ơn chú nhé... Mấy năm nữa bọn anh mà có "tổ chức" thì chú nhớ đến mừng nghen.... ... Mà bạn bè với nhau có đến nhớ đừng quên cái phong bì dày dày đấy.... ... Thế nhé... Merci....

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  6. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hơ,sắp cưới rồi à,nhanh thế,giá trị xã hội đảo lộn hết ,chả biết đâu mà lần,nói thế có người hiểu,he he
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  7. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hơ,sắp cưới rồi à,nhanh thế,giá trị xã hội đảo lộn hết ,chả biết đâu mà lần,nói thế có người hiểu,he he
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  8. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hmmm hmmm,mấy bác này câu bài quá đấy nhở!!!


    Together we will move the clouds to brighter daysYou can call me whenever from whereverJust remember thatI'll be there .................. !!!
  9. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hmmm hmmm,mấy bác này câu bài quá đấy nhở!!!


    Together we will move the clouds to brighter daysYou can call me whenever from whereverJust remember thatI'll be there .................. !!!
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    @Flowerparkenzo - Cảm nhận đầu tiên khi gặp cô bé này là trông có vẻ xinh xinh, ngô ngố (mà đúng là ngố thật ), hiền hiền (chả hiền tí nào ), đúng là con gái luôn luôn giả nai.
    [​IMG]
    NeversayNever

Chia sẻ trang này