1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vào TTVN này lâu rui, từ khi no mới thành lập, nhưng có lẽ tai tính tui lười nên không bao giờ post bài cả, mặc dù có tới 3 cái nick ở đây, thế rùi vào tháng 8 năm ngoái, lúc đó tôi đang thất vọng về những người bạn của mình, và cũng là lúc 82 chuan bị đi chơi, tôi đăng kí, người liên lac với tôi là Shun(he he), rùi đi chơi, khi đó tôi thật sự cảm thấy hạnh phuc, mọi người thật tuyệt vời, hoà đồng và vui vẻ. và từ đó mỗi khi vào ttvn tôi lại vào đây( tất nhiên là chỉ để đọc thui, tai lười mà).
    I wrote your name in the sand
     But the waves washed it away
    Then I wrote it in the sky
    But the wind blew it away
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    cảm giác là gì nhỉ?
    đang ngồi xem phim trong rạp mà có 5,6 đứa xung quanh cười đùa, có đứa xem phim rồi thì ngồi giải thích, kể trước, lải nhải pha trò, chạy lên chạy xuống đổi hết chỗ này đến chỗ khác thì cảm giác của mọi người sẽ thế nào nhỉ?

    Have you ever really loved a woman?
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    cảm giác là gì nhỉ?
    đang ngồi xem phim trong rạp mà có 5,6 đứa xung quanh cười đùa, có đứa xem phim rồi thì ngồi giải thích, kể trước, lải nhải pha trò, chạy lên chạy xuống đổi hết chỗ này đến chỗ khác thì cảm giác của mọi người sẽ thế nào nhỉ?

    Have you ever really loved a woman?
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ơ hình như tớ biết cái bạn này là ai rùi nhá....Đích thị là cái bạn cao lêu ngêu mặt lạnh nhu bom mà con Vitxiem nó lỡ gọi bằng anh....Cái box 82 đi xem fim vẫn nhộn nhạo như thế đấy...đúng là chúng nó có hơi bất lịch sự thật vì khổ nỗi chúng nó vẫn còn vương vấn cái tuổi ngây thơ đâu có đạo mạo được như bạn Don_Juan đâu....
    Còn cái đứa mà bạn nói là chạy lên chạy xuống thì đích thị là tớ và con Vịt rùi còn giè...cũng chả muốn chạy lăng xăng để bị ấn tượng ko mấy tốt đẹp đâu nhưng mà khổ nỗi cả hai đứa bọn tớ đều hạn chế chiều cao ko có cái cổ dài như bạn để nhìn qua mấy cái đầu to tướng mà xem cho thoải mái bộ fim...Chẹp...chắc lần sau cũng chả có hứng đi xem fim cùng 82 nhỉ
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  5. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ơ hình như tớ biết cái bạn này là ai rùi nhá....Đích thị là cái bạn cao lêu ngêu mặt lạnh nhu bom mà con Vitxiem nó lỡ gọi bằng anh....Cái box 82 đi xem fim vẫn nhộn nhạo như thế đấy...đúng là chúng nó có hơi bất lịch sự thật vì khổ nỗi chúng nó vẫn còn vương vấn cái tuổi ngây thơ đâu có đạo mạo được như bạn Don_Juan đâu....
    Còn cái đứa mà bạn nói là chạy lên chạy xuống thì đích thị là tớ và con Vịt rùi còn giè...cũng chả muốn chạy lăng xăng để bị ấn tượng ko mấy tốt đẹp đâu nhưng mà khổ nỗi cả hai đứa bọn tớ đều hạn chế chiều cao ko có cái cổ dài như bạn để nhìn qua mấy cái đầu to tướng mà xem cho thoải mái bộ fim...Chẹp...chắc lần sau cũng chả có hứng đi xem fim cùng 82 nhỉ
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  6. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Đi xem phim àh, không nên không nên đi với box 82. Nếu bảo đi nhậu đi ăn, đi hát karaoke thì nên đi. Chứ bảo cái hội chuối củ này đi vào chỗ nào yên tĩnh mà ngồi tụng kinh có mà loạn....
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  7. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Đi xem phim àh, không nên không nên đi với box 82. Nếu bảo đi nhậu đi ăn, đi hát karaoke thì nên đi. Chứ bảo cái hội chuối củ này đi vào chỗ nào yên tĩnh mà ngồi tụng kinh có mà loạn....
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh Đông Gioăng dê macô lâu ko vào box82 làm các em gái quên hít mất rùi... . Dạo này mải đi đong hàng ở đâu hở anh.... ... Có đong được hàng nào ko giới thiệu cho iem mí.



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh Đông Gioăng dê macô lâu ko vào box82 làm các em gái quên hít mất rùi... . Dạo này mải đi đong hàng ở đâu hở anh.... ... Có đong được hàng nào ko giới thiệu cho iem mí.



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    missuta: nếu vậy là cứ 82 đi đâu là tha hồ thích làm gì thì làm, quậy gì thì quậy hả? tớ thì cũng chả đạo mạo gì lắm nhưng ở những nơi công cộng thì nên tôn trọng người khác 1 chút, thế thôi
    cảm ơn chú VTB vẫn nhớ anh, bây giờ đóng cửa tu trong bóng rổ thôi, hàng họ gì đâu

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này