1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lão này, sao bảo là kính sư mẫu, yêu chị vịt lắm kia mà, bây giờ lại tả trông khiếp thế!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  2. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Con toi thi sau 1 hoi "lang thang nhu ngon gio vo tinh", ngó vô mấy cái chuyện tinh yêu lâm li bi đát, săm soi chê trách nhau bên forum quán nước vỉa hè, ...được CBBC giới thiệu vào đây..
    tôi đang hứng khởi sáng tác bài hát mới,,,,
    Non kì quạnh quẽ trăng treo
    Bốn phì gió thổi đìu hiu mấy gò![/size=18]
  3. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Con toi thi sau 1 hoi "lang thang nhu ngon gio vo tinh", ngó vô mấy cái chuyện tinh yêu lâm li bi đát, săm soi chê trách nhau bên forum quán nước vỉa hè, ...được CBBC giới thiệu vào đây..
    tôi đang hứng khởi sáng tác bài hát mới,,,,
    Non kì quạnh quẽ trăng treo
    Bốn phì gió thổi đìu hiu mấy gò![/size=18]
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hú hú !! mình bị bà joycee thuyết phục vào box 82 tại vì nghe bà ấy quảng cáo box 82 nhiều em xinh lắm !! hic !! bà joycee đâu rùi !! tôi gặp cho bà biết tay !! dám ,.......... lừa dối mình chư !! hihihhi
    there's only you in my heart
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hú hú !! mình bị bà joycee thuyết phục vào box 82 tại vì nghe bà ấy quảng cáo box 82 nhiều em xinh lắm !! hic !! bà joycee đâu rùi !! tôi gặp cho bà biết tay !! dám ,.......... lừa dối mình chư !! hihihhi
    there's only you in my heart
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, dường như cái tên Câu lạc bộ 1982 không hấp dẫn mọi người lắm nhỉ? ai cũng lang thang ở các box khác rồi mới đầu quân về đây thì phải? tôi cũng vậy, không phải ngoại lệ? lần đầu vào ttvnonline, tôi lang thang khắp các chốn, khắp các box, từ các box Thể thao đến box Kiếm hiệp, cãi chửi nhau ỏm tỏi? ? và rồi cuối cùng cũng ghé qua cái hội 1982 này cho phải phép? Trời ạ, phải nói thế nào nhỉ? hì hì? chán ơi là chán? box gì mà đào mãi không ra nổi vài girl, hình như lúc đấy chỉ có Hoacuctay, Ran, Kemchuoi với sau thêm cả Chiqui, Vitdethuong thì phải? hì hì? các ông Cún boy thì suốt ngày rên rỉ, kêu gọi mọi người lôi kéo thêm thành viên nữ. Nhìn thấy cái viễn cảnh tàn tệ ấy, một con người giàu tình yêu như tôi thì làm sao chịu nổi, hì, chạy luôn? Sang đập phá bên mấy box Thể thao còn sướng hơn? hic hic?
    Thế rồi từ mấy cái box bóng đá, tôi quen được Batigol và Scorpion Cạp? từ hai chú này, dần dần mình cũng thường ghé thăm box82 hơn? lần gặp mặt đầu tiên không đi được, nhưng sau xem ảnh post thấy cũng có kha khá girl? hì hì? thế là phải tham gia thôi?? tôi bắt đầu post bài, chọc phá? và bất chợt cảm thấy cái box này sao vui quá? mọi người ai cũng hồn nhiên và tình cảm? rồi chẳng hiểu từ lúc nào nữa? cứ connect vào mạng là phải vào ngay box Cún? Buổi đi chùa Trầm là lần đầu tiên tôi gặp mặt các thành viên của box. Lần đầu tiên biết mặt, thế mà các bác đã giao nhiệm vụ cho mình đi dẫn đường, xúc động quá nên đi nhầm có mỗi 3, 4 lần gì đấy? ? và từ đó, tôi đóng đinh luôn ở cái box1982 này? Thời gian trôi qua, các thành viên cũ, cả những người đi chùa Trầm hôm ấy, cũng đã ra đi già nửa, Batigol, Leo không còn thấy đâu nữa, Cạp thì thỉnh thoảng mới thấy post bài, còn box82 thì ngày càng kết nạp thêm nhiều những thành viên mới? Nhưng những kỷ niệm về buổi gặp gỡ đầu tiên thì quả là khó quên? Nó vẫn là những kỷ niệm vui nhất đối với tôi kể từ ngày vào ttvnonline? và chắc hẳn nó sẽ còn sống lâu lắm? tôi hy vọng vậy?

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, dường như cái tên Câu lạc bộ 1982 không hấp dẫn mọi người lắm nhỉ??? ai cũng lang thang ở các box khác rồi mới đầu quân về đây thì phải??? tôi cũng vậy, không phải ngoại lệ??? lần đầu vào ttvnonline, tôi lang thang khắp các chốn, khắp các box, từ các box Thể thao đến box Kiếm hiệp, cãi chửi nhau ỏm tỏi??? ??? và rồi cuối cùng cũng ghé qua cái hội 1982 này cho phải phép??? Trời ạ, phải nói thế nào nhỉ??? hì hì??? chán ơi là chán??? box gì mà đào mãi không ra nổi vài girl, hình như lúc đấy chỉ có Hoacuctay, Ran, Kemchuoi với sau thêm cả Chiqui, Vitdethuong thì phải??? hì hì??? các ông Cún boy thì suốt ngày rên rỉ, kêu gọi mọi người lôi kéo thêm thành viên nữ. Nhìn thấy cái viễn cảnh tàn tệ ấy, một con người giàu tình yêu như tôi thì làm sao chịu nổi, hì, chạy luôn??? Sang đập phá bên mấy box Thể thao còn sướng hơn??? hic hic???
    Thế rồi từ mấy cái box bóng đá, tôi quen được Batigol và Scorpion Cạp??? từ hai chú này, dần dần mình cũng thường ghé thăm box82 hơn??? lần gặp mặt đầu tiên không đi được, nhưng sau xem ảnh post thấy cũng có kha khá girl??? hì hì??? thế là phải tham gia thôi?????? tôi bắt đầu post bài, chọc phá??? và bất chợt cảm thấy cái box này sao vui quá??? mọi người ai cũng hồn nhiên và tình cảm??? rồi chẳng hiểu từ lúc nào nữa??? cứ connect vào mạng là phải vào ngay box Cún??? Buổi đi chùa Trầm là lần đầu tiên tôi gặp mặt các thành viên của box. Lần đầu tiên biết mặt, thế mà các bác đã giao nhiệm vụ cho mình đi dẫn đường, xúc động quá nên đi nhầm có mỗi 3, 4 lần gì đấy??? ??? và từ đó, tôi đóng đinh luôn ở cái box1982 này??? Thời gian trôi qua, các thành viên cũ, cả những người đi chùa Trầm hôm ấy, cũng đã ra đi già nửa, Batigol, Leo không còn thấy đâu nữa, Cạp thì thỉnh thoảng mới thấy post bài, còn box82 thì ngày càng kết nạp thêm nhiều những thành viên mới??? Nhưng những kỷ niệm về buổi gặp gỡ đầu tiên thì quả là khó quên??? Nó vẫn là những kỷ niệm vui nhất đối với tôi kể từ ngày vào ttvnonline??? và chắc hẳn nó sẽ còn sống lâu lắm??? tôi hy vọng vậy???

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    em thấy con bạn em nó cứ ba hoa về một cái hội nào đó trên mạng,đấy là hồi tết năm vừa rồi, nó còn bảo hội này chuẩn bị đi ăn thịt chó nữa
    thế là em bảo nó,cho tao thamgia mới,em đăng kí làm thành viên ttvn,nhưng chỉ bít mỗi trang tâm sự tình yêu cuộc sống như nhóc cj( hì hì. lẽ tựnhiên mờ)em đăng kí vào hội cún và được nhận làm thành viên đúng 29 tết,nhưng chả vào hội bao giờ cho đến tận 2,3 tháng sau
    bây giờ thì bớt ngại hơn rồi, kô tách rời hội nữa!

    the smile can bring you near to me
  9. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    em thấy con bạn em nó cứ ba hoa về một cái hội nào đó trên mạng,đấy là hồi tết năm vừa rồi, nó còn bảo hội này chuẩn bị đi ăn thịt chó nữa
    thế là em bảo nó,cho tao thamgia mới,em đăng kí làm thành viên ttvn,nhưng chỉ bít mỗi trang tâm sự tình yêu cuộc sống như nhóc cj( hì hì. lẽ tựnhiên mờ)em đăng kí vào hội cún và được nhận làm thành viên đúng 29 tết,nhưng chả vào hội bao giờ cho đến tận 2,3 tháng sau
    bây giờ thì bớt ngại hơn rồi, kô tách rời hội nữa!

    the smile can bring you near to me
  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trước khi vào box 82 mình cũng lang thang khắp cái TTVN này. Topic đầu tiên mình post là ở bên Làm Quen với TTVNOnline ( quê ơi là quê, giờ đọc lại thấy ngượng quá )
    Sau đó mình phát hiện ra có dòng chũ 1982 club, tại sao lại không nhỉ, mình sinh năm 82 cơ mà. Thế là alê hấp, nhẩy vào thôi.
    Tớ cũng chẳng bao giờ nghĩ răng những người bạn ảo trên net lại có ngày trở thành những người bạn tri âm của mình. Thực sự khi mới quen với 82 vì vẫn là một thành viên mới nên mình vẫn có cảm giác ngại ngùng. Mọi người rủ đi chơi thì rất nhiều nào là đi Quan Sơn này, đi chơi vườn đào này, nhưng đến lần thứ 3 thì mình mới quyết đinh đi chơi cùng box. MÌnh nhớ đó là ngày mồng 5 Tết. Lần đầu tiên được gặp mặt mọi người, thấy vui quá. Từ đó 82 trở thành ngôi nhà quen thuộc của mình, những người bạn tuy mới gặp mới quen mà thân thiết như đã chơi với nhau nhiều năm.................
    Dạo này mình hơi bận nên ít vào box 82 được, thấy mọi người vui vẻ, mình cũng cảm thấy vui lây, cảm thấy những mệt mỏi được dịu bớt phần nào.
    Box 82 mãi là ngôi nhà thân yêu của chúng ta ​
    Vịt dễ thương

Chia sẻ trang này