1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Này.... Cậu lại định "chia uyên rẽ thuý" đấy hử? Hay thế này đi, từ nay thay vì gọi "ku Vi nhà tớ", đi đâu tớ cũng sẽ nói "ku Nam sứt nhà tớ" nhá . Ấy thấy thế nào? Duyệt đi.... Tớ đổi chữ ký của tớ thành "ku Nam sứt nhà tớ ngay"
    To "ku Vi nhà tớ" Vi Tiểu Bảo: Hờ hờ..... Hình như là tớ cũng đã bảo thẳng với ấy là ấy xấu maximum rồi . Chả cần "ku Nam sứt" phải mách, nhể?
  2. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    uizuiui...làm mình lại nhớ đến bạn mình(uizuiui nhỉ? )tớ ra chưởng trước,ấy tiếp nối phia sau nghe,(vân như mọi khi,lúc oánh ông matít ý,cứ vậy mà tiến hành nghe),tớ ra trưởng nè... ê cái lão se ve èm ù kia,to mồm nhẩy,chị không oánh cho chú mấy cái thì thôi,lại vào đây bô lô ba loa trong này,vào trước thì đã sao?lúc nãy bị ăn chưởng tơi bời ở ngoài(xin mãi chị mới tha cho)rình chị không phòng thủ,oánh trộm hả?
    vào trước thì sao?thì cũng vậy thui,có giỏi thì đừng có cậy mình"lão làng""ma mới bắt nạt ma cũ"(nhầm..ma cũ bắt nạt ma mới nghe...mình ma mới,hắn ma cũ)thía mới chít)..có giỏi thì ra đòn đi,chị chờ chú đó,chứ đừng có mà cậy cái "danh rỏm"nghe chửa?
    còn cái tội dám gọi mình là "con nhóc"nữa,nghe...hỏi matit xem hậu quả như thế nào đi đã(ông đấy cũng nếm đòn rùi đó) rùi...bàn tiếp nghe
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Số 7mU là cu nào vào đây nhận họ nhận hàng thế... chúng mình quen nhau hả. :-? Anh nhiều fan quá nên ko nhớ hết được, chú thông cảm. Người nổi tiếng nhiều khi đãng trí thế đấy.
    RùaBướng; ku Nam sứt có mách hay ko thì cứ đưa cái đầu ra đây. Huỵch huỵch huỵch (đánh cho một trận) chừa cái tội nói xấu chồng nhé. Vợ với chả viếc x-(
  4. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    uizuiui...làm mình lại nhớ đến bạn mình(uizuiui nhỉ? )tớ ra chưởng trước,ấy tiếp nối phia sau nghe,(vân như mọi khi,lúc oánh ông matít ý,cứ vậy mà tiến hành nghe),tớ ra trưởng nè... ê cái lão se ve èm ù kia,to mồm nhẩy,chị không oánh cho chú mấy cái thì thôi,lại vào đây bô lô ba loa trong này,vào trước thì đã sao?lúc nãy bị ăn chưởng tơi bời ở ngoài(xin mãi chị mới tha cho)rình chị không phòng thủ,oánh trộm hả?
    vào trước thì sao?thì cũng vậy thui,có giỏi thì đừng có cậy mình"lão làng""ma mới bắt nạt ma cũ"(nhầm..ma cũ bắt nạt ma mới nghe...mình ma mới,hắn ma cũ)thía mới chít)..có giỏi thì ra đòn đi,chị chờ chú đó,chứ đừng có mà cậy cái "danh rỏm"nghe chửa?
    còn cái tội dám gọi mình là "con nhóc"nữa,nghe...hỏi matit xem hậu quả như thế nào đi đã(ông đấy cũng nếm đòn rùi đó) rùi...bàn tiếp nghe
    <!--Sign_Start--><P align=right><STRONG><EM><FONT face="Times New Roman" color=red size=4>chip</FONT></EM></STRONG></P>[/sign]
    [/quote]
    Ái dzà dzà, ai dám bắt nạt bạn bibi ( đanh đá ) của tớ thía ? Tớ cũng nóng mẹt giùm ấy đấy, ấy tung chưởng với cái lão se ve èm ù tới đâu òi ? có thương tích rì hun dzọ để tớ còn chủn bị bông băng á. Hì hì, bibi ới! thung cảm tí, tớ sẽ đứng dự bị vòng ngòai, quan sát tình hình hẽm, có biến động gì thì tớ sẽ hỗ trợ ấy ngay, chứ phường " to mồm" này chúng hiểm ác lém, mình mà sơ hở cái là bị đâm lén ngay. Mà tớ cũng có lạ gì bản lĩnh võ...mồm của ấy nữa, một tay cũng đủ " quật chết " tên se ve èm u kia nhể,cứ thế nhé bibi, cứ tin là tớ sẽ là hậu phương vững chắc của ấy...nào, nhào dzô đêi bibi...thẳng tay vào, bông băng thuốc đõ tớ sẵn hết, ấy có bề chi tớ sẵn sàng... khè khè
  5. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Đã đến nước này thì chả còn nước non, tình nghĩa gì nữa sất. Đã "ly thân" vài lần rồi mà vẫn chưa chừa hả ku Vi kiaaaaaaa Giấy bút đâu, mang ra đây (khóc lóc thảm thiết đúng kiểu "chia tay chia chân" phải thế. Chứ thực ra trong bụng thì thế này này )
    Đơn xin li dị​
    Kính gửi Chủ tịch Hội đồng nhà Kún.
    Đồng kính gửi các kún viên.
    Con giun xéo lắm cũng quằn. Con đỉa xéo lắm cũng quằn. Tóm lại là con gì xéo lắm cũng quằn hết. Ngay cả con rùa cũng chả phải là ngoại lệ .
    Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2005, ruabuong làm đơn này để xin li dị với "ku Vi nhà tớ", tức chimnon 1982, tức tung_cham_ngoan (oẹ oẹ...... ), tức Vi Tiểu Bảo .
    Lý do: Ai mà chả biết là vì lý do gì
    ruabuong: cộp cộp cộp đóng dấu
    ruabuong: rẹtttttttttt.... đã ký.
    Hot news: Tớ lại độc thân vui tính rồi. Bắt đầu tuyển chồng mới từ hôm nay . Có ứng viên nào không?
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì làm ứng viên cơ chứ! Hic, cái gương tày liếp vừa ở trên xong. Kiểu này cưới về ba bảy hai mốt ngày nó nhảy lên đầu lên cổ, rồi bảy bảy bốn chín ngày nó đâm đơn ly dị. Tự dưng mất toi mất một nửa gia sản. Ngu gì cơ chứ?
  7. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì làm ứng viên cơ chứ! Hic, cái gương tày liếp vừa ở trên xong. Kiểu này cưới về ba bảy hai mốt ngày nó nhảy lên đầu lên cổ, rồi bảy bảy bốn chín ngày nó đâm đơn ly dị. Tự dưng mất toi mất một nửa gia sản. Ngu gì cơ chứ?
    [sign][marquee]
    [/quote]
    Hê hê.... Ấy đánh giá ku Vi cao nhể? Giá mà ku Vi có một mẩu tài sản (tỉ dụ như .... cái khố của Chử ĐỒng Tử thôi cũng được ) thì tớ đã "cắn răng chịu đựng" chả phải li dị
    Đằng này đã nghèo, xấu người lại còn xấu cả nết
    Phải thế thôi
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc , đáng tiếc cho cái trí nhớ của chú Tùng , anh mày nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc mà chú ko nhớ tới thì cũng là một thiệt thòi cho chú.
    Ch
  9. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ái dzà dzà, ai dám bắt nạt bạn bibi ( đanh đá ) của tớ thía ? Tớ cũng nóng mẹt giùm ấy đấy, ấy tung chưởng với cái lão se ve èm ù tới đâu òi ? có thương tích rì hun dzọ để tớ còn chủn bị bông băng á. Hì hì, bibi ới! thung cảm tí, tớ sẽ đứng dự bị vòng ngòai, quan sát tình hình hẽm, có biến động gì thì tớ sẽ hỗ trợ ấy ngay, chứ phường " to mồm" này chúng hiểm ác lém, mình mà sơ hở cái là bị đâm lén ngay. Mà tớ cũng có lạ gì bản lĩnh võ...mồm của ấy nữa, một tay cũng đủ " quật chết " tên se ve èm u kia nhể,cứ thế nhé bibi, cứ tin là tớ sẽ là hậu phương vững chắc của ấy...nào, nhào dzô đêi bibi...thẳng tay vào, bông băng thuốc đõ tớ sẵn hết, ấy có bề chi tớ sẵn sàng... khè khè
    <!--Sign_Start--><P align=center><FONT face="Times New Roman"><STRONG>[​IMG]</P>
    <P align=center>  </STRONG></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><STRONG><FONT color=fuchsia size=4><FONT color=orangered>Vạn sự khởi đầu nan
    </FONT></FONT></STRONG></FONT><FONT color=orangered size=4><STRONG>Gian nan là bỏ cuộc...úi zời ơiiii</STRONG></FONT></FONT></P>[/sign]
    [/quote]
    hiahia,ui ơi!ấy mang bông bang lại đây,tở làm từ thiện mau...nhanh..hôm nay hai đứa mình làm 1 việc tốt nghen
    tớ oánh cho se ve èm ù,ngất lịm rùi....nhanh nhanh...(không hắn tỉnh dậy bây giờ,nhanh để tớ băng cái mồm hắn lại cho hắn đỡ bô lô ba loa)
    roạt..roạt..rẹt..ret....xong rùi...tội nghiệp hắn ghê(có phải lúc đầu bít điều như matít thì ko đến ra nông nỗi như thế này ui nhỉ?...1 phút dành cho quảng cáo đi ui,...nhầm...tưởng nhớ chứ...)...từ nay gác kiếm(hết đối thủ rùi ui ạ,vìa thui)
    I LOVE FAMILY DOG_82
  10. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    E hèm, vìa đi, nhìn thấy núi Thái Sơn chưa mà kêu hết đối thủ .

Chia sẻ trang này