1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trước khi vào box 82 mình cũng lang thang khắp cái TTVN này. Topic đầu tiên mình post là ở bên Làm Quen với TTVNOnline ( quê ơi là quê, giờ đọc lại thấy ngượng quá )
    Sau đó mình phát hiện ra có dòng chũ 1982 club, tại sao lại không nhỉ, mình sinh năm 82 cơ mà. Thế là alê hấp, nhẩy vào thôi.
    Tớ cũng chẳng bao giờ nghĩ răng những người bạn ảo trên net lại có ngày trở thành những người bạn tri âm của mình. Thực sự khi mới quen với 82 vì vẫn là một thành viên mới nên mình vẫn có cảm giác ngại ngùng. Mọi người rủ đi chơi thì rất nhiều nào là đi Quan Sơn này, đi chơi vườn đào này, nhưng đến lần thứ 3 thì mình mới quyết đinh đi chơi cùng box. MÌnh nhớ đó là ngày mồng 5 Tết. Lần đầu tiên được gặp mặt mọi người, thấy vui quá. Từ đó 82 trở thành ngôi nhà quen thuộc của mình, những người bạn tuy mới gặp mới quen mà thân thiết như đã chơi với nhau nhiều năm.................
    Dạo này mình hơi bận nên ít vào box 82 được, thấy mọi người vui vẻ, mình cũng cảm thấy vui lây, cảm thấy những mệt mỏi được dịu bớt phần nào.
    Box 82 mãi là ngôi nhà thân yêu của chúng ta ​
    Vịt dễ thương
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Vốn là một người ko đặc biệt gì trong đời thường ,vớ được ttvn tôi lập tức hứng khởi và biết chắc đây là mảnh đất làm ăn màu mỡ cho mình ...tha hồ mà tung hoành mà quậy phá ,xem sức mình đến đâu.Chẳng muốn cho ai biết về mình để tạo chút bí hiểm nhưng thấy "chúng nó " quen nhau nhiều thế, khó chịu chết đi được....kệ.Dù sao thì sao tôi vẫn nhất nhất ko họp hành gì hết.
    Vào ttvn vì lão già Milanista giới thiệu .Hồi đầu bị lão gạ vào Quảng Ninh .Hơ ,tôi khôn thế ko biết !!!! Ko thèm nghe dụ dỗ ,ko thèm vào ,thích ngang bướng một chút.Thế là phụ công lão ấy .he he he.Lại kệ chứ biết làm sao.Những ngày đâu bỡ ngỡ đến nỗi.....ứ thèm vào ttvn nữa.Tóm lại chưa quen nên chưa có cái gì.Bây giờ thì gạ hết đứa bạn này đến đứa bạn nọ vào mà chúng nó còn thơ ơ hơn tôi ngày trước .Từ nay chết dí ở 82 cũng chỉ vì sinh năm 82.
    Hừm , ngày xửa ngày xưa ...cách đây 4 hay 5 tháng gì đó tôi chỉ ở "những người thích đùa".Những người thích đùa chưa phải là box đầu tiên tôi vào mà là Rock club .Ngày đó tập nghe rock nên vào rockclub thấy hay lắm .Rủ ngay becon tham gia .Sau này chán cái bọn rock léng phéng thì sang trọ "những người thích đùa ".Hồi đó có thấy cái hội cún này nhưng người ta buôn chuyện ,toàn chuyện thật ,mình chỉ đùa chỉ bịa thì làm sao mà đú vào 82 được.Quanh ra quanh vào lại "NNTD".
    Đến khi NNTD trở nên chẳng đáng chơi nữa tui mới ngó 82 nhiều hơn.Lúc này đã học được cách buôn của bà con mặc dù cóc cần quen ai sất( xin lỗi ,cái giọng nhà quê của tôi nó thế). Tôi đăng ký làm thành viên bằng nick h82vn và khi nào viết những bài chẳng hay ho gì thì lại dùng nick đó.Còn conhuighe9 set cái title ..."ko muốn làm thành viên của hội cún". Thế đấy.Đến bây giờ vẫn chưa chịu cho tên mình vào danh sách nhưng ăn nhờ ở đợ tại 82 này mãi mãi.
    Chat và gặp mặt Shogun đầu tiên ở hội cún hay chính xác hơn là ở ttvn.Từ khi gặp Sho là lộ tẩy hết ,ăn nói phải kiềm chế hơn ,bực thật.Bực mất nửa tháng .Trách bản thân mãi .Hê ,nhưng đâu vẫn hoàn đó ,tôi lại tự do tự tại như hồi đầu chẳng ngại ma nào cả.Cái tiếng "conhuighe như con trai" đã quen với những ai biết tôi rồi ,cần gì phải thay đổi. Có nhiều người cứ gọi tắt nick tui là huighe ,nghe ức lắm ,nhưng ai bảo lập cái nick này.Nghe dần thì quen ,bây giờ ko cần ai gọi mình bằng tên thật nữa ,gọi là HỦI thôi càng hay.
    À nhắc đến Sho nhớ luôn đến Chiquichita-.cáicon bé đanh dá ,đáng ghét .Tôi chat với cô bé ấy có mỗi lần ,trêu có vài câu mà giận tui mãi ko hết .Những lần sau gọi bé là bị bé đuổi xơi xơi.Khen bé viết bài hay , khen thật lòng,thì bé cứ nghĩ là khen đểu ,cứ nghĩ là chọc bé học khoa triết.Đã thế còn phải trêu bé nhìu hơn nữa.
    Thấy 7x hay hay tôi thường vào đó gặp ngay Kemchuoi tự hồi nào .Vào đó cũng khó ,chỉ e bất kính với các lão làng .Khà khà ,thậm chí bị các cụ doạ treo nick mấy lần vẫn nhơn nhơn.Sợ gì.7x hay lắm chỉ tiếc dạo này ko vào được cảm thấy buồn hơn.Các cụ cứ eo éo nhắc nhở tôi ko chịu vào nhưng biết nói làm sao được.Thời gian và tâm huyết dành cho hết 82 này rùi làm sao còn cho các cụ yêu được.Đôi lúc thấy bọn cún nó ko công nhận sự chân thành của mình lại nổi cáu lên như phổi bò .Thế rồi lại thôi.Còn phải khẳng định mình là chị cả của hội cún nên tôi còn vất vả ở đây lắm.
    jé jé jé jé................

    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào
    [​IMG]
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Vốn là một người ko đặc biệt gì trong đời thường ,vớ được ttvn tôi lập tức hứng khởi và biết chắc đây là mảnh đất làm ăn màu mỡ cho mình ...tha hồ mà tung hoành mà quậy phá ,xem sức mình đến đâu.Chẳng muốn cho ai biết về mình để tạo chút bí hiểm nhưng thấy "chúng nó " quen nhau nhiều thế, khó chịu chết đi được....kệ.Dù sao thì sao tôi vẫn nhất nhất ko họp hành gì hết.
    Vào ttvn vì lão già Milanista giới thiệu .Hồi đầu bị lão gạ vào Quảng Ninh .Hơ ,tôi khôn thế ko biết !!!! Ko thèm nghe dụ dỗ ,ko thèm vào ,thích ngang bướng một chút.Thế là phụ công lão ấy .he he he.Lại kệ chứ biết làm sao.Những ngày đâu bỡ ngỡ đến nỗi.....ứ thèm vào ttvn nữa.Tóm lại chưa quen nên chưa có cái gì.Bây giờ thì gạ hết đứa bạn này đến đứa bạn nọ vào mà chúng nó còn thơ ơ hơn tôi ngày trước .Từ nay chết dí ở 82 cũng chỉ vì sinh năm 82.
    Hừm , ngày xửa ngày xưa ...cách đây 4 hay 5 tháng gì đó tôi chỉ ở "những người thích đùa".Những người thích đùa chưa phải là box đầu tiên tôi vào mà là Rock club .Ngày đó tập nghe rock nên vào rockclub thấy hay lắm .Rủ ngay becon tham gia .Sau này chán cái bọn rock léng phéng thì sang trọ "những người thích đùa ".Hồi đó có thấy cái hội cún này nhưng người ta buôn chuyện ,toàn chuyện thật ,mình chỉ đùa chỉ bịa thì làm sao mà đú vào 82 được.Quanh ra quanh vào lại "NNTD".
    Đến khi NNTD trở nên chẳng đáng chơi nữa tui mới ngó 82 nhiều hơn.Lúc này đã học được cách buôn của bà con mặc dù cóc cần quen ai sất( xin lỗi ,cái giọng nhà quê của tôi nó thế). Tôi đăng ký làm thành viên bằng nick h82vn và khi nào viết những bài chẳng hay ho gì thì lại dùng nick đó.Còn conhuighe9 set cái title ..."ko muốn làm thành viên của hội cún". Thế đấy.Đến bây giờ vẫn chưa chịu cho tên mình vào danh sách nhưng ăn nhờ ở đợ tại 82 này mãi mãi.
    Chat và gặp mặt Shogun đầu tiên ở hội cún hay chính xác hơn là ở ttvn.Từ khi gặp Sho là lộ tẩy hết ,ăn nói phải kiềm chế hơn ,bực thật.Bực mất nửa tháng .Trách bản thân mãi .Hê ,nhưng đâu vẫn hoàn đó ,tôi lại tự do tự tại như hồi đầu chẳng ngại ma nào cả.Cái tiếng "conhuighe như con trai" đã quen với những ai biết tôi rồi ,cần gì phải thay đổi. Có nhiều người cứ gọi tắt nick tui là huighe ,nghe ức lắm ,nhưng ai bảo lập cái nick này.Nghe dần thì quen ,bây giờ ko cần ai gọi mình bằng tên thật nữa ,gọi là HỦI thôi càng hay.
    À nhắc đến Sho nhớ luôn đến Chiquichita-.cáicon bé đanh dá ,đáng ghét .Tôi chat với cô bé ấy có mỗi lần ,trêu có vài câu mà giận tui mãi ko hết .Những lần sau gọi bé là bị bé đuổi xơi xơi.Khen bé viết bài hay , khen thật lòng,thì bé cứ nghĩ là khen đểu ,cứ nghĩ là chọc bé học khoa triết.Đã thế còn phải trêu bé nhìu hơn nữa.
    Thấy 7x hay hay tôi thường vào đó gặp ngay Kemchuoi tự hồi nào .Vào đó cũng khó ,chỉ e bất kính với các lão làng .Khà khà ,thậm chí bị các cụ doạ treo nick mấy lần vẫn nhơn nhơn.Sợ gì.7x hay lắm chỉ tiếc dạo này ko vào được cảm thấy buồn hơn.Các cụ cứ eo éo nhắc nhở tôi ko chịu vào nhưng biết nói làm sao được.Thời gian và tâm huyết dành cho hết 82 này rùi làm sao còn cho các cụ yêu được.Đôi lúc thấy bọn cún nó ko công nhận sự chân thành của mình lại nổi cáu lên như phổi bò .Thế rồi lại thôi.Còn phải khẳng định mình là chị cả của hội cún nên tôi còn vất vả ở đây lắm.
    jé jé jé jé................

    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào
    [​IMG]
  4. Light_Hearted_new

    Light_Hearted_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em vào box nì suốt nhưng toàn ngó thui, hì hì nên chả quen ai cả, ngày xưa được bà joycee nói về cái box nì mà bây giờ chả thấy mẹt bà ấy đâu, có lẽ em sẽ mãi mãi là người ngồi coi dân tình post bài thui, hihi bác nào có lòng hảo tâm set cho em cái tilte con cún cô đơn nhá , thanx nhìu nhìu ạ

    I wanna love you forever
  5. Light_Hearted_new

    Light_Hearted_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em vào box nì suốt nhưng toàn ngó thui, hì hì nên chả quen ai cả, ngày xưa được bà joycee nói về cái box nì mà bây giờ chả thấy mẹt bà ấy đâu, có lẽ em sẽ mãi mãi là người ngồi coi dân tình post bài thui, hihi bác nào có lòng hảo tâm set cho em cái tilte con cún cô đơn nhá , thanx nhìu nhìu ạ

    I wanna love you forever
  6. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Mình vào ttvn chưa lâu nhưng mình coi ttvn là đại gia đình và coi hội cún Hà Nội là gia đình. Nhưng vì ít có thời gian lên mạng nên mình chưa có một chủ đề nào cả hay là chưa đóng góp gì cho gia đình cả mà chỉ có thể trả lời các chủ đề khác thôi và cũng trả lời rất ít. Mình sẽ cố gắng khi nào làm một chủ đề nào đó trong thời gian gần đây. Các bạn đón đọc nhé.
    Thế giới hình tròn

    SoLuuHuong
  7. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Mình vào ttvn chưa lâu nhưng mình coi ttvn là đại gia đình và coi hội cún Hà Nội là gia đình. Nhưng vì ít có thời gian lên mạng nên mình chưa có một chủ đề nào cả hay là chưa đóng góp gì cho gia đình cả mà chỉ có thể trả lời các chủ đề khác thôi và cũng trả lời rất ít. Mình sẽ cố gắng khi nào làm một chủ đề nào đó trong thời gian gần đây. Các bạn đón đọc nhé.
    Thế giới hình tròn

    SoLuuHuong
  8. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đợi thì đợi được thôi đạo soái ạ, nhưng mà phải viết nhanh lên kẻo tôi già mất!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đợi thì đợi được thôi đạo soái ạ, nhưng mà phải viết nhanh lên kẻo tôi già mất!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lăn lộn và moi móc, tui kéo được cái topic này lên vì thấy nó khá là hay. Chẳng may nó bị đẩy xuống tít phía dưới vì cái hồi mạng TTVN bị die.
    [​IMG]
    NeversayNever

Chia sẻ trang này