1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lăn lộn và moi móc, tui kéo được cái topic này lên vì thấy nó khá là hay. Chẳng may nó bị đẩy xuống tít phía dưới vì cái hồi mạng TTVN bị die.
    [​IMG]
    NeversayNever
  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    sao thành viên cún nhà ta ai cũng sau một hồi đi lang thang rồi mới trở về nhà thế nhỉ tôi cũng vậy , sau một thời gian đi dạo mơi gia nhập hội cún nhà ta
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    sao thành viên cún nhà ta ai cũng sau một hồi đi lang thang rồi mới trở về nhà thế nhỉ tôi cũng vậy , sau một thời gian đi dạo mơi gia nhập hội cún nhà ta
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy, trong một lần đi chat ngoài hàng, tui tình cờ tìm thấy cái address: www.ttvnonline.com và thử nhào vô xem thử. Hồi ấy tui cũng chả biết diễn đàn là cái rì, thấy nó bảo là đăng ký thành viên miễn phí thì mình đăng ký thôi! Thế là tui vào TTVN. [​IMG]
    Hồi đầu, tui đang thất tình, như tất cả mọi người, thấy cái mục "Tình bạn, tình yêu, cuộc sống" có vẻ là gần gũi với tâm trạng của mình nhất, trong đó, mình có thể giãi bày nhiều chuyện, thành ra mò vô đó.
    Rồi thời gian đã chữa lành được nhiều thứ cần phải chữa lành, sau 2, 3 tháng, lúc đó đã dần hết cảm hứng bên tình bạn, tình yêu, tôi bắt đầu lang thang vào các chủ đề khác. Và rồi tôi chợt nhận thấy có một box mang tên 1982 - Hội cún mà hồi đó có bác Homeless là hội trưởng, và ai đó ko biết nữa làm hội phó, hình như là Bò đói (Bodoi) thì phải! [​IMG]
    Thế là từ đó, tôi gắn bó mật thiết với 82, ngôi nhà thứ 2 của tôi!

    [​IMG]
    NeversayNever
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy, trong một lần đi chat ngoài hàng, tui tình cờ tìm thấy cái address: www.ttvnonline.com và thử nhào vô xem thử. Hồi ấy tui cũng chả biết diễn đàn là cái rì, thấy nó bảo là đăng ký thành viên miễn phí thì mình đăng ký thôi! Thế là tui vào TTVN. [​IMG]
    Hồi đầu, tui đang thất tình, như tất cả mọi người, thấy cái mục "Tình bạn, tình yêu, cuộc sống" có vẻ là gần gũi với tâm trạng của mình nhất, trong đó, mình có thể giãi bày nhiều chuyện, thành ra mò vô đó.
    Rồi thời gian đã chữa lành được nhiều thứ cần phải chữa lành, sau 2, 3 tháng, lúc đó đã dần hết cảm hứng bên tình bạn, tình yêu, tôi bắt đầu lang thang vào các chủ đề khác. Và rồi tôi chợt nhận thấy có một box mang tên 1982 - Hội cún mà hồi đó có bác Homeless là hội trưởng, và ai đó ko biết nữa làm hội phó, hình như là Bò đói (Bodoi) thì phải! [​IMG]
    Thế là từ đó, tôi gắn bó mật thiết với 82, ngôi nhà thứ 2 của tôi!

    [​IMG]
    NeversayNever
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    cái topic này hay phết, hic, Matrix chịu khó lôi lên đi...còn nhiều cái nữa cũng hay mà....
    Yellow Rose Forever​
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    cái topic này hay phết, hic, Matrix chịu khó lôi lên đi...còn nhiều cái nữa cũng hay mà....
    Yellow Rose Forever​
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    So với hồi viết bài đầu tiên trong này thì bây giờ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, họp hành cũng nhiều, offline cũng lắm mà nhậu nhẹt đi chơi thì lại càng khiếp. [​IMG]
    Một thời gian dài trong box cũng là lúc mình hiểu được ai là bạn tốt, ai là người đáng để mình sống thật, mình vui hơn vì có những người bạn như 82. [​IMG]
    [​IMG]
    [blue]A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 16/05/2003
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    So với hồi viết bài đầu tiên trong này thì bây giờ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, họp hành cũng nhiều, offline cũng lắm mà nhậu nhẹt đi chơi thì lại càng khiếp. [​IMG]
    Một thời gian dài trong box cũng là lúc mình hiểu được ai là bạn tốt, ai là người đáng để mình sống thật, mình vui hơn vì có những người bạn như 82. [​IMG]
    [​IMG]
    [blue]A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 16/05/2003
  10. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì thấy là forum của 82, cùng tuổi với mình thôi. Đọc cũng có nhiều cái hay.
    Chưa bao giờ được gặp mặt, họi họp mọi người thế nào nên cũng có nhận xét gì cả.
    Duy nhất chỉ được ăn kem cùng Vi Tiểu Bảo thui, hehehe..... Chẳng bít VTB tính hay thế nào chỉ bít là nói rất nhìuuuuuuuuuuu

Chia sẻ trang này