1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box 82 như thế nào? Ấn tượng về những người bạn 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hello mọi người,
    Tớ mới vào TTVNOL được có 1, 2 tuần thôi, lúc đầu toàn đọc tin, sau đó mới thấy các Diễn đàn. Ban đầu tớ toàn đọc box Làm đẹp với Club de Français, sau đó mới vào đây (từ ngày hôm qua hay hôm kia gì đấy). Mới đọc vài bài trong box này thôi, nhưng thấy rõ là khác với các box khác. Đặc biệt là chị em phụ nữ ở đây cực kỳ đoàn kết, và đoàn kết với cả các anh em cún nữa... hiếm lắm, hình như ở đây mọi người vẫn giữ được nét hồn nhiên như khi học ở cấp III ý. Thật đấy...
    Mong mọi người cứ tiếp tục giữ được không khí này.
    She-dog
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu viết bài ở 82 là gặp bác Paingod ( chẳng bít đúng không nhỉ ) , sao bây giờ không thấy bác đó nữa . Còn lần 2 gặp Bác Vi Tiểu Bảo ở sân bóng hôm Cú đá cùng 7X , khiếp quá cơ , em Huyền Trang nói là chào chị đi mà quay ngoắt đi , lại còn hỏi có chuyện gì ? .
    Chỉ có cảm nhận là dạo này Box đã khá hơn rất nhìu , chất lượng bài viết cũng lên chứ không như hồi tớ mới chân ướt chân ráo vào đây nữa . Hy vọng sẽ càng tốt hơn nữa , càng sôi động hơn nữa và càng có nhìu cún vào chuồng này hơn nữa .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu viết bài ở 82 là gặp bác Paingod ( chẳng bít đúng không nhỉ ) , sao bây giờ không thấy bác đó nữa . Còn lần 2 gặp Bác Vi Tiểu Bảo ở sân bóng hôm Cú đá cùng 7X , khiếp quá cơ , em Huyền Trang nói là chào chị đi mà quay ngoắt đi , lại còn hỏi có chuyện gì ? .
    Chỉ có cảm nhận là dạo này Box đã khá hơn rất nhìu , chất lượng bài viết cũng lên chứ không như hồi tớ mới chân ướt chân ráo vào đây nữa . Hy vọng sẽ càng tốt hơn nữa , càng sôi động hơn nữa và càng có nhìu cún vào chuồng này hơn nữa .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tớ gặp Cobalt rồi àh... :-(.... sinh năm 82 mà dám bắt VTB gọi là chị, chưa đánh cho là may, quay đi đã là hiền đấy....
    [​IMG]

  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tớ gặp Cobalt rồi àh... :-(.... sinh năm 82 mà dám bắt VTB gọi là chị, chưa đánh cho là may, quay đi đã là hiền đấy....
    [​IMG]

  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là Cobalt sinh 82 oánh chí giờ . Mà đã nói là Huyền Trang nói VTB " chào chị Cobalt đi VTB " chứ có phải Cobalt nói câu đó đâu . mà làm gì mà kinh thế , định không muốn Cobalt ở lại quậy à .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là Cobalt sinh 82 oánh chí giờ . Mà đã nói là Huyền Trang nói VTB " chào chị Cobalt đi VTB " chứ có phải Cobalt nói câu đó đâu . mà làm gì mà kinh thế , định không muốn Cobalt ở lại quậy à .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. maidaolan

    maidaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hi,chào mọi người,tớ mới vào ttvn được hai lần,và vào hội cún 82 thì đây là lần đầu tiên. Tớ đăng kí nick từ hồi cách đây 1 tháng, nhưng vì không có thời gian lên mạng nên tớ cũng quên mất luôn là mình có tên trong này, đến hôm nay, chủ nhật,trời hơi hơi đẹp,tớ có nhiều thời gian,sau khi đọc thư viết thư,hoàn tất mọi thủ tục giao tiếp với gia đình và bạn bè,tớ chẳng biết làm gì nữa,chợt nhớ ra địa chỉ này nên vào xem chơi.
    tại sao tớ lại vào đây?không phải như tất cả những ai trước khi vào đây đều lang thang ở các box khác,tớ vào đây là vì tớ có hai đứa bạn,mỗi lần gặp chúng nó,hai đứa cứ kể hết chuyện trên trời dưới biển,nhiều khi xuống tận đáy biển,đủ các chuyện trong box,còn tớ luôn luôn ngồi bên cạnh,nghe ù ù cạc cạc,chả hiểu cái gì hết,tức không chịu được. Tớ nghe chúng nó kể ra toàn cái tên lạ hoắc như là vi tieu bao,missuta,chiqui....v.v nghe như vịt nghe sấm,mặc dù chúng nó nói .........tiếng việt. Thế là tớ quyết tâm phải vào một lần cho biết. Lần đầu tiên tớ vào ttvn, vì lúc đó thời gian không có mà trình độ cũng không có nốt,nên tớ không tìm ra được hội cún này, lần này vì xông xênh thời gian nên cũng mầy mò chút chút,lần đường vào được đây.lúc đầu chỉ định xem thôi,không định viết,vì là người mới,chưa quen ai cả. Cuối cùng thì,như mọi người đang xem đây,bài viết đầu tiên của tớ,nếu có gì sai sót,mong mọi người thông cảm và đừng để bụng,vì có để bụng thì cũng chẳng được gì đâu,chỉ tổ không ăn được cơm thôi,hehe,trong này toàn người háu ăn,ai dại mà để bụng,đúng không?cám ơn!!
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 10/06/2003
  9. maidaolan

    maidaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hi,chào mọi người,tớ mới vào ttvn được hai lần,và vào hội cún 82 thì đây là lần đầu tiên. Tớ đăng kí nick từ hồi cách đây 1 tháng, nhưng vì không có thời gian lên mạng nên tớ cũng quên mất luôn là mình có tên trong này, đến hôm nay, chủ nhật,trời hơi hơi đẹp,tớ có nhiều thời gian,sau khi đọc thư viết thư,hoàn tất mọi thủ tục giao tiếp với gia đình và bạn bè,tớ chẳng biết làm gì nữa,chợt nhớ ra địa chỉ này nên vào xem chơi.
    tại sao tớ lại vào đây?không phải như tất cả những ai trước khi vào đây đều lang thang ở các box khác,tớ vào đây là vì tớ có hai đứa bạn,mỗi lần gặp chúng nó,hai đứa cứ kể hết chuyện trên trời dưới biển,nhiều khi xuống tận đáy biển,đủ các chuyện trong box,còn tớ luôn luôn ngồi bên cạnh,nghe ù ù cạc cạc,chả hiểu cái gì hết,tức không chịu được. Tớ nghe chúng nó kể ra toàn cái tên lạ hoắc như là vi tieu bao,missuta,chiqui....v.v nghe như vịt nghe sấm,mặc dù chúng nó nói .........tiếng việt. Thế là tớ quyết tâm phải vào một lần cho biết. Lần đầu tiên tớ vào ttvn, vì lúc đó thời gian không có mà trình độ cũng không có nốt,nên tớ không tìm ra được hội cún này, lần này vì xông xênh thời gian nên cũng mầy mò chút chút,lần đường vào được đây.lúc đầu chỉ định xem thôi,không định viết,vì là người mới,chưa quen ai cả. Cuối cùng thì,như mọi người đang xem đây,bài viết đầu tiên của tớ,nếu có gì sai sót,mong mọi người thông cảm và đừng để bụng,vì có để bụng thì cũng chẳng được gì đâu,chỉ tổ không ăn được cơm thôi,hehe,trong này toàn người háu ăn,ai dại mà để bụng,đúng không?cám ơn!!
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 10/06/2003
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng maidaolan đến với box 82 - Hội Cún HN. Hy vọng bạn sẽ tìm được niềm vui nơi đây và vào box thường xuyên hơn, chứ không phải vì tò mò nữa. Chúc vui vẻ!
    [​IMG]
    NeversayNever

Chia sẻ trang này