1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box Bóng đá Việt Nam như thế nào? Đôi dòng về lịch sử box và những gương mặt chính

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 09/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Cùng ý kiến
  2. kilogam

    kilogam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    sao mấy thằng Nghệ hay trộm cắp bán độ thế nhỉ
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Tại vì ở đâu cũng có, nhưng ở Nghệ người ta khoét đại lên, ví như chuyện thuốc lắc của 6 chú TNT ko bằng vụ thuốc phiện của 1 ******ng Việt
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tại vì ở đâu cũng có, nhưng ở Nghệ người ta khoét đại lên, ví như chuyện thuốc lắc của 6 chú TNT ko bằng vụ thuốc phiện của 1 chú Hồng Việt
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    đọc bài bác mùa xuân mới thầy lịch sử hòa hùng ko ngờ bác tuấn đô la lại tâm huyết như vậy
    thế mới thấy cái tính cực đoan của ông tuấn nó ghê gớm thế nào.
    nếu nói về độ trung lập ( ba phải ) thì phải kể đến tôi, từ năm 2008 mới biết đến cái box này nhưng mà với tính hiền hòa nên chả bao giờ buôn lời cay nghiệt với ai. he he.
    nhưng thừa nhận một điều đọc bài bác tuấn rất hấp dẫn ( nhất là tôpic tin ở hoa cúc dại ). nhưng giờ thì chịu ko thể nào đọc hết nổi một bài viết của ông ấy, đọc lướt để biết tinh thần thôi. :)) . đọc xong để ngẫm thôi. tôi fan ars nên tính an thua cũng ít thì phải, chả cay cú được như fan mu, barca, real... vì đợi chờ lâu quá rồi, thua nhiều, thất vọng lắm nên quen cửa dưới rồi hay sao ấy :))
    hẹn với các bác off một buổi trận chung kết nhé. cái off này để ông nông dân hn ông ấy tổ chức là đẹp đấy, ke ke
  5. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    169
    Nói tới bài nghệ trong tư tưỡng nhiều người thì có nhiều nguyên nhân. Riêng tôi không ghét nghệ như TuanUSA, Nhưng thật sự tôi chẵng ưa gì cái đám nghệ nó làm hại nguyên cà 1 nền thễ thao, kinh tế, xã hôi
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    nhận định tôi cũng đúng đấy chứ, trước trận sing anh em còn loạn hết cả lên, sau trận thắng là lại im tịt hết. hòa khí lại ngút trời, các con giời lại còn sung sướng đến mức ôn nghèo kể việc xưa. nhưng ủng hộ bác mùa xuân làm quả topic lịch sử box bóng đá + một số bài viết hay để lưu giữ
  7. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Nói gọn một câu: xứ nghệ là nơi sản sinh ra những con người có tài mà không có đức................
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Bác mới chỉ tiếp xúc dân Nghệ vài người mà quy chụp là sai

    Mỗi người có mặt tốt xấu, mỗi vùng miền cũng thế
    Ví như dân HN là kiêu căng và chảnh nhất, dân HP thì cứ muốn chứng tỏ ta đây là đâm chém giỏi nhất (thực sự tính cách ngườiHP rất ngang), dân Thanh Hóa thì nhờ vả nhập nhằng....

    Ngoài Bắc phân biệt vùng miền nên vì thế dân Nghệ khá cục bộ, nói chứ dân Huế thà bỏ vào Nam chứ nhất quyết ko chịu ra Bắc

    Ở đâu cũng có ngưồi nọ người kia
  9. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Té ra em tham gia ttvnol cũng lâu mà giờ mới biết box mình cũng có lịch sử lâm li bi tráng thật. Em ủng hộ ý kiến của mấy bác gì phía trên v/v lập ra 1 thread riêng kể về lịch sử box này cho anh em mới vào chiêm nghiệm. "Dân ta phải biết sử ta" chứ!
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Giờ này vợ đang chờ lên, mà mình còn vương vấn chưa rời anh em ra được!
    Có quá nhiều cảm xúc trong những ngày tuyển mình đang thi đấu, nhưng không biết nói gì hơn chỉ xin mạn phép quote lại bài ông Tuấn năm 2008 mà tôi mới cặm cụi tìm lại, để thấy hơi tiếc khi đồng chí này tự nhiên cực đoan quá. Xin phép cho tôi gửi lời tới ông Tuấn: Ông hãy tạm gác Real và Mou sang một bên, trở về với ông Tuấn của bóng đá VN mà tôi đã biết. Giờ này Tô và các cầu thủ chắc đang khí thế lắm, anh em ở đây cũng vậy. Chúng ta phải đoàn kết lại để vượt qua cái ao làng này. Ông nhé!
    "ó lý do để tin vào hoa cúc dại trong trận đấu đêm nay.

    Các thành viên tuyển VN nghĩ gì? họ nghĩ tới cuộc chiến hôm nay có ý nghĩa rất to lớn. Họ thua lòng kiêu hảnh của 80 triệu người VN sẽ bị xúc phạm. Trong 10 năm qua đã bao lần nhm đã khóc chúng ta đã khóc 1998, 2002, 2004, 2006, chúng ta đã khó tại Chiêng Mai, tại Hà Nội, tại Korat, tại Phi Luật Tân...và lần cuối cùng chúng ta cũng đã khóc tại Singapore...Mạnh Béo đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt khác. Đó là những giọt nước mắt mặn và ngọt...nó không có vị mặn chua cay và đắng.
    Tuyển VN đã làm nên lịch sử. Đã chấm dứt chuổi 19 trận bất bại trên sân nhà của tuyển Sing. Đã biến đương kim vô địch thành cựu vô địch. Đã làm điều mà cả Đông Nam Á và cả Thái 3 lần vô địch ĐNA không làm được.......thắng sing ngay trên sân Sing. Họ đã làm nên 1 lịch sử hay chấm dứt 1 huyền thoại những con sư tử bất bại. Trước khi bẻ răng sư tử biển họ đã cắt móng bầy hổ vằng (Malaysia tự nhận tuyển họ là Tigers).
    Ngay cả Sing 2 lần vô địch ĐNa vẩn chưa làm được 1 chuyện....thắng Thái trên sân của Thái. Do đó người Thái còn ngẩng cao đầu và còn kiêu hảnh.

    Chúng ta đã khuất phục làm bầy sư tử cuối đầu.
    Chúng ta cũng đang đứng trước một cơ hội không chỉ thắng Thai và lên ngôi...chúng ta có thể tiếp tục viết lên 1 lịch sử khác thắng Thái ngay tại Bangkok ngay trong giải vô địch AFF. Tại sao không? Chúng ta đã làm được với Sing? Tại sao không sẽ là Thái?

    Chúng ta đã có khí thế và tự tin rất cao sau khi hạ Sing....bây giờ Thái thật sự rất e dè cái phong độ tuyển chúng ta. Nhưng chúng ta không vào trận đánh chỉ bằng dựa vào khí thế, niềm tin và tin thần. Chúng ta hoàn toàn đi vào trận này với gần như nguyên vẹn đội hình đã làm nên lịch sử trước Sing và chúng ta có phù thuỷ Tồ. Chúng ta cũng như trước trận gặp Sing lần trước đang rất nhức đầu tìm vị trí thay thế Việt Cường...không phải bởi vì không có ai mà bởi vì dùng ai tốt nhất đây? Quang Cường, Minh Đức hay Thanh Giang. Chúng ta cũng đang phân vân ai sẽ đá tiền vệ và tiền đạo không phải vì ai sẽ đá đây mà là ai sẽ đá và chúng ta sẽ trở nên hiệu quả hơn. Chúng ta có 17-18 cầu thủ mà chúng ta thấy họ xứng đáng đá chính...nhưng chúng ta chỉ có 11 chổ.

    Tại sao chúng ta không thể viết tiếp lịch sử.
    Chúng ta đã tay không bẻ răng mãnh thú.
    Tại sao chúng ta không thể thắng Thái tại Bangkok.
    Thái như bóng ma đè chúng ta xuốt 10 năm trời nhưng chúng ta có thể lần này đè lại con ma đó bởi vì chúng ta còn có một phù thuỷ bắt ma cao tay ấn.

    Hãy tin vào những bông cúc dại nó đủ mạnh mẽ để trổ bông ở bất cứ nơi đâu trong bất cứ điều kiện thời tiết nào.
    Hãy tin đấy."

Chia sẻ trang này