1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với box Bóng đá Việt Nam như thế nào? Đôi dòng về lịch sử box và những gương mặt chính

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 09/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các ông nói nhiều chẳng qua các ông đều ngóng tui viết bài để đọc giải trí sau trân Vn thắng 1-0 trước Sing chứ gì.

    Nói ra cho cùng thì văn chương tui thì như hủ nút. Nhưng ý tưởng tui thì nhiều lắm các bác ợ . Cai này không phải tự khoe chứ hồi qua Mẽo học trường đại học cộng đồng (college) tại Mỹ mấy đứa bạn khoái hỏi tôi về những ý tưởng viết bài . Văn tui thì rất tệ...ý tui rất nhiều ...đôi khi nhiều tới miêng mang luôn.

    Tui nhiên không phải nhiều ý tưởng sẽ làm được nhiều việc. Cuộc sống tôi có 100 ý tưởng và khác vọng ...tui chỉ làm có 5...và có thể nói làm được 5. Tương đối làm chỉnh chu.....còn những ý tưởng khác tôi chỉ là ôm ấp và mãi ôm ấp . Chúng ta cần hiểu rằng đôi khi nó quá sức mình , khả năng của mình và nó không hiện thực....

    Đơn giàn 1 thí dụ:

    Tôi cho thằng con trai tôi đá bóng năm nay là mùa thứ 2 rồi. Dựa vào những khả năng của nó...tôi cho rằng nó đá tốt 1 là tiền vệ hoặc hậu vệ . Và tôi huấn luyện riêng cho nó theo chiều hướng này. Ờ tủi 6-8 anh không thể truyền đạt nhiều về ý thức chiến thuật hay là kỹ thuật đẳng cấp . Nhưng anh có thể truyền dạy về những kỹ năng cơ bản mà người cầu thủ cần phải có tuân thủ và từ đó làm nền tảng cho phát triển sau này .

    Ở đứa con trai tôi, sớm nhận ra cháu sẽ không phải là Khadira mà sẽ là mẩu Maekelle. Cháu có 2 năng khiếu bẩm sinh mà có thể thành 1 cầu thủ tốt.

    1) Cảm giác bóng ...gồm đá trúng bóng và đá nhanh hơn người khác 1 nhịp.
    2) Biết gài người để đoạt bóng . Có lẽ 2 kỷ năng này thừa hưởng từ ông nội từng chơi cho tuyển trẻ VN thắng Bát Nhất 2-1 tại Hà Nội vào những nhăng 60 (thời Lê Thế Thọ mới đi đá bóng ...nhỏ hơn ông nội nó 3 t...là lớp trẻ nổi cộm ở Hải Dương Hải Phòng...thời đó . Chắc sẽ không có nhiều người biết.
    3) Sức bền .

    Trong bóng đá...nếu muốn đào tạo 1 chú nhóc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ...chú ấy cần có cảm giác bóng (bóng sống trên sân khác bóng chết khi tập, sức bền, những khả năng tranh đoạt tự nhiên và thể hình . Nếu hội tụ 2-3 phẩm chất này thì sẽ có thể đào tạo . Tôi nghĩ là như vậy, mặc dù tui không chơi bóng đá- chỉ xem và chẳng phải hlv gì xấc .

    Thật ra để thành 1 hlv thì anh phải qua trường lớp. Trường lớp là đúc kết những gì trong quá khứ . Như vậy xem bóng đá và ngẫm và hiểu thực chất cũng là ít nhiều tự học . Tự học khác học vẹt = không ngẫm và nghĩ ===> học ra. Mà là nói và nói theo những gì người khác họ nói và viết = fan hùa .

    Trong việc truyền dạy kỹ năng lót bóng cơ bản cho con tôi gồm ....cái đón bóng phía sau cầu thủ hàng trên ...đứng dưới khoảng 10m. Luôn luôn đứng tại vị trí từ quả bóng tới khung thành (đường thẳng) từ đó có thể can thiệp vào giửa sân và biên. Khi mất bóng hay bị qua bóng...không bao giờ chạy bên biên của cầu thủ đối phương ...nếu lỡ thì chạy phía sau nó và vòng về phía khung thành . Như thế khi hậu vệ ra đón anh có thể chặn cú căng ngang và chạy sau hậu vệ lót lần nừa khi bị qua mặt . Thật ngạc nhiên ở VN vẫn còn nhiều tuyển thủ quốc gia hậu vệ biên như Đình Đồng chạy kèm tiền đạo từ bên biên ????? Đây thể hiên tư duy kém trong cơ bản bóng đá và clb cũng không có người hiểu bóng đá chỉ dạy cơ bản . Trước khi nói tới những sơ đồ phức tại ....Một cầu thủ không có kỹ năng cơ bản đá banh thì khó có thể cùng hợp thành 1 đội bóng tốt .

    Minh chứng cho hiệu quả việc hl con tôi là trận đá với các đội rất mạnh bon tạm gọi là năng khiếu (tụi cha nẹ bỏ 200-300 usd một tháng) ....cháu đá đúng vị trí tiền vệ (sơ đồ 7 người 1213) thì khó mà thua hay thua 1-2 trái tối đa ....mặc dù chúng nó giao bóng khá đồng đội. Có trận cháu đá 3 hiệp 10 phút hoà 1-1 . HLV cho cháu ra nghĩ chỉ 1 hiệp đội nhà thua 4-0. Như vậy mình cũng nhận thấy là cái gì mình đúc kết mình truyền đạt vào con mình...có kết quả .

    Đôi khi có những HLV nó không rành bóng đá hay ngu ...(nhưng mình nghĩ 10 t mới là lúc mình cho con mình chơi những đội có phẩm chất hơn - Với thể hình nhỏ ...chính ở những đội dõm, hlv ngu là nơi con mình đá nhiều và học hỏi nhiều hơn), mình muốn thành lập 1 đội bóng nhí và bỏ công ra hl theo tư tưởng Môurinho ..tính đồng đội, bọc lót và đóng chốt ...nhưng công việc của mình nó bất thường giờ giấc....làm ngày làm đêm tùm lum. Rồi đến việc lập 1 đội bóng tại Mỹ không đơn giản ...phải mua bảo hiểm và phải đối đầu kiện tụng....nếu có tai nạn . Với 1 người không có gì thì dể . Một khi anh đã có gì đó...đôi khi anh không thể đem nền tảng gia đình để mà đánh đu cho sự ham mê . Mịa nếu 1 chú nhóc gẫy chân ...nó kiện mình ra toà thì sao?

    Do đó cuộc sống không phải giấc mơ nào cũng có thể là làm hoặc thấy được . Nhưng không có nghĩa là ta từ bỏ . Ta vẫn ấp ủ và nung nấu nó ...như rượu ủ càng lâu càng nồng .

    Với đội tuyển VN chúng ta cùng đều có những giấc mơ khác nhau .

    Trong giai đoạn này ...tệ nhất hay là ít nhất để mà sướng dù thua cũng sướng vì biết mình thua thiệt ...là 4 ông dở hơi Hồng Sơn, Huy Hoàng, Minh Đức (nghệ), Công Vinh...đừng đá.

    Mà chúng nó không đá thiệt ...thế là khỏi phải bức súc chúng nó đá ngu đá phá hoại ...thì dẫu có thua vẫn biết là khả năng gần như VN ta có thế. Thua vì kém tài dễ nuốt hơn thua vì ngu tự tay bóp d ái các bác ợ .

    Nhưng tuyển VN không có những ông mà tui ghét....cay đắng đã thắng. Thắng Vinh Quang...thuyết phục rất gắng kết ...thì tui sướng quá . Có những người khi quá sướng họ rên ...tui thì ngược lại ...một hồi lâu sau mới rên . Cho nên ráng đợi đấy....đây đang sướng .


    Hiện nay đối thủ nào tui sợ nhất cho tuyển VN? Indo chăng? Mã? Không hề....các bác biết tui rồi ...đụng Nam Hàn, Trung Quốc tui còn é sợ . Nhưng tôi sợ nhất là trận tới ...lại thấy 2 bản mặt Hồng Sơn và Huy Hoàng vào sân . Ngoài ra tui cũng sợ luôn bé Đình Đồng .
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hờ... mình cũng có mặt ở cái TTVN này lâu rồi, hồi Tí Gẻ 2002, SG 2003 thì cũng có hay vào box. Nhưng sau đó thì ít hẳn, ko nắm vụ đại chiến xứ Nghệ. Mãi từ Asian 2007 mới theo dõi lại.

    Tuấn Mẽo cuồng Mou, anti-Nghệ điên cuồng thật ra cũng là 1 nét tính cách. Ko ai hoàn hảo hết! Nhưng mình đánh giá đó là kẻ chí tính chí tình. Nếu gặp người cùng chí hướng, hắn sẽ chơi hết lòng. Có điều style như hắn ko hạp với mình, cho nên lâu lâu cứ phải bóp hắn vài cái, chọc cho hắn nổi điên lên rồi 2 bên chửi nhau 1 trận.. haha...

    @Mascherano Fan MU + Fergie thì sao ko thích Mou được? Chú đừng trẻ con như thế. Tuấn Mẽo chửi Fergie, Pep, chứ Mou có chửi Fergie đâu. Fergie & Mou còn kính trọng nhau nữa là đằng khác. Fan MU bên Redcafe bọn họ khoái Mou chỉ sau Fergie thôi đấy.
  3. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Chuẩn men, thà thua mà cảm thấy mình kém tài người ta thật còn đỡ ức chế. Chứ xem như cái kiểu Hồng Sơn bắt hụt bóng trong cái trận Philipin thì thật là quá ức chế. Cứ nghĩ đến cái cảnh nếu đó là La hay Trường sẽ ko có bàn thua thì đã tức rồi. Đấy chính gọi là tự tay bóp dái. Thua chấp nhận được chỉ là khi làm mọi cách mà vẫn thua. Còn nếu vẫn có phương pháp khác để dùng không thua mà không dùng thì thực sự là rất ức chế.

    Cái đoạn tô đỏ thì em thực sự là phải phát biểu về bác là bác có 1 sở thích ăn mừng rất bệnh hoạn =))

    @: Em đang tưởng tượng đến cái sở thích Quan hệ TD của bác không biết nó có như sở thích ăn mừng của bác không . Mà không thể nào nhịn nổi cười. ;))
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi thế giới tiến lên 1 giai đoạn mới trong thế kỷ mới . Khoảng cách giàu nghèo càng tăng ...khoảng cách dân trí cũng tương tự . Người ta nói tới thực phẩm sạch và thực phẩm thường (bẩn).

    Đồ tốt cho người giàu ...dân trí cao. Mức hưởng thụ cao...tiền không là vấn đề .

    Người nghèo ăn rau bẩn (họ trộn c ức vào nước tưới cho rau lớn) ....anh rửa ráy không kỹ thì anh ăn gì. Ngay nguồn nước cũng dơ thì rửa sạch nổi gì? Nhưng người ta vẫn ăn vẫn khen ngon. 2 dĩa rau luộc giống nhau ...nhưng giá tiền và phẩm chất khác nhau ...cùng cho 1 mục đích ngon miệng và nuôi sống . Anh có thể nói ôi sời rau nào cũng giống rau nào .....vâng khi anh không có kha năng lựa chọn .

    Một điều chúng ta thấy rằng với hàng hậu vệ không Huy Hoàng Minh Đức Đình Đồng ...tức 0 nghệ .

    Chúng ta không hề bị 11m. Những quả phạt 18-20m thua như từng thua và nhất là trước Thái ...không cần phải ấm ức trọng tài bắt ép, thổi nặng vvv...và vvv...

    Và chúng ta đã thắng .

    Điều này đồng nghĩa ăn rau sạch, no, khoẻ ...không tiêu chảy đau bụng (11m, phạt nguy hiểm) ....===> yêu đời.

    Còn khi ăn rau bẩn ...tiêu chảy, bịnh hoạn, yếu bưc súc thấy đời đen đúa...chửi vung vít mọi người trừ ta.

    Như vậy hàng tiền vệ sạch ....cầu thủ sạch hay hàng tiền vệ bẩn, cầu thủ bẩn ....anh muốn chọn hướng nào . Thực tế nó như vậy .

    Anh muốn làm 1 cái banh kem hoàn hảo ...anh không thể xử dụng nguyên liệu tồi .

    Anh muốn 1 dĩa salad thượng thặng ....dù 1 cọng rau bẩn ...anh cũng không trộn vô . Có ai trộn c ức vào kem bao giờ .
  5. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc mới vào box này. Bài "Tin ở hoa cúc dại" là lão Tuấn mẽo viết trong kỳ AFF 2008 chứ ko phải bây giờ. Bài này thuộc diện siêu kinh điển ko kém gì El Clasico và đã được truyền tụng copy&paste qua rất nhiều diễn đàn.

    Em vẫn còn nhớ lại cái cảm giác 2 năm trước khi đọc bài này của bác Tuấn hay quá nhưng vẫn lo lo, sau đấy xem trận chung kết xong thì quay lại đọc tiếp, đọc đi đọc lại vẫn sướng, cảm giác nó cứ lâng lâng.

    Hồi trước bài này thuộc dạng tuyển của box và được để trong topic dính đặc biệt, giờ ko hiểu sao ko thấy đâu. Em nghĩ nên có một topic như thế và chỉ có mod được quyền post bài đưa vào đấy các bài hay, đồng thời cũng là một cách để kể ra lịch sử của box cho các mem mới.
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bác ko hiểu ý. Thường thì fan MU sùng Fer lắm, mà nhà mình có người giỏi việc gì mình phải đi sùng thằng hàng xóm ;)). Vậy mà bác này ko thích Fer mà lại thích Mou nên mới thấy lạ. Cũng như bác thôi, dù nể Mou nhưng ko thể thích Mou hơn Fer.
  7. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    tham gia cái box này từ 2008, bây h mới reg nick thôi, bài của lão Tuấn tôi đọc nát cả mắt rồi, chắc hiểu nhầm ý của bác sole_husband: nếu lúc đó thì Sing chưa thắng Thái trên sân nhà Thái, tôi hiểu nhầm cứ tưởng kéo đến bây h thì khác rồi:-bd
  8. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Các bác cho e hỏi tí...Sao e tìm lại bài tin ở hoa cúc dại mà ko thấy?
    Chỉ thấy bài này: http://ttvnol.com/vffc/1124170
    mà bài này thì đâu phải...nhơ là hồi đó, sau khi vô đích AFF 2008, em vô đọc, thấy hay lắm chứ đâu phải như bài ở trên (có hình lương dị...)
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nếu vậy thì nguy đấy nhỉ :) thôi tin tưởng tất cả vào tài điều binh của ông Tồ vậy :)

    Tham gia TTVNOL cũng khá lâu rồi, cũng viết khá khá, cũng lang thang khắp nơi trên diễn đàn nhưng ít tham gia vào box BDVN này vì đợt đấy ùm xùm nhiều chuyện quá vào khéo trâu bò húc nhau ruỗi muỗi chết :D, có vào lướt đọc chứ rất ít viết bài :)
  10. hungphong34

    hungphong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    dù nói gì thì bài hoa cúc dại của bác tuấn cũng thuộc hàng kinh điển rôi. đợt đó em tán thành và tin tưởng ở bác lắm.heee

Chia sẻ trang này