1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với Deutsch như thế nào ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến với Deutsch như thế nào ?

    Có 1.001 lí do để bạn đến với Deutsch , một thứ tiếng khô cứng, nói như chửi nhau , nhưng thêm vào lại là một đất nước phong phú và giàu về văn hoá.

    Mình thì có ý định đi Schweiz nhưng rồi sau lại không đi nữa. Nhưng trót học ở Goethe 2 khoá zoài, nên bỏ thì phí. Cứ theo tiếp, bây h đã là khoá thứ 4, không dứt ra được .

    Với cả nhà mình gần Goethe nên đi qua thấy đèm đẹp thỉnh thoảng ngó vào thấy đông đông...Nhiều lúc cũng tò mò ...

    Đấy duyên số cả !
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đi Đức thì phải học tiếng Đức thui.
  3. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đây là ví dụ tốt nhất để định nghĩa từ "THÀNH KIẾN"
    nghe mấy chú này bi quan nhỉ. Tôi đến với tiếng Đức tóm tắt là rất giản dị:
    đến lần đầu tiên từ lời khuyên của chị gái, lần thứ hai vì sự tò mò, thứ ba và các lần khác nữa vì tình yêu và đam mê và sợ hãi (sợ quên).
    Nói lại bảo nói điêu, vì tôi ghi ở dưới, sợ mỗi Thượng Đế.
    Khoảng hơn 700 năm trước, một ông Vua hay Hoàng Đế ở Đức (tóm tắt vậy đi: vì Vua và Hoàng Đế là hai titles khác nhau, và nước Đức của 700 năm trước không phải như thế này)
    Đấy chú Vua đó muốn cải cách tiếng Đức. Vua Chúa mà, lúc nào cũng ngầu ngầu, hồi trước nói với Vua Chua đâu có dám Du Ich, thế quá là tự xác, mà cũng đâu dám Sie Ich, cũng vẫn gọi là Láo, nên các ông Vua, chính xác là một ông mới ban cái lệnh gọi là: bây giờ quần thần mà nói chuyện với ta, không được phép gọi la Sie (số ít), vì Sie quá là bình thường, phải gọi là Ihr (số nhiều) , phải Mehrzahl, Phải dùng Plural, vì Vua là cái gì gó gottesgleich, khác người. CÁi đấy thì còn dễ durchsetzen, nhưng (cái này tôi quên) không hiẻu ông ta định cái cảch một cái gì đó trong ngữ pháp tiếng Đức. Thì các quân thần mới đáp: auch der Kaiser/König stêht nicht über die deutsche Grammatik/Sprachê
  4. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn tớ nói học tiếng đức là thứ tiếng của kẻ thù. bây giờ nó bỏ rồi. Nếu bạn nào cần học để có việc gì thì hẵng học
  5. linhchi88

    linhchi88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    tớ học Deutsch vì mục đích sang Đức du học,ngoài ra ko vì lí do gì khác!!!!! Mà lí do tớ sang Đức vì mẹ tớ muốn tớ sang đó học,để hai mẹ con đc ở cùng nhau!!!!
    Tớ ghét tiếgn Đức vì ghét Hitle ( chả liên quan nhờ ^_^ ),nhưg là hồi trước thôi,giờ tớ thích tiếgn Đức,học 1 thời gian,ngày càng thấy khó,nhưng tớ lại thấy thích....sắp thành iu rồi...hơ hơ
  6. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ đến Đức chỉ vì 1 euro = 20 khìn tîền VND....
  7. giao_thoi

    giao_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sang Anh đi, hình như bảng Anh nhiều khìn hơn Euro thì phải
  8. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    bó tay với các bác. Em thì sang đức vì được bà già bảo lãnh thôi, ngày xưa muốn sang lắm nhưng giờ sang rồi mới thấy khổ. Chán vật nửa năm rồi mà chưa tìm được bạn tây để chơi.Tháng 4 này có người ở HP về muốn theo người ta về quá......Nói chung là ở nước đức này buồn. Không đâu bằng nhà mình cả!
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới có 6 tháng thì còn buồn bạn ạ. Không biết có phải tớ cứng đầu không mà phải 2 năm mới thấy đỡ đỡ ấy. Cứ dần dần, cố gắng học tốt tiếng lúc đó rồi sẽ có bạn. Rồi bạn sẽ thấy nước Đức không buồn lắm đâu. Như tớ đây, học hành rồi thi cử, Ausbildung...chả còn thời gian mà ngồi than thở nữa.
    Lý do học tiếng của tớ cũng như nhiều người là qua đoàn tụ cùng với gia đình nên phải học thôi. còn động cơ là học, biết tiếng để nếu ra đường nói chửi mình thì còn biết đường mà chửi lại.
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì 1 lý do 1, = 2120 vnđồng

Chia sẻ trang này