1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với Deutsch như thế nào ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy rất nhiều người bảo là đi Đức buồn, nước Đức là một nước lạnh lùng, bạn bè , sinh viên cùng 1 giảng đường đại học thì rất khó bắt chuyện với nhau, bởi hầu hết mỗi người đều tự ý thức sống độc lập .Nhưng 1 thời gian sau, khi mình đã quen thân ( dù ít) với người Đức thì thấy họ rất tốt.
  2. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    không biết thành phố nước đức hiện đại đến mức nào mà các bố lại các mẹ khoe khoang hết chỗ, cho vài link thành phố đức vào topíc này đi,,,,,,,,,
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @new_world: "bố" nào, "mẹ" nào ở đây thế bạn?
    Mọi người có thể tham khảo ảnh mấy thành phố nước Đức ở đây nhé:
    [topic]689193[/topic]
    Topic này nằm trong phần mục lục ở trang 1 của Box.
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 30/03/2007
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    tớ đến với Deutsch còn đơn giản nữa cơ... " bố gọi điện về,, con iêu , bố làm xong thủ tục rồi, sang nhá ... chả cần tớ đồng ý rùi thì ngay hôm sau mama gọi dậy : mẹ đăng kí lớp học tiếng rồi, đi học về đến đấy luôn nhé " thế mà 7,8 năm rồi..
  5. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ngày khai giảng năm đấy - đang trong tiết chủ nhiệm đầu tiên của năm học, có một học sinh không mang theo cặp sách, ko ngồi kẻ thời khoá biểu như bao học sinh khác - tự nhiên đứng dậy xin phép giáo viên đi về nhà trước con mắt đầy hình viên đạn của cô giáo và bao con mắt ngỡ ngàng của đám bạn cùng lớp chưa kịp quen tên (năm đó bị chuyển sang lớp khác mà). Rồi không đợi sự quyết định của cô giáo, cậu học sinh đó lững thững đứng dậy bước ra khỏi cửa lớp và không quên gửi lại lời chào từ biệt. Đi ngang qua cửa lớp bên cạnh nó cũng vẫy tay chào đám bạn đã từng gắn bó với nó suốt từ thời mẫu giáo bé nữa. Bởi vì ở ngoài cổng trường có một chiếc xe oto đợi nó sẵn để đưa nó ra sân bay sang Đức trên chuyến bay HN-BKK-FRK-LPZ. Như những lần đi nghỉ hè, năm đấy nó chỉ nghỉ rằng sẽ sang đó vài tháng rồi lại về thôi, nào ngờ thời gian cũng qua nhanh quá, vài tháng trong suy nghĩ trẻ con đó đã là 16 năm có lẻ rồi ...
  6. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá...
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    gặp bài viết của anh ..lâu rồi em tưởng anh ko còn vao đây viết nữa ..biết em là ai ko? ..nhờ anh ma em vào ttvn này đấy ..cũng hơn 3 năm rùi còn gì ..
  8. cool_8x

    cool_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ học tiếng Đức vì có quenn một người bạn Thụy Sĩ qua Việt nam chơi, bạn tớ sống ở vùng nói tiếng Đức nên có chỉ cho tớ vài từ, tờ thấy hay hay
    Lý do thứ hai quyết định nghiên cứu tiếng Đức vì nó dễ nuốt hơn tiếng Hoa hay tiếng Nhật nhiều . Bây giờ bận rộn nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn online vài phút để học vài từ
  9. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    uhm...sang Đức vui lắm các bạn ạ...cố gắng lên ngày đến địa ngục , ah nhầm... ngày đến thiên đàng của những giấc mơ , của những đồng euro ko còn xa đâu....xông lên hốt tiền của nước Đức đê các bạn...
  10. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12 ông già gọi điện về bảo làm lại giấy khai sanh giảm đi 2t còn 15t để bảo lãnh, rồi đi học tiếng Đức rồi đùng 1 cái luật mới của Đức nó ghi trẻ em dưới 12t mới được nhập cư, chán vãi. Giờ cố đi du học.... xem nước Đức ra làm sao mà mình nhiêu tuổi thì ông già đi nhiêu năm

Chia sẻ trang này