1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với Deutsch như thế nào ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mong cái nước Đức này làm gì hả anh. Càng mong thì khi sang đến đây mình càng thất vọng h giá như ai sang thay thế hộ mình có phải tốt không. Nửa năm rồi mà chưa được 1 ngày vui, buồn lắm. Lắm lúc nghĩ mình có nhiều tiền để làm gì cơ chứ, giá như được ở VN cùng anh em, bạn bè rồi mở 1 cửa hàng sinh sống vậy là xong, ở đất khách quê người nhiều nỗi tủi lắm...........
  2. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà kêu gào thảm thiết thế nhỉ. Giờ khổ sau này con cháu nó được nhờ, biết thế nào là ngô tây ngô ta
  3. ngoc_anh0706

    ngoc_anh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đến với Deutsch ý hả, chả là một hôm, mama của tó từ Ba Lan về VN, trên chuyến máy bay đó, mama của tớ gặp một cô, cô này có con chuẩn bị sang Đức học, thế là 2 người ngồi tâm sự thế nào, mà mama tớ đang từ chỗ bảo tớ học tiếng Pháp nhẩy sang học tiếng Đức.

    Thế rồi tớ làm đơn đăng ki thi Đh vào luôn khoa Đức- ĐHQG
  4. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến với Deutsch vì được hb của DAAD , thực ra ko cần học tử tế cũng được , nhưng tớ lại thấy rất hứng thú với nó , có lẽ vì tớ thích học ngoại ngữ lẫn 1 nền văn hoá mới cộng với việc tớ thần tượng Albert Einstein-->học
  5. npqueen

    npqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ai học tiếng Đức mà lại chả có 1 mối liên hệ nào đó với nước Đức, ví dụ như nhìu đứa bạn tớ sinh ra trên nước Đức nên học tiếng Đức.
    Còn tớ học tiếng Đức vì Đức là nước duy nhất tớ có họ hàng thân bên đó. Papa với mama tớ ko mún cho tớ đi du học Mỹ mặc dù tớ có học bổng hẳn hoi. Tớ ko giỏi tiếng Đức như tiếng Anh nhưng tớ vẫn rất thix đất nước này
  6. khucnhatlinh86

    khucnhatlinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người 1 vẻ, chả ai giống ai. Chuyện của tớ thì thế này: Mẹ hỏi là con thích đi Đức ko, mình bảo là có, thế là nửa năm sau mình đã ở trời tây. 1 tháng đầu tiên thì đi chơi suốt, ko vấn đề gì. 1 tháng tiếp theo đêm nào cũng: "con muốn về nhà" và nằm khóc 1 mình. Dần dần cũng thành quen, ngày nào cũng đi học từ 8h sáng đến 1h20 trưa, về nhà thì ăn cơm 1 mình, mẹ đã nấu từ sáng, chiều thì tầm 4h-5h gì đó nấu cơm làm thức ăn, khoảng 6h thì mẹ đi làm về. Cuộc sống cứ như thế trôi qua gần 3 năm thì đến 1 ngày mẹ bảo về việt nam thôi, mẹ chán ở đây rồi, con ở lại nhé, mình ko đồng ý, mình cũng muốn về. Thế là về VN.
    Kết luận: mình học tiếng Đức vì mình sống và học tập ở Đức
  7. khucnhatlinh86

    khucnhatlinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người 1 vẻ, chả ai giống ai. Chuyện của tớ thì thế này: Mẹ hỏi là con thích đi Đức ko, mình bảo là có, thế là nửa năm sau mình đã ở trời tây. 1 tháng đầu tiên thì đi chơi suốt, ko vấn đề gì. 1 tháng tiếp theo đêm nào cũng: "con muốn về nhà" và nằm khóc 1 mình. Dần dần cũng thành quen, ngày nào cũng đi học từ 8h sáng đến 1h20 trưa, về nhà thì ăn cơm 1 mình, mẹ đã nấu từ sáng, chiều thì tầm 4h-5h gì đó nấu cơm làm thức ăn, khoảng 6h thì mẹ đi làm về. Cuộc sống cứ như thế trôi qua gần 3 năm thì đến 1 ngày mẹ bảo về việt nam thôi, mẹ chán ở đây rồi, con ở lại nhé, mình ko đồng ý, mình cũng muốn về. Thế là về VN.
    Kết luận: mình học tiếng Đức vì mình sống và học tập ở Đức
  8. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hoá ra là thế. thảo nào thấy chú thạo tiếng Đức ghê, nghe nói đọc viết đều tốt cả. có cái tài dưng chú còn thiếu là cái tâm, cái đức. anh em xung quanh đều kém cả, chú đừng thể hiện mình quá thế. nên khiêm nhường một chút và giúp đỡ bạn bè xung quanh.
    P/S: chú đi tìm anh, chỉ thấy kỷ niệm. trốn trong bóng đêm dịu êm. he he he.
    bỏ xừ, phải thêm vài chữ không lại mang tiếng post bài lộn topic.
    tôi tới với tiếng Đức vì học ở Đức là miễn phí. tất nhiên bi giờ thì không . dưng mà tình yêu tiếng Đức dâng cao nên dù học phí ở Goethe không nhỏ dưng tôi sẽ không bao giờ...bỏ
    Được CrazyFrog_No99 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 05/06/2007
    Được CrazyFrog_No99 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 05/06/2007
  9. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hoá ra là thế. thảo nào thấy chú thạo tiếng Đức ghê, nghe nói đọc viết đều tốt cả. có cái tài dưng chú còn thiếu là cái tâm, cái đức. anh em xung quanh đều kém cả, chú đừng thể hiện mình quá thế. nên khiêm nhường một chút và giúp đỡ bạn bè xung quanh.
    P/S: chú đi tìm anh, chỉ thấy kỷ niệm. trốn trong bóng đêm dịu êm. he he he.
    bỏ xừ, phải thêm vài chữ không lại mang tiếng post bài lộn topic.
    tôi tới với tiếng Đức vì học ở Đức là miễn phí. tất nhiên bi giờ thì không . dưng mà tình yêu tiếng Đức dâng cao nên dù học phí ở Goethe không nhỏ dưng tôi sẽ không bao giờ...bỏ
    Được CrazyFrog_No99 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 05/06/2007
    Được CrazyFrog_No99 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 05/06/2007
  10. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    đi đức thì buộc phải học tiếng đức thôi, nhưng nói chung tiếng đức tớ thấy dễ dàng hơn mấy thứ tiếng khác như pháp hay tây ban nha chẳng hạn, khó thí mù luôn

Chia sẻ trang này