1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với Deutsch như thế nào ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    U`m u`m, khúc mắc sao hết được, mà thôi, ko thèm cãi nhau với ông, ko chấp ông già
    [/quote]
    hức. già đâu mà già. trai 30 tuổi đang xoan,...
  2. rose006

    rose006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình biết đến tiếng Đức lần đầu tiên khi xem chương trình dạy tiếng Đức trên truyền hình Hànội năm 1999. Lúc đó mình rất ấn tượng với nó. Mình vốn có dự định thi vào khoa tiếng Anh nên không để ý nhiều đến tiếng đức, chỉ định học tiếng Đức thêm cho vui thôi. Nhưng đến năm 2002 khi mình thi đai học không trúng tuyển vào khoa Anh trường Đại học quốc gia mình mong muốn, mình đã nộp đơn theo nguyện bổ sung vào trường Phương Đông, ban đầu cũng là định vào khoa anh nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mình lại điền tiếng Đức. Và bây giờ mình đã tốt nghiệp. Đúng lúc đó thì mình nhận được một cơ hội sang Đức du học. Và bây giò thì kết tiếng Đức lắm rồi. Mình còn có một người bạn Đức rất xinh đẹp và thân thiện. Mình quen chị ấy khi chị ấy sang VN dạy múa cho trẻ em khuyết tật.Mình sắp được sang Đức thăm chị ấy rồi
  3. noelprincess87

    noelprincess87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em đến với tiếng Đức vì người yêu của em là người Đức...
  4. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    bạn này thuận lợi quá nhỉ. học xong có chỗ hành lun
  5. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Thật đau khổ khi ko chọn nó mà bi h vẫn fải học. Nhưng học quen rồi, thiếu nó lại thấy nhớ. Mâu thuẫn ko chịu được.
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tất cả cũng chỉ vì trót thích Mannschaft :x
  7. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    15 tuổi, keine Lust mehr với tiếng Anh và tự thấy không thi nổi vào chuyên Anh nên em chuyển sang học tiếng Đức b-), sự lựa chọn đúng đắn tính tới bây giờ :D
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    của em thì do : hồi học ngoại ngữ tiếng anh , em ko hiểu sao tiếng việt là hoa hồng đổ, mà cô giáo lại cứ viết tiếng an mà dicchj ra là đỏ hoa hồng., nên em ... chán ...ko học. Sau đó học bằng a, ,b,c 2, 3 ,lần gì đó ..., cũng chán , nên nghĩ tìm một thứ tiếng mới ... học ..^^
  9. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    em đến với tiếng Đức vì bị chị em dụ dỗ haha :)) Cũng tại hai ông bà người Đức làm việc ở VN cạnh nhà em hồi xưa nett quá nên em cũng thik, cũng tại chị em toàn rủ gái Đức xinh về nên em càng thik.
  10. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15

    Thế à bạn ;)), hổng xơ múi đc gì tiếc nhờ ;))
    Bó tay bạn tự post bài tự like =))

Chia sẻ trang này