1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với nhạc cổ điển như thế nào!?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi vietlt111, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietlt111

    vietlt111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến với nhạc cổ điển như thế nào!?

    Bạn đến với nhạc cổ điển như thế nào!?
    Trong mỗi chúng ta, không phải ai cũng sinh ra và lớn lên trong một "môi trường âm nhạc".
    - Có người được may mắn hoặc bị không may mắn tồn tại trong một môi trường...."nhà nòi", không còn gì để nói!.
    - Có người có định hướng từ nhỏ và "pro" dần cùng thời gian, dễ hiểu!
    ....và.....
    Những ng này tạm xếp vào dạng chơi hay nghiên cứu nên có nhu cầu yêu và phải yêu NCĐ!.
    Còn lại!!!?
    Chắc chắn mỗi ng có một lý do và một cách tiếp cận!? Hãy coi Topic này như là chỗ có thể chia xẻ xuất xứ đam mê!!!!!
  2. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    trước đây cũng định mở một topic về vấn đề này nhưng bận quá không post lên được, hôm nay cũng tôi xin kể lại cái thuở bỡ ngỡ đến với nhạc cổ điển của mình:

    Đúng như vậy ai cũng có xuất thân riêng cùng những say mê khác nhau, nhưng riêng tôi đến với cổ điển thì hoàn toàn bằng những cảm nhận của thời gian, khi mà chập chững nghe những bản cổ điển bất hủ của Beethoven, Brahms, Schumann tôi chỉ nghĩ mình như tham gia vào một thế giới không lời bằng những âm thanh rất dễ nghe nhưng cũng chẳng khác nhưng viên thuốc ngủ là bao.
    Tôi khoái nghe cái loại âm thanh chát chúa mà thế giới XÌ TIN gọi là dance music cơ, nó ầm ĩ, sôi động lắm, và để tiện phục vụ cho cái việc giải trí ngỗ ngược này tôi nhờ một anh bạn khá am hiểu về lĩnh vực âm nhạc (sau này mới biết là dân mê nhạc cổ điển) dẫn đi tìm mua một bộ loa thật ưng ý để phục vụ tư dinh của mình. Một người khá kĩ tính như tôi phải mất 1 tháng để tìm được bé loa ­ ưng ý.
    Chúng tôi mò đến một xưởng tự chế loa của Bác Mười (một người theo tôi được biết khá am hiểu về nhạc khí cũng như trình độ thưởng thức âm nhạc), lúc này cũng thấm mệt nên tôi giao phó trách nhiệm hoàn toàn cái vụ thưởng thức âm thanh cho thằng bạn , chỉ biết lúc xách về là một đôi loa Anh (nghe nói để nghe cổ điển thì hay lắm).
    Mang về để nghe cái thứ âm thanh chát chúa của mình, tôi dường như thất vọng tràn trề (lúc đấy chán lắm), vậy là để an ủi cái nỗi niềm của thằng tôi, ông bạn yêu nhạc cổ điển hầm hầm bỏ về 10 phút sau quay lại với 1 xập đĩa hầm bà lằng (mình chả biết nó là cái thể loại quái gi cả đâu), loay hoay 1 lúc nó bảo mình đi bathroom để nghe cái loại nhạc của nó, vì nó bảo: " mày nghe cái nhạc này của tao thì tinh thần lẫn cơ thể phải hoàn toàn sảng khoái ". và khi được nghe
    cái âm thanh (lúc đó là tiếng đàn vĩ cầm của 1 tác giả ko nhớ tên chơi bản Ave Maria của F. Schubert) thì tôi thất sự bị cuốn hút . và ngay tư cái ngày khai sáng văn minh đó đến nay thì tôi đã thực sự bị cuốn hút bởi những giai điệu rất đẹp của nhạc cổ điển (đặc biệt là tiếng đàn violon ).
    Xin Cám ơn thằng bạn đã mua nhầm đôi loa mà đến tận bây giờ thì tôi đã biết thưởng thức một thứ âm thanh luôn đem lại cho mình cảm giác thanh thản và đầm ấm mỗi ngày.
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn tự nhiên .
    Là 1 kẻ nghe nhạc "ăn tạp" từ lúc bé , cho nên hầu như chưa để ý rằng mình đang nghe thể loại gì , tiết tấu ra sao...mà cứ hay thì nghe .
    Những bản nhạc đầu tiên là do ảnh hưởng "phe XHCN" , tức là những bản nhạc hoành tráng của tụi Nga ngố . Nào là Kachiusa , Kalinka ,...thỉnh thoảng nghe thấy hay hay .
    Rồi lớn lên một chút , tức khoảng đầu cấp 2 , hay bật FM , và có những buổi nghe nhạc không lời rất cuốn hút mình . Lúc đó đã bắt đầu nghe mấy bản Xuân-Hạ-Thu-Đông của một ai đó thì phải , chả nhớ .
    Nhưng phải đến cấp 3 , lúc đó tự dưng thấy cuốn hút hơn với nhạc không lời (do nhạc có lời...quá chán chứ không phải do mê mẩn từ đầu) , và được nghe mấy bản kinh điển của một số tác giả như Mozart , Bach...(chứ lúc đầu đã phân biệt được ai với ai đâu) . Chẹp , sau mê quá cho nên thỉnh thoảnh hay tự đi tìm mấy disc cổ để nghe (kết hợp cả nhạc không lời Hiện đại nữa) . Sau thì...đi phổ biến cho những người xung quanh , hì hì .
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Được một người bạn giới thiệu qua về nhạc cổ điển nghe cũng hay hay, cũng giống nó là loại "ăn tạp" chứ ko chuộng một thể loại nhạc nào .Ko có "gu" nhạc nào cả "hứng" lên thì nghe ngay cả lúc vui hay fút buồn.
    Còn nhạc cổ điển thú thực vẫn chưa hiểu gì hết ,lời nói ngôn từ ,giai điệu......thích nghe vì thích được chia sẻ chứ chưa tìm được niềm đam mê.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Được một người bạn giới thiệu qua về nhạc cổ điển nghe cũng hay hay, cũng giống nó là loại "ăn tạp" chứ ko chuộng một thể loại nhạc nào .Ko có "gu" nhạc nào cả "hứng" lên thì nghe ngay cả lúc vui hay fút buồn.
    Còn nhạc cổ điển thú thực vẫn chưa hiểu gì hết ,lời nói ngôn từ ,giai điệu......thích nghe vì thích được chia sẻ chứ chưa tìm được niềm đam mê.
  6. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác nghe cổ điển toàn thích khí nhạc
  7. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác kể vì sao bác lại đến với Opera đi!
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác nghe cổ điển toàn thích khí nhạc
    [/quote]
    Thực ra thể loại khác , mà có lẽ bác định nói đến Opera chăng , cũng thích .
    Chủ yếu xuất phát từ mình , tức là chỉ nghe bài nào cảm thấy rằng mình "hiểu" , "cảm" được thôi . Chứ không nghe theo kiểu áp dụng "kĩ thuật" (có biết quái gì về kĩ thuật nghe nhạc đâu) .
    Với lại Nhạc cổ điển thể hiện bằng khí cụ hay bằng giọng hát , cũng có nhiều bài khó nghe lắm . Chậc , nhiều bài nghe mào đầu đã muốn tắt ngay rùi .

Chia sẻ trang này