1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Oài, bác học những gì mà tận bảy thứ học cơ ạ.
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ
  3. archbx

    archbx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Có 1 việc bọn bạn làm hết rồi mà chưa lam được đây này : [hl]CHỐNG Ế, chắc phải tham gia hội chống ế pro mới được
    Mỗi tội ở cái đất này ............. ko như ở nhà
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ỏằô xong rại lỏĂi có 2 chú PhĂp lỏằ mỏằ vào : "et maintenant ?"
    ...iem cung thưa
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 13/01/2006
  5. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Et mtn.
    ......comment dire uhhhhh
    Il était une fois, une trèssss jolie princesseeee ( au fait, ça se discute, mais bon...) qui attendait son prince charmant pendant plus de 20 ans. Un beau jour, le prince est venu d''un pays lointain la chercher en oiseau blanc ( évidement, ça ne peut être autre chose, même si personnellement, je préfère larrrrrgement que ce soit un cheval blanc, c''est 10 milllllles fois plus romantiqueeee, mais bon...)et il a amené la princesse avec lui dans une grandeee aventure. Il sont parcourus le monde ensemble en traversant les pays, les forêts, les montagne, et les mer ( par fois à pied, par fois à la nage, il faut vrrraiment le voir pour le croire ).Les années sont passées et le temps a fait mûrir leur amour. Puis, le plus beau jour est arrivé, le prince lui a demandé sa main, et bien sure elle était d''accord. Ils ont organisé un plus grand mariage jamais vu à travers les pays. Et et et, pour finir, comme dans toutes les contes de fées, (on ne sait pas comment mais...) ils ont plein d''enfants. Et et et ils vivent heureux ensemble jusqu''à la fin de leur vie.
  6. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hị hị nghe nãng mạn spi nhỉ nhưng tớ thấy ấy điêu cái vàng 3 ý, làm j` có chuyện "on" ko biết, đến tớ còn biết nữa là hị hị
    còn đâu 2 cái vàng đầu tớ rất thích tại nghe rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên mà lại rất... Pháp lúc nào rảnh lại chịu khó viết lách tiếp nhá spi có gia sư bản địa à vie thế mà lười là chúng tớ giận đấy tớ xin tặng ấy bông hoa
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ
  8. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, "pcq je le vaux bien" .
  9. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hịhị, ấy cứ nói oan cho tớ, cái vàng 3 ko phải tớ điêu mà là tại truyện cổ tích nó thế. Ấy cứ thử giở bất cứ chuyện cổ tích nào ra mà xem, người ta toàn kể thế mà chả giải thích thêm gì cả nên tớ mới thắc mắc thế thôi.
    Cái vàng 1 và 2, tớ học lỏm được trên TV đấy (chả nhớ kênh nào có mấy chương trình đấy nữa). Còn gia sư nhà tớ à, giỏi nhưng mà chán lắm" bụt chùa nhà chả thiêng", thế nên tớ vẫn dốt như thường hì hì.
  10. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Theo học tiếng nước ngoài thì cũng khó nói giỏi với kém spi ah. Cái chính là chịu khó cố gắng và có cơ hội thực hành thôi. Tớ bắt đầu học tiếng Pháp có khi còn trước spi mà nói và viết vẫn sai be bét đấy thôi, chểnh mảng một chút là thấy nhau liền. Đấy là còn đang ở Pháp, chứ sau này về nước rồi thì chả hiểu có mở mồm ra nói được câu nào cho tử tế ko ko kể tiếng Anh của tớ thì đã về mo từ đời nảo đời nào
    Vào trong này lâu, cũng định thủ tục nhưng chẳng nhớ rõ chuyện cuả mình nên chả biết kể j`. Thôi lại dẹp sang một bên hóng hớt chuyện của các bạn khác vậy. Mỗi người một hoàn cảnh, một lựa chọn khác nhau, chả ai giống nhau spi nhỉ

Chia sẻ trang này