1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susu1

    susu1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bạn kể ra lãng mạn quá ta
  2. halium_9

    halium_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Halium thì học E à, chân ướt chân ráo vào DH lúc ý chỉ bít có duy I bonjour và merci bcp thui, cái lúc mừ học quân sự cũng phân vân lắm, thế là nhỏ bạn mới wen xúm vào..bói, chỉ tay, chân, bói bài..7 món đủ cả--->"nên", thế là ngọ học le fr "khó nhai" đến bi giừ được mấy buổi : sốc nặng-->nhảy lại E : cô dạy dở kỳ lạ--->lon ton xuống phòng DT xin học lại le fr bị monsieur ở đó xả cho 1 trận, từ đó ngoan ngoãn theo le fr lun ko dám lén fén j cả.
    Khà khà bi giờ nghĩ lại thí mình chọn đúng bá chấy lun, le fr ở HCM nề ko có nhìu bạn theo lắm nên lâu lâu lại có 1 tên con giai hỏi mình Iloveu TF nói thế nào, mà sau đó lại hỏi tiếp je t''aime là j nữa chứ, hừ
  3. subi

    subi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tớ học tiếng Pháp vì alliance có thư viện rất nhiều sách hay, và đắt tiền như sách Art. Nên đăng kí học để đọc sách thui, vì hồi đấy ở alliance chưa có chuyện đóng tiền thành viên như l''espace bây giờ, nên phải là học viên mới vào thư viện được. Thế là học tiếng pháp thui.
  4. thanhnb2

    thanhnb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với tiếng Pháp thật là lạ, trước đó tôi không biết đến nửa chữ tiếng Pháp. Tôi vào lớp khi mọi người đã học hết dossier 1, tôi ngồi cạnh 1 bạn nói ngọng, nhầm "n" thành "l" và thế là cái con bé tôi trở thành đứa ngọng líu lo.hihih
    May mà sau này tôi "bạo dạn" hỏi 1 người bạn trong lớp, mới biết là tiếng Pháp không ngọng..........Càng về sau tôi càng yêu thích nó......J''aime bcp le francaise.
  5. anhtuan_1710_xf

    anhtuan_1710_xf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tiếng Pháp cũng hay .
    Chuyện tui đến với TP thật chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng muốn kể cho bà con nghe .
    Tôi mới học dc 6 tháng thôi.
    Chả là tôi học năm 1 trường ĐH xây dựng .
    Lúc đầu đến nhập trường có bít gì đâu, thấy mình đủ điểm vào lớp XF ( lớp KS tiếng Pháp - tổ chức AUF tài trợ - các bác bít nó chứ ).
    Tôi thấy mình cũng liều thật ko bít nửa chữ bẻ đôi.
    Vào lớp thấy bọn bạn nó học kinh quá , 2 giảng viên lại toàn giảng = tiếng Pháp thế mới sợ chứ.
    Nhưng mà cũng may trình độ tiếp thu của tui cúng ko tồi nên bây giờ thì OK.
  6. hoang72

    hoang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. petite_fourmie2006

    petite_fourmie2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay quá.Mình cũng tham gia một bài.
    Minh đến với tiếng pháp thật tình cờ. Hồi cấp 2 học chuyên ngữ thì chúa ghét bọn lớp pháp bởi vì tự nhiên thấy chúng nó thật kiêu căng và đáng ghét. ( chẳng qua là bọn nó ở trường được ưu tiên hơn thôi vì lúc đấy tiếng pháp đang hiếm và đang được đầu tư nhiều mà) Tự bảo mình rằng sẽ ko bao giờ học tiếng pháp. Lớp 8, trường thiếu lớp học thế là toàn bộ cư dân của khối 8 phải di cư sang trường DH Thương Mại để học tạm. Lại thêm 1 khoản ghét cay ghét đắng vì phải xa trường thân yêu. 1 lần nữa lại tự nhủ mình rằng ko bao giờ thèm học trường Thương Mại ..
    Số phận run rủi làm sao khi mình chỉ thi đỗ Thương Mại thôi. Hichic. Thế là ghét của nào trời trao của nấy rồi. Chưa hết, buổi đầu tiên đi học có tiết ngoại ngữ. Mình đã phải xem lại thật kĩ mấy bài tiếng Anh trước vì sợ cô sẽ kiểm tra trình độ. Đến khi vào lớp mới té ngửa là lớp Pháp. Hichic. Cha mẹ ôi, con nào có biết gì về tiếng páhp đâu. Về nhà khóc lên khóc xuống đòi mẹ chuyển lớp thì được ông bác dỗ ngon ngọt rằng học lớp đấy dễ được đi Pháp lắm.
    hehe. Du học thì sướng quá rồi thế là học thôi..
    Đấy, tớ rút ra kinh nghiệm là ghét của nào trời trao của nấy.
    Các bạn cứ lấy đó làm kinh nghiệm nhé.
  8. smile_when_you_say_that258

    smile_when_you_say_that258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lý do mình đến với tiếng Pháp của mình rất đơn giản không thể ấn tượng như của mọi người. . Chỉ đơn giản minh yêu mến tiếng Pháp, yêu mến con người Pháp, yêu mến sự thân thiện tốt bụng của họ....
    Và mình cũng có mơ ước du học Pháp nữa mặc dù vốn tiếng Pháp đã có là bao đâu, nhưng dù sao cũng phải thích và mơ ước cái đã chứ nhỉ!!!!!!!!!!!!1
  9. tungvn2711

    tungvn2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!!! Em là thành viên mới!!! Em đang dự dịnh là hè này định đi học tiếng P. Các bác có ai biết chỗ nào học được được mà giả cả lại mềm một chút thì bảo em với... Bạn em bảo là học tại trường Ngoại ngữ là tốt nhất nhưng em vẫn muốn hỏi cho chắc... Các bác giúp em với!!!
  10. deasacce

    deasacce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi học tiếng pháp vì hôm đi mua sách cũ vớ được tạp chí Connaissance des Atrs. Có chùm tranh "Nympheas" của hoạ sĩ claude Monet. Thích lắm mà không đọc được
    Cộng thêm tình yêu với nước Pháp nên quyết định lên CFC đăng ký học. Đến giờ vẫn chưa đọc được trang nào trong tạp chị, nhưng cũng như các bạn, căm thấy yêu tiếng Pháp vô cùng

Chia sẻ trang này