1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so_close

    so_close Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích học Tiếng Pháp từ lâu rồi, vì yêu Tiếng Pháp và muốn thay đổi một chút vì mình là dân Anh mà. Rùi tự nhiên có ami là người Pháp, nên có động lực hẳn lên để học Tiếng Pháp.
  2. tvh_56

    tvh_56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người giống mình thế nhỉ...
    Bắt tay bác cái nào...
  3. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé thấy bố kể ông nội nói tiếng Pháp nghe hay lắm (mà ông nội thì lại mất từ hồi mình còn là "cát bụi" - hic) trong tâm tưởng đã thấy thinh thích tiếng Pháp. Cấp 1 không được học ngoại ngữ, Cấp 2 học tiếng Nga năm lớp 6, lên lớp 7 do thiếu giáo viên ngoại ngữ nên không được học ngoại ngữ nữa. Cấp 3, nhà trường bắt lớp mình phải học tiếng Pháp, trong khi rất nhiều người muốn học tiếng Anh, nhưng "Quân lệnh như sơn", nên cả lớp phải học tiếng Pháp. Thế là nỗi "khốn khổ" này theo mình từ đó. Cấp 3 mình học tiếng Pháp dốt nhất lớp, may có thằng bạn học thi khối D cứu giúp nếu không thì ......... toi rùi. Lên đại học, một thằng đồng hương lại rủ học tiếng Pháp, nghe nó tán bùi tai lại tiếp tục hành trình "gian khổ". Bây giừ đi làm cũng vẫn dính vào tiếng Pháp, ô hô ai tai ! Thật "ngậm ngùi" xiết bao.
    Nói vậy thôi, mình vẫn thích tiếng Pháp, nhờ tiếng Pháp mà mình có được khá nhiều thứ mặc dù mình học tiếng Pháp vẫn chẳng thấy đâu vào đâu. Suy đi nghĩ lại thấy mình lười quá ( hi ... hi) nên tiếng Pháp mới dở như vậy.
    Dù sao mình cũng rất cảm ơn tiếng Pháp !
    Vouloir c''est Pouvoir !
  4. pean

    pean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bonne journée à tous!
    Mình bắt đầu làm quen với tiếng Pháp khi bước chân vào trường đại học. Trước đây mình học chuyên anh của Chu văn An và quả thực chưa bao giờ lại nghĩ sau này mình sẽ học tiếng Pháp.
    Khị thi đại học, mục đích thực sự của mình là đăng ký vào một trường khối A và khối D chỉ là cứu cánh, hay đúng hơn mình đăng ký thi cho yên tâm hơn mà thôi. Mình nghĩ dăng ký thi bằng tiếng Anh vào học tiếng Pháp thì sẽ lấy điểm thấp hơn, và hơn nữa mình cũng se biết được 2 ngoại ngữ, càng hay!!!
    Nhưng trớ trêu thay, cái "cứu cánh" mà mình nghĩ sẽ không phải dùng đến ấy đã giúp mình không phải thấy "tui thân" vì là "học sinh lớp 13". Thế rồi vào lớp, có thể do khả năng cảm nhận ngôn ngữ có được trong quá trình học tiếng anh đã giúp mình rất nhiều. Từ đó mình thấy thích và yêu tiếng pháp.
    Có thể nói, việc mình không đỗ vào khối A cũng là 1 may mắn vì nhờ thế mình được học thứ ngôn ngữ được mệnh danh là la langue d''amitié.
  5. pean

    pean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bonne journée,
    j''ai déjà fait mon introduction mais il semble que je dois faire de nouveau d''une autre en français.
    quand j''étais un lycéen, je ne pensais jamais qu''un jour j''apprendrais le français. à ce moment là, à mon avis, il s''agissait d''une langue trop compliquée dans la prononciation, l''orthographe, etc.
    tout a été changé à l''issu du concour d''entrée de l''université. je n''avais pas de chance d''entrer à l''école de génie, mon assistance était l''école militaire supérieure de langue étrangère.
    je fais désormais les connaissances avec le français. on ne peut pas nier qu''il y a beaucoup d''éléments qui influencent l''efficacité de l''apprentissage d''une langue étrangère, à citer le talent, la capacité. mais je veux dire que pour maîtriser une langue, la passion, l''assidûement sont des con***ions sine qua non.
  6. anne_laure

    anne_laure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bonne journée,
    ah bon, la première fois, entrer ici...j''ai déjà lu tous les 13 pages...chacun a une raison pour apprendre le français....et moi aussi...j''ai appris le français depuis 6 ans...dès la premiere année...dans le progamme de bilingue de l''AUF...
    je ne m''appele plus comment que j''ai pu entré dans cette classe...aubout de l''année...nous devons passer un concour pour entrer avec les test de compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale...etc...
    mtn....j''apprends le progamme de cursus A...c''est vraiment très difficile...
    actuellement....réalité...je n''aime pas apprendre le français...
    je suis très petite pour dire aimer ou non...
  7. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Quand j''étais petit, ma mère était la seule qui parle francais dans ma famille.Les autres, mon pere, mon frere et moi: l''anglais. J''ai découvert le francais par la curiosité d''un enfant, au travers de belles chansons francaises et de petits souvenirs que ma mère a ramenés après son petit voyage d''étude à Paris (1990). "Comme toi" m''accompgnais toujours dans mon sommeil, mais je n''en comprenais aucun mot, c''était son rythme qui me séduisait tellement. Après, j''ai découvert "Qui saura" , avec une tristesse profonde pour l''amour désespéré de Mike Brant (il s''est sucidé après l''avoir chantée).
    Mais j''ai du attendre jusqu''à 1999 pour faire le premier contact avec "bonjour" et "merci" : je suis entrée à l''école de génie civil à Hanoi et un professeur belge m''a propsée d''aller faire des études en Belgique, j''ai été donc obligé d''étudier le francais.
    Personellement, j''aime bien cette langue, correcte comme le math mais très romantique.
    Maintenant, la situation dans ma famille est inversée: papa est le seul qui ne sait parler pas le francais
  8. nubatuocchantran

    nubatuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi học tiếng pháp năm 15 tuổi. Cũng do từ nhỏ đã yêu thích Sylvie Vartain với bài hát theo tôi là rất tuyệt: Il pleut sur London. Rồi thì Tintin, Jules Verne và sau này là Hugo và Camus. Đến năm 16 tuổi, tôi được tặng quà. "Un gros cadeau" - đó là một cuốn từ điển bách khoa toàn thư Dictionnaire Encyclopédique Universel của nhà xuất bản Larousse. Với những hình ảnh minh hoạ và những chú thích tuyệt vời về những điều mà tôi hằng thắc mắc. Năm đó tôi cũng được xem bộ phim kinh điển La comtesse aux pieds nus - Nữ bá tước chân trần, vậy là không còn gì phải phân vân về ngành học của mình trong tương lai nữa.
    Năm 1999, khi đó tôi 17 tuổi. Tôi đã giành giải nhất trong một cuộc thi ngôn ngữ và văn hoá Pháp được tổ chức trong toàn TP, và phần thưởng là một chuyến du lịch Paris kéo dài trong 1 tháng rưỡi. Còn niềm vui nào lớn hơn cho một cô bé nữ sinh trung học hay mơ mộng và mải mê kiếm tìm bóng nắng vương trên những viên gạch lát đường đặc trưng của đại lộ Champs- Élysées, mà tôi hằng tưởng tượng trong giấc ngủ?
    Thế rồi chuyến đi quá trọn vẹn. 45 ngày êm đềm và nhiều biến cố. Tôi trở về mang theo tình cảm của nhiều người bạn lớn. Những bức ảnh, những lá thư, những món quà và hơn hết là tình yêu dành cho một đất nước, một ngôn ngữ và một nền văn hoá lâu đời trên giải đất hình lục giác, hướng ra Đại Tây Dương bao la.
    Tôi đã được đi thăm thú nhiều nơi, nhưng nhớ nhất là chuyến đi đến vùng Bretagne trong một ngày đầy nắng, quê hương của Chateaubriands. Ngôi mộ của người nằm trên đồi cao, nhìn ra biển Atlantic quanh năm thông reo và lộng gió. Bó hoa souci vàng rực của tôi bây giờ có lẽ đã rữa nát, nhưng viên sỏi xinh đẹp mà tôi đã nhặt được bên bờ Đại Tây Dương thì bây giờ vẫn còn nằm đây, ngày ngày trên bàn làm việc để chặn giấy, và để nhắc nhớ tôi về những ngày tươi đẹp đã qua, và những ngày mai rực rỡ mặt trời đang sắp tới.
    Le soleil se lève aussi.
  9. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tớ bắt đầu học tiếng fáp năm 11 tuổi, hồi đó, tớ thi đỗ lớp tiếng Anh trường Trưng Vương, lớp tiếng Pháp trường Trưng Vương và Ngô sỹ liên. Sau đó bố mẹ tớ bắt tớ học tiếng Pháp, mặc dù tớ học tiếng anh giỏi hơn
    bây h, bố mẹ tớ bắt tớ đi học thêm tiếng anh, mặc dù tiếng Fáp tớ giỏi hơn
    tớ chẳng có những cảm xúc lãng mạn, những tình cảm yêu mến ban đầu với tiếng Fáp, có thể nói tớ còn căm ghét, vì vào lớp Fáp tớ fải bắt đầu lại từ đầu, bạn bè tớ toàn học tiếng Anh. Tớ từ đầu ghét tiếng Pháp, ghét cả cô giáo dạy tiếng Fáp.
    Hơn 10 năm, mọi thứ cứ ngấm vào người, và tự lúc nào tớ yêu cái ngôn ngữ êm đềm và lãng mạn này, tự lúc nào tớ ko nói i love you, i miss u ... mà nói je t´aime, tu me manques ... tự động bật ra còn tự nhiên hơn cả nói tiếng Việt
    bây h tớ có những người bạn TQ, và tớ đang học tiếng TQ thông qua những buổi tán gẫu bằng tiếng Pháp với họ, tớ thấy yêu tiếng Fáp hơn bao h hết
  10. miucon_bunngu

    miucon_bunngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình thấy tiếng Anh dễ hơn nhiều nhưng vẫn học tiếng Pháp vì mình sẽ du học ngành creative & art ở đấy, du lịch nè , đi làm biết nhiều ngôn ngữ càng tốt chứ sao . và đặc biệt là ông , bố , mẹ mình đều rành tiếng anh và pháp nên tớ không thể không bắt buộc mình phải như thế .Papa nói ráng học tiếng Pháp tốt hơn nữa vì sắp du học rồi, papa sẽ cho đj du lịch khắp Châu âu, đó là động lực của tớ , hêh .. Tớ thích học ngôn ngữ nhất, biết nhiều , giao tiếp nhiều thì càng thú vị.

Chia sẻ trang này