1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fionaf102

    fionaf102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tớ là sinh viên khoa Anh. Bọn tớ có 2 lựa chọn ngoại ngữ 2 để học theo lớp: tiếng Trung và tiếng Pháp. Cả lớp tớ (vì tớ thích tiéng Pháp). Thế là tớ mới viết đơn lên văn phòng khoa xin học tiếng Pháp. Việc học trở nên vô cùng khó khăn khi có sự khác biệt về thời khoá biểu của lớp tớ và lớp tớ học nhờ. Nhưng tớ rất vui vì được học tiêng Pháp. Đến h tớ vẫn chưa biết 1 chữ tiếng Pháp nào. Tuần sau được học tiếng Pháp. Cố lên!!!!!
  2. duymanhpro

    duymanhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    10 năm trước , em vào lớp 1 , nó học tiếng Pháp ngay từ lớp 1 do chương trình của Pháp tài trợ ! Mỗi khi nó học Tiếng Pháp, nhất là lúc đọc. Tôi mới nhận ra rằng: tiếng Pháp đọc rất hay, không bị ngắt qũang giữa các âm như tiếng Anh! Một lần khi nghe nó đọc, tôi nói với nó:
    Mày đọc mà như hát ấy nhỉ?
    Có thể nói , tôi đến với tiếng Pháp từ đó! Nhưng phải 10 năm sau ,tôi mới quyết định học nó-khi tôi đã là sinh viên năm thứ 4 của BachKhoa Hà Nội. Tôi quyết định chuyển từ Anh sang Pháp phần lớn là muốn là Master ở Pháp
    Qua 6 tháng học ,tôi đã yêu nước Pháp, con người Pháp và nền văn minh Pháp khi nào không hay> và tình yêu đó ngày một lớn dần thêm
    còn gần 1năm rưỡi nừa thôi, tôi sẽ đến với miền đất này, nước Pháp, tôi yêu bạn
  3. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi là một chàng học tiếng Pháp cực siêu . Chàng theo học chương trình của AUF bên Bách Khoa . Tốt nghiệp ĐH , chàng được học bổng sang Pháp học cao học ............. Thế là chia tay vì chàng nói chàng đi ko biết bao giờ mới về , tôi thì còn quá trẻ để phải chờ đợi chàng ( chàng hơn tuôi những 6 tuổi )
    ====> năm thứ nhất ĐH , trường tôi cũng có lớp của AUF ==> đăng kí học luôn với hi vọng cũng giành được học bổng sang Pháp tìm lại những gì đã mất . hehehehe.....
    Càng học càng thấy tiếng Pháp hay !
    àh còn một lí do nữa là hồi xưa cứ khi nào bọn tôi cãi nhau , chàng bực mình là lại xả một tràng tiếng Pháp ===>tôi chả hiểu gì cả ===> cay cú . Bây giờ chắc cũng bập bẹ được một ít đủ để cãi nhau với chàng hoặc đủ để biết có phải "nó" đang chửi mình hay không !

  4. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình, tiếng pháp vừa là ân nhân, vừa là nỗi sợ.
    Mình học tiếng pháp từ cấp 3, đến nay vẫn còn liên quan có nghĩa là đã 10 năm rồi.
    Nói tiếng pháp là nỗi sợ vì học ngoại ngữ ở cấp 3 chắc bạn nào ở tỉnh lẻ cũng biết rồi đấy.. học chay, lười học, giáo viên dậy theo phương pháp cũ... mình tí nữa thì trượt tốt nghiệp cấp 3 môn tiếng pháp.
    Tiếng pháp là ân nhân vì
    nó giúp mình kiếm được công việc với thù lao sứng đáng, kiếm được người yêu. Làm cho công ty của Pháp (do mình có một chút vốn từ) mình có thu nhập cao hơn 30% so với công ty trước đó ở cùng một vị trí. Đôi khi còn đi phiên dịch cho các sếp, đi tiếp khách này hay khách nọ cũng thấy oai oai.
    Mình cưa cô bạn mãi chẳng được, một lần đi với mấy ông tây, gặp phụ thân em cùng nhậu 1 quán. Từ đó tình hình chuyển biến hẳn. Thế không phải do Francais thì là gì??
    Vậy thì:
    MERCI LE FRANCAIS
  5. ho_joong

    ho_joong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với tiếng pháp thật tình cờ. Kì đó mẹ mình đăng kí cho mình "thi tuyển sinh" vô một truờng dạy song ngữ của AUF : LƯƠNG ĐỊNH CỦA. Lúc đó có biết j đâu mới có 5 tuổi rưỡi à, còn xuân tráng mà. THi thì thi sợ j. Rồi đăng kí. Sau một tuần biết kết quả : đậu gùi......Mà bà cô gác mình hôm thi lại là bà cô chủ nhiệm kiêm dạy tiếng pháp hùi lớp 1, tuy hơi dữ nhưng dc cái rất dễ thương. Lên đên cấp 2, thì mới phát hiện ra mình yêu tiếng pháp lém......Thích cả ngữ pháp, ngữ điệu, ngữ âm và cả ngữ văn pháp. Tuyệt vời thú vị. Merci Dieux, merci pour m''a emporté au Français...C''est magnifique.... Je t''aime, le Français. Le Français est tout de ma vie.....
  6. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thú thật là đến với tiếng pháp là do mẹ. Chẳng là hồi trước ông nội rất giỏi tiếng pháp và mẹ cũng thích con gái được học thứ ngôn ngữ lãng mạn trong cả lời nói, ngữ điệu và văn hoá này.
    Ngay từ những ngày đầu học tiếng pháp, tiếp xúc với nó mình đã rất mê. Chắc các bạn học tiếng pháp cũng hiểu nó có sức lôi cuốn kì lạ đến thế nào....Động lực lúc đó là lúc....được cô giáo khen khi viết những mẩu chuyện nhỏ nhỏ, fautes grammaticales với vocabulaires thì đầy rẫy nhưng mà được cái cũng có sáng tạo bù lại
    Ừm thế mà cũng đã gắn bó được với tiếng pháp được hơn 12 năm rồi. Mình đang tìm hiểu cả tiếng anh nữa nhưng niềm đam mê thì ko thể bằng tiếng pháp được hihi.
    Học tiếng pháp ích lợi thì nhiều lắm...Mode bây h là học tiếng pháp mà, các chú học tiếng anh bây h toàn alôxô chuyển sang học lơ fờ rắng xe để du học Fờ Răng Xờ...Mà cái chính là học bất cứ ngôn ngữ nào cũng thế thôi, ích lợi rất lớn ở chỗ học thêm được nhiều kiến thức hơn ở tất cả các mảng nếu chịu khó đọc sách của thứ tiếng đó.
    De toute facon, l?Tappetit vient en mangeant
  7. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạ Em đến với tiếng Pháp là để tránh vỏ dưa (tránh tiếng Anh ý mà)
    Ai dè lại gặp vỏ dừa (chính là Tiếng Pháp đó)
    Thế là em chơi liền tù tì 5 năm đại học tiếng Pháp
    Nhưng khổ lỗi Năng khiếu có hạn nên quanh đi quẩn lại vẫn chọn nick bằng tiếng Pháp là giỏi thôi ạh
  8. leejungsu

    leejungsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với Tiếng Pháp dể lắm.Tại mình thích có nhiều ngôn ngữ để dễ giao tiếp.Thấy có 5 ,6 thứ tiếng gòy bâu giờ quyết định đến với Tiếng Pháp.Có thẩ đó cũng là sở thích của ai đó chăng.????????????????????????????????
  9. hoang_son226

    hoang_son226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ,tôi là nouveau membre nhưng cũng xin góp vài lời tâm sự dzui dzẽ , năm 1966 ,tôi vào Maternelle ở tư thục tiểu học Michelet ,bài hát đầu tiên nhập tâm là : "kìa con búm vàng ,kìa con búm vàng ,xè đôi cánh xè đôi cánh ..."(bài Frère Jacques )thế rồi miệt mài bao năm tháng cũng leo lên 3ème vào năm 1975 .
    Cả nhà chẵng ai học chưong trình Việt cả vì í ông bô muốn thế để dễ kèm cặp hay kìm kẹp nhẩy ?Chỉ biết là ổng rất yêu cái langue de Voltaire vì là trưỡng phòng Pháp Văn Việt Nam Thông Tấn Xã .Tuy nhiên ,tôi chơi hết cả 2 fe bạn chương trình Pháp và Việt ,cùng dễ thương ,chơi đùa ,học cũng siêng mà quậy phá thì hông cần trả giá !kekeke
    Sau 5 năm đại học nữa ,tiếng pháp lại thêm sâu đậm trong tôi , là một phần tất íu của cuộc sống vì nhờ nó tôi khám phá ra văn hoá 2 dân tộc có thật nhiều điểm tương đồng .Cụ VICTOR HUGO vẫn có thể ngồi lai rai ba xị đế cùng cuỵ NGUYÊN HỒNG để bình lựng dìa những người cùng khổ trong hai xã hội một thời .Les grandes âmes se rencontrent souvent ,ok?
    Được hoang_son226 sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 03/03/2007
  10. blaesm

    blaesm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    He, co nhung nguoi thuc su vi yeu tieng Phap nen moi di hoc tieng Phap, nhung co nhung nguoi phai theo dinh huong cua gia dinh. Con minh thi vao lop tieng P rat ...lang xet, vi dot do ram ro len phong trao Bilingue, duoc ho tro nhieu, the la di thi, the la do, the la...
    Duoc cai, cang hoc tieng P lai cang thich.. ouf, au moins !

Chia sẻ trang này