1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_son226

    hoang_son226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he he các bạn khác tiếptục trình bày nguyên nhân đi.Vì sao bạn đến với tiếng Pháp ?bạn blaém nói nghe khó hiểu .Có những người theo định hướng gia đình nhưng đồng thời yêu tiếng Pháp luôn mới nghe theo ,còn những người thục sự yêu tiếng pháp mới đi học tiếng pháp là gì? Chưa biết tiếng pháp chử nào thì sao yêu thích được ?
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì rất đau đớn khi phải nói là hồi trước chưa biết tiếng Pháp, bị một đứa chửi: "Lờ xiên măng giê..". Lúc đấy đếch hiểu gì cứ ngệt ra mà cười. Về nhà, hỏi ông mới đau khổ mà biết đấy là gì. Và từ đó, rắp tâm học tiếng Pháp để lần sau có đứa nào chờ ưi thì còn biết.
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ==>> Mình đến thật tình cờ và bất ngờ, chắc do có duyên với Fr.
  4. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ==>> Mình đến thật bất ngờ và tình cờ phải nói là zuyên số, chắc do có duyên với Fr.
  5. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tiếng pháp ah?
    mình đến với nó đơn giản lắm, lên cấp II mình bắt đầu học tiếng pháp , vậy là đã học tiếng pháp được 7 ans, ngày xưa mình cũng không hứng thú gì lắm với tiếng pháp , mình còn chán học nữa cơ
    Nhưng bây giờ khi vào đại học rùi , mình lại thấy thích nghe và nói tiếng pháp , mặc dù trình độ thì "gà nhập "
    Chuyên ngành chính mình đang học bi giờ là law thế nên , học tiếng pháp thực sự là không giúp gì đựoc cả, là avocat tương lai mà
    Mình hiện giờ đang học thêm tiếng anh
    Thấy tiếng anh khó học qué , tiếng pháp dễ hơn nhìu
    Rất vui vì đựơc là một thành viên của club francais
  6. kham_pha2006

    kham_pha2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến lúc hết cấp 3 chưa bao giờ, ko bao giờ nghĩ là mình lại học tiếng Pháp. Tui luôn ước mơ có thể sử dụng thành thạo tiếng anh.
    Tôi bị dụ dỗ, có thể nói như vậy. Và tôi tự nguyện để bị dụ dỗ. 4 năm ĐH được học hành tử tế, bài bản. Bởi tôi là sv trong 1 filiere của AUF. Nhìn cái bọn học t.anh ở lớp mà đến nản.
    Tôi ko thể quên được cái hôm đầu tiên học tiếng pháp, học đánh vần chật vật ,méo mồm. Cô giáo dành khá nhiều thời gian để vẽ lên tương lai tương sáng, nó đẹp lắm, đang đón chờ nếu em quyết tâm, cố gắng, cô cũng ko quên điểm vào đó những khó khăn . Học ở Vn thì cứ vào được là kiểu gì cũng được ra. Nhưng lớp tiếng pháp của filiere tôi ( hình như của cả các filiere khác) giống như cái hình thang khá nhọn, đáy lớn là những tân sv khí thế, mơ ước, hoài bão, nông nổi; đáy bé kia là những sv ưu tú, những ng` biết giữ ngọn lửa luôn sáng.
    Tiếng Pháp chính là ngôn ngữ giúp tôi mở cửa đến với thế giới. Và khi đã mở rồi, thì lại phải cần thêm tiếng anh để đi xa hơn.
    Tôi chẳng yêu tiếng pháp, cũng chẳng có tình cảm gì với tiếng anh hay bất kì ngoại ngữ nào. Đối với tôi, đó chỉ là công cụ, phương tiện để tôi có thể hiểu thế giới và để thế giới thể hiểu tôi.
  7. rosepink

    rosepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 6, trường tui có cả lớp pháp lẫn lớp anh.Tui thì thích học tiếng anh nhưng lại phải học lớp pháp. Hồi đó , ghét tp lém, cho nên học hành cung chẳng giỏi giang jì.
    Nhưng rùi ngày nào má tui cũng ca cẩm hoài, nào là phải thi tốt nghiệp ,với lại môn này cung quan trọng lắm ,vv và vv. Thế là mãi đến cuối học kì 2 lớp 7 mới chú trọng nghiên cứu cái môn nè. Hơn nữa tui lại có ông anh học giỏi môn đó nên có jì thì đã có anh, ^^ hì hì, mình cũng sướng thật
    .............................. ..............................
    Và rùi từ đấy, ''francais''trở thành "passion" của mình( plus apprendre plus aimer )
    C''est tout
  8. treranh

    treranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ban noi sao ma dung nhung j tui dang gap phai the nay.tui cung AUF day nay, bach khoa hanoi, dau long qua
  9. treranh

    treranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cho minh hoi ban dang hoc j ,nam thu may rui,tui hoc bach khoa nam 3.han hanh lam quen
  10. babchan

    babchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Câu hỏi hay đấy! Iem xin tự giới thiệu: em là một mem mới của diễn đàn, em học Pháp từ khi còn lớp 1 và cho đến nay đã là 8 năm. Em hoàn toàn tự tin vè khả năng của mình và em cũng rất rất yêu tiếng Pháp. Em nghĩ tiếng Pháp là tinh hoa của ngôn ngữ và em mong mọi người học tiếng Pháp sẽ yêu no thực sự.
    Hơ`, tiếng anh cũng rất hay và em cũng rất thik hoc tiếng anh nhưng so với tiếng Pháp, em vẫn thik Phap hơn.
    Chúc mọi người vui vẻ!!!!

Chia sẻ trang này