1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mau_0_dong

    mau_0_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại đang học tiếng P?
    vào học trường ĐH đang học, với 1 sự chán nản cùng cực.
    nghe người ta marketting về 1 lớp AUF (cũng chẳng biết tên chính xác của nó có phải là thế 0), vậy là chuyển từ khoa kế toán sang khoa quản trị. 0 í kiến phụ huynh, hay nói đúng hơn là 0 có sự đồng tình mà biết chắc là nếu có thì chỉ là sự phản đối, nhưng cuối cùng thì lúc ấy đang nghĩ cái gì chứ, bây giờ nhớ lại cũng chẳng thể nghĩ ra
  2. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lý do học TF của tôi là thế này.
    Chả là ngày xưa thích nghề du lịch và đã đi làm guide rồi.....nhưng mà cho bọn Anglophone. Lúc đó thiết nghĩ nếu muốn có nhiều cơ hội trong công việc hơn thì phải học thêm một thứ tiếng nữa. Học tiếng TQ thì có lẽ jamais vì mình ghét bọn Tàu nhất. Học Japonais hay Korean thì cũng không khoái vì chữ viết của nó.....khó học quá. Học Allemand thì cũng không thích vì ông già nói Allemand rồi. Thế là còn mỗi Français, uh thì học cũng được mặc dù chẳng thích đâu. Thích Espanol hơn nhưng ở VN Espanol ko popular cho lắm.
    Lý do thứ hai là ngày trước ông ngoại mình nói Tiếng Pháp như tiếng Việt, mặc dù chưa bao giờ được nhìn thấy ông (ông mất từ trước khi mình ra đời), chỉ nhìn qua ảnh thôi.
    Thời gian đầu mình học TF như vừa học vừa chơi, chẳng có tập trung vào mấy. Lúc đó nộp hồ sơ và có giấy gọi của trường bên Pays-bas rồi, chỉ chờ có visa thôi. Thế mà đùng một cái đếch đi được và đổi ngay sang đi Pháp.
    Và đến bây giờ thì còn phải gắn bó với TF nhiều năm nữa. Có lẽ đến hết đời mất thôi.
    Mặc dù vậy vẫn thích English hơn và muốn maîtriser toutes les deux langues.
  3. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lý do học TF của tôi là thế này.
    Chả là ngày xưa thích nghề du lịch và đã đi làm guide rồi.....nhưng mà cho bọn Anglophone. Lúc đó thiết nghĩ nếu muốn có nhiều cơ hội trong công việc hơn thì phải học thêm một thứ tiếng nữa. Học tiếng TQ thì có lẽ jamais vì mình ghét bọn Tàu nhất. Học Japonais hay Korean thì cũng không khoái vì chữ viết của nó.....khó học quá. Học Allemand thì cũng không thích vì ông già nói Allemand rồi. Thế là còn mỗi Français, uh thì học cũng được mặc dù chẳng thích đâu. Thích Espanol hơn nhưng ở VN Espanol ko popular cho lắm.
    Lý do thứ hai là ngày trước ông ngoại mình nói Tiếng Pháp như tiếng Việt, mặc dù chưa bao giờ được nhìn thấy ông (ông mất từ trước khi mình ra đời), chỉ nhìn qua ảnh thôi.
    Thời gian đầu mình học TF như vừa học vừa chơi, chẳng có tập trung vào mấy. Lúc đó nộp hồ sơ và có giấy gọi của trường bên Pays-bas rồi, chỉ chờ có visa thôi. Thế mà đùng một cái đếch đi được và đổi ngay sang đi Pháp.
    Và đến bây giờ thì còn phải gắn bó với TF nhiều năm nữa. Có lẽ đến hết đời mất thôi.
    Mặc dù vậy vẫn thích English hơn và muốn maîtriser toutes les deux langues.
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    CÒn em thì ba mẹ bắt buộc phải học tiếng pháp để dự định cho tương lai hic hic...hồi trước ghét tiếng pháp lắm, buổi học đầu tiên cô giáo dạy cho câu "je suis tres heureux de faire connaisance avec vous" hic hic....về nhà học thuộc lại đau hết cả cổ họng, mà công nhận đọc tiếng pháp khổ thật . Giờ thì hết ghét rùi, lại thấy tiếng pháp thật là hay nữa chứ.
  5. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    CÒn em thì ba mẹ bắt buộc phải học tiếng pháp để dự định cho tương lai hic hic...hồi trước ghét tiếng pháp lắm, buổi học đầu tiên cô giáo dạy cho câu "je suis tres heureux de faire connaisance avec vous" hic hic....về nhà học thuộc lại đau hết cả cổ họng, mà công nhận đọc tiếng pháp khổ thật . Giờ thì hết ghét rùi, lại thấy tiếng pháp thật là hay nữa chứ.
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    (mẹ):có muốn đi du học kô con ?
    (con):cũng được ạh
    +=:Dắt tay nhau đi hết các trung tâm tư vấn DH ở HN và...hic hic...ngày ấy cũng đã đến....
    -->:nghe mãi,ngóng hoài ,đợi dài cổ chả nói được tiếng Ta với ai cả nên đành phải đèn sách tiếng Tây vậy thôi.
    To caubehoangtu : đồng môn roài em ơi.Chị mãi đũng quần đủ 7 năm ở CN . Hic hic 7 năm tiếng Anh,đùng phát vào một ngày đẹp trời,một ngôi sao hình quả tạ ( Fr ) giáng ngay xuống đầu .... and now ....pas encore
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 01/11/2004
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    (mẹ):có muốn đi du học kô con ?
    (con):cũng được ạh
    +=:Dắt tay nhau đi hết các trung tâm tư vấn DH ở HN và...hic hic...ngày ấy cũng đã đến....
    -->:nghe mãi,ngóng hoài ,đợi dài cổ chả nói được tiếng Ta với ai cả nên đành phải đèn sách tiếng Tây vậy thôi.
    To caubehoangtu : đồng môn roài em ơi.Chị mãi đũng quần đủ 7 năm ở CN . Hic hic 7 năm tiếng Anh,đùng phát vào một ngày đẹp trời,một ngôi sao hình quả tạ ( Fr ) giáng ngay xuống đầu .... and now ....pas encore
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 01/11/2004
  8. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tự nhủ là sẽ viết bài tại sao mình học tiếng Pháp, thế mà chả hiểu sao lại quên mất... merci ai đó đã kéo cái topic này lên được dịp hoài cổ hì hì...
    chả là hồi xưa tớ học Nguyên Công Trứ, cái trường nổi tiếng hư đốn mất dị ý ( hơi hơi xấu hổ 1 tẹo), vào lớp 6 mới đến trường mới rất bỡ ngỡ... ngày đầu tiên chưa gì đã bị 1 đứa tên là Trang ''tầu'' nó bắt nạt, nó lấy cái ô xong nó cứ dí dí vào má mình mới cú chứ!!! xong rồi cô nói chiện chia lớp vì lớp đông quá! 1 lớp là lớp 6M sẽ học tiếng Pháp và 1 lớp 6N học tiếng Anh. Cái con Trang ''tàu'' đầu gấu kia nó học lớp M, bọn bạn mình bảo thôi mày sang lớp kia học đi, ko thì mày học cùng nó lại bắt nạt... chả hiểu hồi đấy ăn gì mà suy nghĩ khôn vật, tớ bảo mới bọn nó là "nếu ko học cùng thì sẽ mãi² là kẻ thù, học cùng thì chơi lâu hiểu nhau hơn mới có thể thành bạn được" hị hị... thế nà vì bạn Trang đầu gấu tớ fó mặc số fận cho tiếng Pháp jnhưng học mấy bài đầu đã thấy thích ngay lập tức, mí cả căn bản là thích ngoại ngữ từ bé (tiếng Nga đếm nhoay nhoáy, nói xì xà xì xồ , mỗi tội mù chữ , lại đang đi học tiếng Anh ở trung tâm), thế là tớ cũng chẳng có nhu cầu chuyển lớp
    giờ thấy công nhận mình chọn ko nhầm, rất thích tiếng Pháp, và vẫn rất thích tiếng Anh
    J''aimerais bien pouvoir un jour maîtriser les 2 langues

  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tự nhủ là sẽ viết bài tại sao mình học tiếng Pháp, thế mà chả hiểu sao lại quên mất... merci ai đó đã kéo cái topic này lên được dịp hoài cổ hì hì...
    chả là hồi xưa tớ học Nguyên Công Trứ, cái trường nổi tiếng hư đốn mất dị ý ( hơi hơi xấu hổ 1 tẹo), vào lớp 6 mới đến trường mới rất bỡ ngỡ... ngày đầu tiên chưa gì đã bị 1 đứa tên là Trang ''tầu'' nó bắt nạt, nó lấy cái ô xong nó cứ dí dí vào má mình mới cú chứ!!! xong rồi cô nói chiện chia lớp vì lớp đông quá! 1 lớp là lớp 6M sẽ học tiếng Pháp và 1 lớp 6N học tiếng Anh. Cái con Trang ''tàu'' đầu gấu kia nó học lớp M, bọn bạn mình bảo thôi mày sang lớp kia học đi, ko thì mày học cùng nó lại bắt nạt... chả hiểu hồi đấy ăn gì mà suy nghĩ khôn vật, tớ bảo mới bọn nó là "nếu ko học cùng thì sẽ mãi² là kẻ thù, học cùng thì chơi lâu hiểu nhau hơn mới có thể thành bạn được" hị hị... thế nà vì bạn Trang đầu gấu tớ fó mặc số fận cho tiếng Pháp jnhưng học mấy bài đầu đã thấy thích ngay lập tức, mí cả căn bản là thích ngoại ngữ từ bé (tiếng Nga đếm nhoay nhoáy, nói xì xà xì xồ , mỗi tội mù chữ , lại đang đi học tiếng Anh ở trung tâm), thế là tớ cũng chẳng có nhu cầu chuyển lớp
    giờ thấy công nhận mình chọn ko nhầm, rất thích tiếng Pháp, và vẫn rất thích tiếng Anh
    J''aimerais bien pouvoir un jour maîtriser les 2 langues

  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Còn lý do lý chấu việc học tiếng Pháp của mình là thế này :
    Mình phải đi ông tác ở châu Phi 1 tháng, trước khi sang đã hỏi thằng sếp người Singapore, nó bảo là nước đó nói tiếng Anh nên cũng yên tâm mà ra đi.
    Không ngờ, sang đến nơi thì phải ở cùng bọn Tàu, 1 chữ tiếng Anh chẳng biết (chỉ biết mỗi mấy từ để giao tiếp và làm việc là Yes, No, OK và Not ok). Dân bản địa lại nói tiếng Pháp mới chuối. Nói chung là rất nhiều vấn đề nảy sinh. Thi thoảng có nhờ bọn Tàu dạy đếm, hỏi giá và chào bằng tiếng Pháp (nhưng nghe nó phát âm thì cũng biết ngay là sai).
    Nên cuối cùng, sau khi đặt chân về đến Việt Nam, tôi đã quyết định học Tiếng Pháp để cho bõ tức, lần sau đi đâu không bị mua đắt nữa, chửi nhau cũng sướng cái mồm hơn.
    Lí do thật là .... buồn .

Chia sẻ trang này