1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1 lan, co 2 bac Tay, vao nha minh, ho hang ji day. Bo me khok noi duoc, ca nha khk ai noi duoc, phai ngoi doi 30 phut de bac ho minh sang dịch cho nghe. hồi ý mình 9 tuổi. Tức lắm, quyết chí học bằng được tiếng P, để tự mình nói chuyện với mấy người "da trắng, mắt xanh, cao lớn, đẹp jai" heee, và chẳng có jì jống mình, Tại hồi ý vẫn nhìn họ như extraterrestre
  2. bearpanda

    bearpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Au de but, j''appends francais pour eviter l''anglais, mais de plus en plus, j''aime francais, je trouve que francais est interesant.....
    Bonjour tous le monde!!!!
  3. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hehe, còn mình thì đầu tiên đỗ đại học được cái giấy nó giới thiệu về khoa tiếng pháp chuyên ngành, nghe rất là hoành tráng ,lại còn có nhiều học bổng sau này đi du học, ( but giờ học xong 2 năm rùi chưa thấy có cái lợi lộc gì) thế là đăng kí học tiếng pháp thui, hoàn cảnh xô đẩy+ hám danh hám lợi . Đấy, ko bít sau này thế nào đây^^
  4. darkmirror

    darkmirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình muốn học tiếng Nhật mà không biết tìm đâu ra giáo trình
  5. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, đây là box tiếng Pháp
  6. fuerdich

    fuerdich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    funny nhờ
  7. muadong9

    muadong9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em đến với tiếng pháp như thế nào ah? Có thể là ghét của nào trời trao của ấy!
    Ngày em bắt đầu vào lớp 10, em được vào lớp toán, cứ nghĩ rằng sẽ không phải học tiếng pháp. Nhưng zet đánh ngang tai, A2 phải học tiếng pháp. Và thế là em chung sống với nó 3 năm cấp 3 nhưng em có biết gì đâu. Và rồi những năm tháng đó cũng qua đi, cứ tưởng mình được giải phóng, chuẩn bị vào đại học em đi học tiếng anh. Nhưng....
    Nhưng rồi, càng ghét thì trời càng cho!!! Vào đại học lại chiến tiếp.... Đến bây giừ em không còn ghét nó, thích nhưng mà lại có phần căm căm. Chỉ vì em học nhiều như vậy mà.... vẫn ngu lắm. Em đã rất khổ sở với nó. Ai cũng bảo bỏ nó đi, sang mà học tiếng anh, nhưng em bỏ làm sao được, em phải phục thù chứ, Giờ em mà bỏ nó thì em thấy tiếc công lắm, chẳng nhẽ lại đổ bao công của mình xuống động không đáy??? Nhưng quả thực là em học dốt, em thấy mình không có năng khiếu ngoại ngữ, nhiều lúc thấy nản, nghĩ đến nó mà gỉ cả nước mắt.
    Than khổ kể sầu cho mọi người nghe nhé. Lớp em mọi người chẳng thích học tiếng pháp, họ học chỉ để chống cháy thôi. Còn em có thể nói là rất chú tâm, nhưng đến khi kiểm tra cuối kỳ. Em tự tin bước vào phòng thi bao nhiêu thì khi về là vẻ mặt đau buồn, thất vọng bấy nhiêu. Thật không xứng với công sức mà em bỏ ra. Em thấy hận nó quá, còn những bạn khác thì sao, họ thật nhẹ nhàng cũng có điểm 9 đó. Còn em.....tự an ủi,mình học đâu phải vì điểm đâu??? Nhưng mà mất điểm 9 đó, em cũng mất luôn cả tiền luôn. Lẽ ra đã có tiền thù lao rồi
    [
    Như vậy đấy! Em chỉ học nốt kỳ này nữa thôi, nhưng em muốn học thật tốt. Tiếc thật!! Em muốn tiếng pháp là của em và của những người yêu tiếng pháp. Em yêu nó nhưng không biết làm thế nào để biến nó thành của mình. Vậy ai có thể giúp em nhỉ?
    Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, (nhưng chắc không thấu hiểu hết). Mọi người sẽ giúp em chứ? Ủng hộ em yêu nó và biến nó yêu em chứ? Khiến nó hồi tâm chuyển ý trở thành của em chứ?
  8. DuongC3

    DuongC3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với tiếng Pháp vì một lý do rất trẻ con: muốn đến Paris. Có thể bạn sẽ bảo đến Paris thì cứ đi du lịch là được chứ việc gì phải học tiếng. Tôi muốn đến Paris, và có thể trò chuyện với người Pháp ở Paris. Thế là ước mơ cứ nhen nhóm dần lên, cuối cùng năm 2005 mình cũng được đặt chân đến kinh đô ánh sáng.
    Ở Paris, ngồi quán cà phê, nghe nhạc Pháp, ngắm người Pháp đi lại trên đường, và cuối cùng là có cái diêm phúc nói chuyện bằng tiếng Pháp mà không khiến họ hiểu lầm, tôi càng thấy thêm yêu ngôn ngữ này. Tiếc là những ngày vui ở Paris rất ngắn ngủi, sau đấy không bao lâu thì tôi cũng chuyển đi chỗ khác, và việc sử dụng tiếng Pháp cũng không còn thường xuyên nữa. Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn được tiếp tục trau dồi ngôn ngữ giàu màu sắc, hình ảnh và âm thanh này.
    ***************************************
    Chuyện còn con mà
    http://chuyenconcon.wordpress.com
    Được DuongC3 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 12/10/2008
  9. unstable

    unstable Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với tiếng Pháp bởi nhà trường bắt học 2 kỳ, nhưng giờ chẳng nhớ gì, ở cùng nhà có mấy thằng người Pháp suốt ngày thấy bọn nó nói chuyện líu lo. Mà công nhận âm điệu của tiếng Pháp hay, mỗi tội bọn nó nói tiếng Anh nghe như tiếng Pháp
  10. UVGA

    UVGA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn học tiếng Anh nhiều năm. Rèn lâu lắm rồi.
    Khoa mình có tổ chức học tiếng Pháp miễn phí, học lại có học bổng nên nhiều người tham gia. Trong đó có mình, hihi. Học khá cực nên rất nhiều người bỏ giữa chừng: học hầu như mỗi tối, lại phải báo cáo bằng tiếng Pháp.
    Học mới có 2 năm thôi, ngữ pháp học thì nhiều, nhưng ứng dụng thành kỹ năng thì còn rất kém. Thời gian học ít, lại rất gấp rút, nên khả năng tiến bộ hơi chậm.
    Hè vừa rồi mình mới thi A2, đã qua nhưng còn kém.
    Hè tới trường tổ chức thi B1, mang tâm trạng nặng nề thi không tốt. Mới thi thử xong, nghe chẳng được gì, huhu [​IMG]
    Vẫn đang tiên bước và cố gắng. Dù gì cũng là ngoại ngữ, phải chăm thôi [​IMG].
    Đậu hay không duyên số rồi, cũng vui vì học thêm một ngôn ngữ [​IMG]

Chia sẻ trang này