1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. urgurugi

    urgurugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ đang học tiếng pháp vỡ lòng thôi, hồi trước em học cấp 3 thấy người ta nói đi học tiếng pháp sau này sẽ kiếm được nhiều tiền thế nên em đi học luôn. Đến lúc đi học thì thấy nó cũng hay hay
  2. phuongshady

    phuongshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    À, thực ra quá trình đến vs tiếng pháp của mình cực kỳ đơn giản thôi. 13 năm trc, tiếng Pháp là cái thứ tiếng hơi khác người tí. Vì ai cũng học tiếng Anh cả nên ôg bà bô quyết định cho con gái đi theo nghiệp tiếng Pháp.
    Hùi đó, mình thi vào lớp tiếng pháp ở trường tiểu học Nam Thành Côg cho nó gần nhà mà giáo viên cũng tốt (thik nhất thầy Thắng, có bạn nào từng học thầy Thắng ko??? cả cô Ánh nữa). Để vào được lớp pháp thì hs phải vượt qua bài kiểm tra khả năng. mình ko nhớ lắm đại loại giáo viên vỗ tay, hs phải đếm đc số lần vỗ tay đó, hoặc là vỗ lại theo nhịp.
    Học tiếng pháp ở đây khá hay, sak nhập từ pháp, màu mè đẹp hết chỗ chê. cái sak "la petite grenouille" j j đó. lên cao hơn thì học " ici et ailleurs". lên lớp 4 lớp5 thì học thêm toán và sciences. học đc đến lớp 3 thì ôg bà bô thấy con ko biết tí chữ tiếng Anh nào là ko hay. Lại bắt phải đi học Apollo, niveau débutant. Và vì vậy bên cạnh 12 năm bilingue mình còn thêm 8 năm anglais, và là 1 trog nhữg hs lâu năm nhất của Apollo.
    Lên cấp 2 thì m học ở Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa). Lớp mình là khóa tiếng pháp đầu tiên của trg. lớp chỉ gồm 17 mống và luôn đc học ở các phòng góc trường. hề hề.
    Thi tốt nghiệp cấp 2 xog thì thi bac. Rồi cấp 3 vào bilingue Ams. Học bilingue vất vả thật nhưg đc học nhiều thứ. Ngoài 13 - 14 tiết francais hàng tuần thì còn có thêm 3 tiết Maths và 3 tiết Physique. Vì vậy riêg lớp bilingue coi như là học bán trú. Mà lớp 12 còn vất vả nữa, cuối năm các lớp khác nghỉ cả rồi mà riêg Pháp2 vẫn phải vất vả đi ôn thi Bac. Bac oral thì cuối lớp 11 thi rồi. lớp 12 thi nốt bac ecrit, maths và physique ngay sau khi thi tốt nghiệp. nếu ko có các bằng kiểu tcf hay delf, ... thì muốn đi pháp bắt buộc phải có BAC. thi Bac xog lại chuẩn bị thi ĐH
    Trog lúc ôn thi thì lo ko biết có đc accepté vào uni FR hay ko còn tính nộp hồ sơ ĐH VN xem nên vào uni nào.
    Nói chug học bilingue rất vất vả nhưg khi sag FR rồi dễ học hơn rất nhiều vì đã có nền tảng tốt về langue, maths rồi physique.
    Sau 12 năm gắn bó vs francais và các lớp bilingue thì h mình đag là SV L1 Fac Eco Uni Caen basse normandie. He he. Lúc mới sag pháp thì mất khoảng 1 tuần là ko nghe đc giáo viên giảng, sang tuần thứ 2 thứ 3 là nghe tốt lắm rồi. Và sau 1 kỳ học thì nghe đc hết, chép bài ngon ơ, ngay cả nhữg câu lải nhải của các thầy cô mình cũng nghe đc hết. H thì thik tiếng pháp lắm, xem phim, nghe đài quen riết rồi. Yêu tiếng Pháp
    Được phuongshady sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 23/02/2009
    Được phuongshady sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 23/02/2009
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đến với tiếng pháp cách đây khoảng chục năm, giờ e mún có thêm thông tin để học xog ĐH thì đi học ở F.
  4. emchaocacbak

    emchaocacbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    3 năm học cấp 3 & 4 năm học đại học - le francais!
    Rồi sau đó ra trường mình bỏ hẳn!
    Bi giờ mình làm bên lĩnh vực Tài chính - CK. Lâu lâu nhớ nó thì đem ra nghía 1 cái! hihi
    et chante, chante.....
    "Il était une fois, un petit garcon.....!!!"
  5. maydenec

    maydenec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Il y a 2 ans, un bon jour, j''ai décidé de bien apprendre la française. Pourquoi ???
    C''est difficile d''expliquer clairement, parce que, ce-jour la , j''avais 23 ans et je n''ai pas encore appris cette langue. En plus, la française n''etait pas utile de trouver un bon emploi au Vietnam . Mais, enfin, j''ai consacré beaucoup de temps à la français
    Je trouve que c''est ma faute
    J''avais connu une phrase de l''anglais "a person who never made any mistake never made anything"
  6. morningstart

    morningstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Enchantée de vous connaitre!
  7. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    @solotrada: em hoc tieng phap cua ai o Stay the??
  8. thienvuong87

    thienvuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa ko hiểu sao đâm đơn vào chuyên ngành Pháp của trường đại học mặc dù lúc đó chưa bít chữ tphap nào :D lúc sau thấy tphap khó cũng định bỏ nhưng giờ thì đỡ rùi, hehe
  9. lan_anh123

    lan_anh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cấp 1 tớ chả đc học ngoại ngữ gì sất vì ngày ấy chưa có giáo viên cho cấp 1. Lên cấp 2 tớ học t Anh. Nhưng cực ngu. Tại cái cô dạy tiếng anh của tớ cứ suốt ngày lải nhải cái câu: Việt Nam nói tôi ăn cơm nhưng cái bọn Anh nó chỉ thích nói ngược thành... cơm ăn tôi( ắc ắc). Đâm ra tớ ghét học tiếng anh. Thi tốt nghiệp may sao đc chúng nó ném bài cho. Thế là qua trót lọt.
    Rồi thi vào cấp 3. Lúc ấy chả biết thi cái gì vì học môn nào cũng dốt. Nghe nói trường có chuyên t Pháp => tò mò muốn thử xem mặt mũi nó ra làm sao nhưng khốn nỗi thi đầu vào lại là t Anh. => ngậm ngùi đi thi Văn dù chả có tí năng khiếu gì về văn cả. Lại cực ghét học thuộc lòng. Mất mấy tháng ròng rã đi học nhà cô dạy văn để cô ý cho 7,1 tổng kết văn cho đủ điều kiện thi chuyên. Thật phúc 8 đời vì không đỗ chuyên => nhảy xuống không chuyên học. Nếu không thì tớ cũng chả biết xoay xở thế nào với cái lũ học Văn như thể nghiên cứu khoa học. Rủi cái, tớ có cô dạy trong trường. Cứ nhất quyết bảo tớ học lớp cô để cô kèm cặp. Mà lớp cô lại là lớp t Anh. Tớ thì làm sao mà chống chọi được với cái lũ sẽ học tiếng hệ 7năm. Thế là con bé nhất quyết nằm vùng lại lớp tiếng Pháp hệ 3năm không chịu đi. Dù sao thì khởi đầu một cái mới cũng vẫn hơn
    Nhưng xem ra tớ cũng chẳng bén duyên với t Pháp cho lắm vì vừa mới hăm hở đi bồi dưỡng thêm môn tp dc một buổi (học đội tuyển đc free mà, chả tội gì không đi) với mong muốn giắt lưng cái ngoại ngữ làm vốn thì con bạn thân nhất quyết lôi đi học Sử, vì nó bảo sang ngồi cho có đứa buôn dưa lê bán dưa thối và lôi tớ đi. Mấy cái lớp đó học trùng ngày nhau làm tớ không cách nào bon chen đc. Đi thi với tâm trạng cay cú, viết linh ta linh tinh. Chả hiểu mèo ngáp phải ruồi thế nào lại vớ được cái khúc khích đem về. Con bạn được thể vênh mặt nhờ có tao lôi kéo may mới có được cái ngày hôm đấy. Lúc ấy thì hào khí học tp của tớ vơi đi trông thấy. Chỉ còn là học cho qua ngày. Nhưng sau vụ ấy, tớ cũng dứt điểm luôn với cái môn sử loằng ngoằng khó nhớ. Quay ngoắt đi sang học vẽ, vì cái gì cũng ngu. May có cái khoản này vớt lại. Không lúc dân tình ào ào đi thi đại học mà mình ở nhà nằm chơi xơi nước thì cũng hơi nhục. Thế là hăm hở chiều chiều đi học vẽ. Kể số tớ cũng may mắn thế nào ấy, vẽ chẳng bằng ai. Thi năm đầu mtcn trượt chỏng vó đến năm t2 thì vào kt, dĩ nhiên là k h vì k v có biết quái j về toán với lý đâu. Lại học t A, thi 3 kì thì cả 3 đi thầy (nhục). rồi đùng 1 cái, yêu. khốn nỗi anh chàng này có ý định đi p (tớ mà biết trước còn lâu tớ mới yêu). Lúc này là cũng thích xí xớn đi học để a dua với chàng rồi đấy nhưng mà còn đang đánh vật với môn t A. rồi đùng 1 cái bỏ nhau. rồi đùng 1 cái biết tin chàng sẽ bay? để đoàn tụ với n y mới. cay cú. Bây giờ thì cóc cần biết t A t E j nữa. tớ quay lại với t P. Mong ước 1 ngày sẽ lượn lờ trên các con phố nhớn của Pa di. Mong ước 1 ngày sẽ vênh mặt lên với chàng mà rằng: đừng có mà tưởng là đây không đi đc nhé.
    Cái phi vụ đó thì xét sau nhưng mục đích hiện tại của tớ thì rằng là cố học lấy một thứ hay vài thứ (càng tốt) để sau này xì xồ cho đám con cháu lác mắt chơi. Sau là vì công việc nữa. nó cũng rất cần đến TA hu hu?
  10. Pluie91

    Pluie91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hịc, em làm quen với bác tiếng Pháp năm lớp 6..Số là lớp em là 1 trong 2 lớp chọn ở trường ---> phải học 2 sinh ngữ, tiếng Pháp là ngoại ngữ phụ, tuần chỉ học 1 tiết...Nhờ cái ngày đó, sau này, em nói sai toè loe vì mí bà cô dạy âủ....Và cũng vì tiếng Pháp mà mấy phen em suýt rớt danh hiệu học sinh giỏi, nói chung lúc đó ko mặn mà gì nó cả
    Hết 3 năm đại học, em thi vào kinh tế Huế nhưng thiếu 0,5...lúc đó, gia đình ko mún đi xa học( dù đậu NV2) nên nhà nạp xiền cho em học lớp Tài chính ngân hàng của ĐH KT Huế liên kết với ĐH Rennes I của Pháp...và từ đó, đến giờ, em cày Pháp đến giờ đc gần 3 tháng rồi...Nghe hơi yếu, còn đọc viết tàm tạm...Cái chính là ghét bà Nicole dạy em, có lần trách oan em mà em ko cách gì nói lại đc nên quyết tâm học giỏi Tiếng Pháp để có ngày em nói cho bã bít em đang nghĩ gì....Kể ra mục tiêu hơi trẻ con, nhưng nhờ rứa em cũng phấp đấu dữ lắm á!...À, phát hiện ra nhạc Pháp cũng rất hay nữa...nên em đang cố để học đc tiếng Pháp càng nhìu càng tốt, .....Em đang tìm người luyện nói TIẾNG Pháp bằng cách trò chuyện trên Y!M...bác nào hưởng ứng liên hệ nick: Haiyen.pluie cho em nhé!..CHờ hồi âm!

Chia sẻ trang này