1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Còn lý do lý chấu việc học tiếng Pháp của mình là thế này :
    Mình phải đi ông tác ở châu Phi 1 tháng, trước khi sang đã hỏi thằng sếp người Singapore, nó bảo là nước đó nói tiếng Anh nên cũng yên tâm mà ra đi.
    Không ngờ, sang đến nơi thì phải ở cùng bọn Tàu, 1 chữ tiếng Anh chẳng biết (chỉ biết mỗi mấy từ để giao tiếp và làm việc là Yes, No, OK và Not ok). Dân bản địa lại nói tiếng Pháp mới chuối. Nói chung là rất nhiều vấn đề nảy sinh. Thi thoảng có nhờ bọn Tàu dạy đếm, hỏi giá và chào bằng tiếng Pháp (nhưng nghe nó phát âm thì cũng biết ngay là sai).
    Nên cuối cùng, sau khi đặt chân về đến Việt Nam, tôi đã quyết định học Tiếng Pháp để cho bõ tức, lần sau đi đâu không bị mua đắt nữa, chửi nhau cũng sướng cái mồm hơn.
    Lí do thật là .... buồn .
  2. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi học tiếng Pháp vì khi đó chán tiếng Anh lắm rồi. Cái môi trường học ngoại ngữ ở nhà quả thật là tệ hại ! Bảy năm học tiếng Anh chưa kể đại học đã làm mình ngán đến tận cổ mặc dù là rất thích ngoại ngữ. Thế cho nên tiếng Pháp là một lối thoát tạm thời rất hợp lý. Lại thêm thỉnh thoảng xem TV5 của Pháp qua truyền hình cáp nên rất thích giọng của cô Sophie Marceau.
    Giờ thì muốn quay lại tiếng Anh lắm rồi vì chán tiếng Pháp. Giờ đây cảm thấy tiếng Anh như một cậu bạn thân bị mình bỏ rơi lâu ngày, còn tiếng Pháp thì như một đồng nghiệp khó tính mà buộc phải cùng cộng tác. Bởi lẽ điện ảnh Pháp quá chán, bản dịch từ phim tiếng Anh thì mất đi 40% cái hay. May là gỡ gạc đc cái nhạc Pháp không tệ.
  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi học tiếng Pháp vì khi đó chán tiếng Anh lắm rồi. Cái môi trường học ngoại ngữ ở nhà quả thật là tệ hại ! Bảy năm học tiếng Anh chưa kể đại học đã làm mình ngán đến tận cổ mặc dù là rất thích ngoại ngữ. Thế cho nên tiếng Pháp là một lối thoát tạm thời rất hợp lý. Lại thêm thỉnh thoảng xem TV5 của Pháp qua truyền hình cáp nên rất thích giọng của cô Sophie Marceau.
    Giờ thì muốn quay lại tiếng Anh lắm rồi vì chán tiếng Pháp. Giờ đây cảm thấy tiếng Anh như một cậu bạn thân bị mình bỏ rơi lâu ngày, còn tiếng Pháp thì như một đồng nghiệp khó tính mà buộc phải cùng cộng tác. Bởi lẽ điện ảnh Pháp quá chán, bản dịch từ phim tiếng Anh thì mất đi 40% cái hay. May là gỡ gạc đc cái nhạc Pháp không tệ.
  4. vemer

    vemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với tiếng Pháp cũng là tình cờ: Sự chọn lựa giữa chuyên Toán và chuyên Pháp. Hồi ấy, tôi thi vào Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ, bố tôi làm cho tôi cả hai đơn - một vào Toán, một vào Pháp. Đến khi nộp đơn dự tuyển, cô thư ký mới hỏi bố tôi là quyết định cho tôi học gì, và rồi cuối cùng, sự lựa chọn vào chuyên Pháp là nhờ bố tôi.
    Tôi không thấy mình sai lầm gì khi chọn tiếng Pháp, ngược lại còn rất thích. Có lẽ đó cũng là lý do tôi vào diễn đàn này.

  5. vemer

    vemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với tiếng Pháp cũng là tình cờ: Sự chọn lựa giữa chuyên Toán và chuyên Pháp. Hồi ấy, tôi thi vào Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ, bố tôi làm cho tôi cả hai đơn - một vào Toán, một vào Pháp. Đến khi nộp đơn dự tuyển, cô thư ký mới hỏi bố tôi là quyết định cho tôi học gì, và rồi cuối cùng, sự lựa chọn vào chuyên Pháp là nhờ bố tôi.
    Tôi không thấy mình sai lầm gì khi chọn tiếng Pháp, ngược lại còn rất thích. Có lẽ đó cũng là lý do tôi vào diễn đàn này.

  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    úi giời, còn tớ thì học hành hay tất cả là do mẹ tớ quyết định hết. mất mấy năm cấp 2 đi học tiếng Anh mà cũng chả giỏi hơn ai, lên cấp 3 đùng 1 cái ông thầy gần nhà chuyển từ chuyên Hùng Vương về trường Tam Nông, hehe, thía là mẹ tớ bắt tớ học khối D ( pháp). tớ kệ. rồi sau đó tự nhiên tớ lại học khá mới chết chứ( khá mỗi Pháp) hehhe, tớ tức lắm khi cái thằng cùng đội tuyển P với tớ được 10 phẩy tổng kết, lý do ah? tại 2 ông thầy 2 lớp khác nhau về quan niệm, điên thật, nhưn may quá, đi thi bao giờ nó cũng kém tớ. vous biết ko, hồi lớp 12 tớ yêu đương nhớ nhung nhiều quá nên ko để ý phân biệt 2 từ passive và passé, hehhe, xấu hổ, thế là tớ làm nhầm . giờ tớ vẫn ân hận vì ko được giải cao vì bài đó...
    kể mãi dài dòng, giờ tớ đã kết thúc 4 năm đại học ngaọi ngữ rồi, nhưng có lẽ tiếng Pháp của tớ còn tệ hơn ngày mới vào đại học chứ. Tớ ân hận quá, vì mải chơi, vì yếu đuối trước những cám dỗ đời thường.........giờ tớ đã bít phải làm j cho cuộc đời mình thì lại muốn được nhảy sang Pháp học, nhưng khó quá, tớ chả bít làm thế nào cả.
    à cho tớ hỏi, nhạc rock Pháp có nhiều ko ? tớ muốn tìm hiểu, vì rock thường là Eng., đôi khi tớ chả hiểu nó hát gì.
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    úi giời, còn tớ thì học hành hay tất cả là do mẹ tớ quyết định hết. mất mấy năm cấp 2 đi học tiếng Anh mà cũng chả giỏi hơn ai, lên cấp 3 đùng 1 cái ông thầy gần nhà chuyển từ chuyên Hùng Vương về trường Tam Nông, hehe, thía là mẹ tớ bắt tớ học khối D ( pháp). tớ kệ. rồi sau đó tự nhiên tớ lại học khá mới chết chứ( khá mỗi Pháp) hehhe, tớ tức lắm khi cái thằng cùng đội tuyển P với tớ được 10 phẩy tổng kết, lý do ah? tại 2 ông thầy 2 lớp khác nhau về quan niệm, điên thật, nhưn may quá, đi thi bao giờ nó cũng kém tớ. vous biết ko, hồi lớp 12 tớ yêu đương nhớ nhung nhiều quá nên ko để ý phân biệt 2 từ passive và passé, hehhe, xấu hổ, thế là tớ làm nhầm . giờ tớ vẫn ân hận vì ko được giải cao vì bài đó...
    kể mãi dài dòng, giờ tớ đã kết thúc 4 năm đại học ngaọi ngữ rồi, nhưng có lẽ tiếng Pháp của tớ còn tệ hơn ngày mới vào đại học chứ. Tớ ân hận quá, vì mải chơi, vì yếu đuối trước những cám dỗ đời thường.........giờ tớ đã bít phải làm j cho cuộc đời mình thì lại muốn được nhảy sang Pháp học, nhưng khó quá, tớ chả bít làm thế nào cả.
    à cho tớ hỏi, nhạc rock Pháp có nhiều ko ? tớ muốn tìm hiểu, vì rock thường là Eng., đôi khi tớ chả hiểu nó hát gì.
  8. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    J''était comme toi . Bạn gì có chung cảnh ngộ ơi, ko biết là bạn học trường nào thế . AUF thực ra ko phải là lớp gì cả mà là viết tắt của Agence universitaire de la Francophonie . Một tổ chức liên kết giữa các trường đại học khối Pháp ngữ nhằm mục đích truyền bá tiếng Pháp trong cộng đồng . Hồi đầu tiên tôi cũng chẳng hề có ý định học tiếng Pháp nhưng mà việc làm hồ sơ vào lớp tiếng Pháp hoàn toàn do bà bô quyết định . Sau khi biết chuyện mình cũng chẳng quan tâm mấy vì bụng bảo dạ là học tiếng Pháp thì cũng có làm sao đâu . Vả lại hồi đó lại có đứa bạn học cùng phổ thông cũng vào lớp đấy nên cũng muốn học cùng nó xem sao . Hồi học đại học cũng chẳng thèm tập trung vào tiếng Pháp mà chỉ học để làm sao ko bị mất học bổng thôi . Đến bây giờ cũng đc 5 năm rồi thấy tiếng Pháp cũng ko tệ lắm, tôi thấy cũng chẳng hối hận gì vì mình đã học tiếng Pháp vì dù sao biết thêm một thứ tiếng nữa thì mình cũng biết thêm nhiều thứ . Lo nhất bây giờ là tiếng Anh lại quên sạch, chỉ sợ thất nghiệp, hic hic
  9. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    J''était comme toi . Bạn gì có chung cảnh ngộ ơi, ko biết là bạn học trường nào thế . AUF thực ra ko phải là lớp gì cả mà là viết tắt của Agence universitaire de la Francophonie . Một tổ chức liên kết giữa các trường đại học khối Pháp ngữ nhằm mục đích truyền bá tiếng Pháp trong cộng đồng . Hồi đầu tiên tôi cũng chẳng hề có ý định học tiếng Pháp nhưng mà việc làm hồ sơ vào lớp tiếng Pháp hoàn toàn do bà bô quyết định . Sau khi biết chuyện mình cũng chẳng quan tâm mấy vì bụng bảo dạ là học tiếng Pháp thì cũng có làm sao đâu . Vả lại hồi đó lại có đứa bạn học cùng phổ thông cũng vào lớp đấy nên cũng muốn học cùng nó xem sao . Hồi học đại học cũng chẳng thèm tập trung vào tiếng Pháp mà chỉ học để làm sao ko bị mất học bổng thôi . Đến bây giờ cũng đc 5 năm rồi thấy tiếng Pháp cũng ko tệ lắm, tôi thấy cũng chẳng hối hận gì vì mình đã học tiếng Pháp vì dù sao biết thêm một thứ tiếng nữa thì mình cũng biết thêm nhiều thứ . Lo nhất bây giờ là tiếng Anh lại quên sạch, chỉ sợ thất nghiệp, hic hic
  10. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    - "Pourquoi vous choississez le francais?"
    - "Je l''ai choisi par hasard.."
    He...he...đấy là mở đầu bài thi nói ở CFC đạt điểm 11/20 năm vừa rồi, bi giờ vẫn "thù" bà hỏi thi!!!
    Sau đó là ngồi ba hoa một loạt về niềm tự hào là h/s chuyên toán cấp 2, rủi thay cấp 3 thi trượt chuyên toán sư phạm và KHTN (chúa ơi!). Đi qua trường Chuyên ngữ,thấy tuyển sinh, khoá của CĐX là khoá cuối cùng cho h/s thi sử thay cho Pháp để vào chuyên Pháp. Thi thì thi, chẳng hiểu sao lại đỗ (he..he..lịch sử dốt đặc, toán văn chắc kéo lại!) Rồi học.
    Gắn bó với tiếng Pháp 5 năm nay, lúc nào cũng thấy mình dốt, nhưng nói thật là càng ngày càng yêu nó. Thích học thêm tiếng khác nữa nhưng t.Pháp vẫn là numéro 1.
    Khổ thật, tiếng Pháp của mình hình như hay bị chọn "par hasard" hay sao ý!

Chia sẻ trang này