1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ chính xác em bắt đầu bập bẹ nói tiếng Pháp từ bao giờ, nghe mọi người kể là hồi nhỏ cũng hay bi bô mấy từ bông zua bông ziếc lấy hẳn thành câu giao tiếp luôn.Học cấp 1,em theo đuổi môn tiếng Anh. Hồi cấp 2 suýt nữa papa với mama cho thi chuyên Pháp xong rồi chẳng hiểu sao lại cho mình học trường bình thường, thế là mất cơ hội học tiếng Pháp.Em được cái rất máu học ngoại ngữ nên cũng định học francais luôn nhưng hồi đó chẳng có thông tin gì về mấy trung tâm cả nên thôi. Lên lớp 11 thấy anh gia sư học tiếng Pháp nên lân la hỏi thăm, lại còn được anh ý kể này kể nọ mê quá không kìm được phải đi học ngay.Đang sướng học hết niveau B mama ra lệnh thôi ngay để ôn thi đại học thế là con bé tội nghiệp đành phải bỏ dở đợi đến khi nào thi đỗ Hi vọng là cuối năm nay em sẽ đỗ để được tiếp tục qua l''Espace học cùng mọi người.
  2. ropin

    ropin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em khổ quá sung sướng gi học tiếng Pháp đâu cơ chứ, nghe tin đỗ đại học cái, sướng quá làm luôn lớp tiếng Anh bằng C, đùng một cái vào nhập trường, bị bọn Pháp nó câu mới đau chứ, nó xòe ra gần 100 franc với cái mác học bổng. Hồi đấy em nghèo các bác thông cảm, thấy tiền mắt sáng như sao. Ai ngờ sau mới biết bọn Pháp kẹo quá, chỉ được mấy tháng đầu; Vậy là em đâu lao phải theo lao. Giờ thì nói tiếng Anh như tiếng Pháp, nói tiếng Pháp như tiếng Anh., củ chuối như nhau cả. Các bác nhớ đừng giống em nhé.
  3. ropin

    ropin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em khổ quá sung sướng gi học tiếng Pháp đâu cơ chứ, nghe tin đỗ đại học cái, sướng quá làm luôn lớp tiếng Anh bằng C, đùng một cái vào nhập trường, bị bọn Pháp nó câu mới đau chứ, nó xòe ra gần 100 franc với cái mác học bổng. Hồi đấy em nghèo các bác thông cảm, thấy tiền mắt sáng như sao. Ai ngờ sau mới biết bọn Pháp kẹo quá, chỉ được mấy tháng đầu; Vậy là em đâu lao phải theo lao. Giờ thì nói tiếng Anh như tiếng Pháp, nói tiếng Pháp như tiếng Anh., củ chuối như nhau cả. Các bác nhớ đừng giống em nhé.
  4. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, em xin phát biểu ạ. Trường hợp của em thì cũng na ná giống các bác ở trên.
    Bước 1: Tư bản cậy thế ức hiếp nước nghèo
    Chân ướt chân ráo vào trường năm thứ 2, vì em học thương mại quốc tế nên bọn nó bắt dùi mài thêm một ngoại ngữ nữa ngoài t.Anh. Lúc ấy em vênh lắm, phẩy tay bảo tao cóc cần học, vì tao có t.Việt. Bọn nó lừ mắt cho mấy nhát, em sợ quá, phải gật đầu như bổ củi, nghĩ đại ra cái thứ ngoại ngữ phổ biến nhất là cái francais này ạ. Nghĩ đến giờ vẫn đau. Biến đến bao giờ VN mới thành cường quốc cho dân tình đỡ khổ đây.
    Sau hơn 2 năm ấm ức, em gói hết chữ nghĩa, vứt mommy nó lại cho bọn tư bản cậy thế ức hiếp nước nghèo.
    Bước 2: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
    Khăn gói quả mướp về nước, lượn lờ thị trường lao động rồi đỗ cái xịch ở cạnh Tràng Tiền, suýt làm chân bán bánh và kem cho Bodega. Vất vả khổ cực trăm đường nhưng bù lại là có quả trung tâm l''espace to uỳnh đậu ngay bên cạnh. Thôi thì gần cửa gần nhà, một tuần ba lần cắp sách đến cho khuây khoả.
    Mấy năm đèn sách, hôm thi vào lớp, em được xếp vào neveau B. Rớt nước mắt vì cảm động.
    Bước 3: Vì lợi ích trăm năm trồng người.
    Bác giai nhà em là dân t.Pháp mỳ chính hiệu. Em thì phải cái kém miếng khó chịu. Bây giờ đi học để còn biết khi nào bác ý cú lên chửi lén sau lưng
    Tức một nỗi là hay bị bác ý mắng phát âm sai. Nghĩ cũng khổ cho bác ý, chả bao giờ lên nước được gì sất, tất cả những phạm vi ngoại trừ môn Pháp văn là bác ý bị em mắng cho xơi xơi. Bây giờ bác ý trả thù. Em chấp.
  5. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, em xin phát biểu ạ. Trường hợp của em thì cũng na ná giống các bác ở trên.
    Bước 1: Tư bản cậy thế ức hiếp nước nghèo
    Chân ướt chân ráo vào trường năm thứ 2, vì em học thương mại quốc tế nên bọn nó bắt dùi mài thêm một ngoại ngữ nữa ngoài t.Anh. Lúc ấy em vênh lắm, phẩy tay bảo tao cóc cần học, vì tao có t.Việt. Bọn nó lừ mắt cho mấy nhát, em sợ quá, phải gật đầu như bổ củi, nghĩ đại ra cái thứ ngoại ngữ phổ biến nhất là cái francais này ạ. Nghĩ đến giờ vẫn đau. Biến đến bao giờ VN mới thành cường quốc cho dân tình đỡ khổ đây.
    Sau hơn 2 năm ấm ức, em gói hết chữ nghĩa, vứt mommy nó lại cho bọn tư bản cậy thế ức hiếp nước nghèo.
    Bước 2: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
    Khăn gói quả mướp về nước, lượn lờ thị trường lao động rồi đỗ cái xịch ở cạnh Tràng Tiền, suýt làm chân bán bánh và kem cho Bodega. Vất vả khổ cực trăm đường nhưng bù lại là có quả trung tâm l''espace to uỳnh đậu ngay bên cạnh. Thôi thì gần cửa gần nhà, một tuần ba lần cắp sách đến cho khuây khoả.
    Mấy năm đèn sách, hôm thi vào lớp, em được xếp vào neveau B. Rớt nước mắt vì cảm động.
    Bước 3: Vì lợi ích trăm năm trồng người.
    Bác giai nhà em là dân t.Pháp mỳ chính hiệu. Em thì phải cái kém miếng khó chịu. Bây giờ đi học để còn biết khi nào bác ý cú lên chửi lén sau lưng
    Tức một nỗi là hay bị bác ý mắng phát âm sai. Nghĩ cũng khổ cho bác ý, chả bao giờ lên nước được gì sất, tất cả những phạm vi ngoại trừ môn Pháp văn là bác ý bị em mắng cho xơi xơi. Bây giờ bác ý trả thù. Em chấp.
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hahhâhh... đọc bài của bác này buồn cười vật
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hahhâhh... đọc bài của bác này buồn cười vật
  8. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Par hasard!
  9. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Par hasard!
  10. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy tiếng Pháp nó nhẹ nhàng, mà lại dễ mến phết, vậy là yêu. Thế thôi hihih

Chia sẻ trang này