1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy tiếng Pháp nó nhẹ nhàng, mà lại dễ mến phết, vậy là yêu. Thế thôi hihih
  2. chevaliersanstete

    chevaliersanstete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em thì chắc giống đa số các bác ở đây, em đi sang Pháp học nên em bắt buộc phải học tPháp, mà cái khoá học tPháp của em dài những một năm lận. Lúc đầu thì thấy linh ta linh tinh, động từ các thứ, giống số chia bét nhè, sau nói nhiều cũng thành quen, bây giờ thì có thể vỗ ngực bảo là tao nói được tAnh và tPháp (May mắn là cả hai cái đều đủ để hiểu được khi xem phim có phụ đề)
  3. chevaliersanstete

    chevaliersanstete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em thì chắc giống đa số các bác ở đây, em đi sang Pháp học nên em bắt buộc phải học tPháp, mà cái khoá học tPháp của em dài những một năm lận. Lúc đầu thì thấy linh ta linh tinh, động từ các thứ, giống số chia bét nhè, sau nói nhiều cũng thành quen, bây giờ thì có thể vỗ ngực bảo là tao nói được tAnh và tPháp (May mắn là cả hai cái đều đủ để hiểu được khi xem phim có phụ đề)
  4. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó thấy Anh thầy nói tiếng pháp hay quá,( tất nhiên A cũng rất đẹp trai rùi ...hihi) thế là ... về nhà tương ..tư và ...quyết chí theo học tiếng pháp để ..được gặp A thầy!!!!
    thế đó ! Mê tiếng pháp vì A , và mê A vì ..tiếng pháp!!!híc híc

    go go go..... Bắc Giang- hà Nội- Sài Gòn- Đà lạt- Pháp- Ai cập- và.......ton coeur???
  5. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó thấy Anh thầy nói tiếng pháp hay quá,( tất nhiên A cũng rất đẹp trai rùi ...hihi) thế là ... về nhà tương ..tư và ...quyết chí theo học tiếng pháp để ..được gặp A thầy!!!!
    thế đó ! Mê tiếng pháp vì A , và mê A vì ..tiếng pháp!!!híc híc

    go go go..... Bắc Giang- hà Nội- Sài Gòn- Đà lạt- Pháp- Ai cập- và.......ton coeur???
  6. carole

    carole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    dạ còn Caro thì đi dịnh cư qua Pháp..
    lúc đầu vô lớp nó nói gì không hiểu, nhưng sau đó thì hiểu ,
  7. carole

    carole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    dạ còn Caro thì đi dịnh cư qua Pháp..
    lúc đầu vô lớp nó nói gì không hiểu, nhưng sau đó thì hiểu ,
  8. solide

    solide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  9. solide

    solide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  10. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tuốt tuồn tuột thời gian phổ thông tớ học tiếng Anh.
    Lúc thi đại học, tớ đăng kí Báo chí (nghề bây giờ) và tiếng Trung (tiếng Anh biết rồi, học thêm tiếng Trung cho vui và cũng thích văn vẻ nên...)
    Sau đó, khoa Báo chí (khoa nào cũng thế) bắt phải đăng kí học một ngoại ngữ. Tớ chẳng biết nên học cái gì cả nhưng thích tiếng Pháp lắm (bố tớ biết tiếng Pháp, với lại... thích vì thích thôi) nên theo luôn. Chả học được mấy ở trường đâu, tớ đến đăng kí học ở L''Espace, rồi CFC, rồi Maison du droit...
    Sau đó ra trường.
    Đến bây giờ đi làm, tớ dùng nhiều tiếng Anh nhất. Chẳng ai trong văn phòng biết tớ parler Francaise hay Chinoise cả, tiếng Anh của tớ cũng khá, nói biết thêm ngoại ngữ sợ bị hiểu lầm là khoe (có gì đâu mà khoe)
    Nhưng không bao giờ thấy là mình đã làm một việc thừa cả, biết thêm một ngoại ngữ, hiểu thêm một nền văn hoá cũng vui lắm chứ!
    Và thôi thì thỉnh thoảng cũng dùng được vài từ....
    Chỉ sợ lâu lâu rồi chẳng còn lại được bao nhiêu....

Chia sẻ trang này