1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào? ^_^

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi caubehoangtu, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tuốt tuồn tuột thời gian phổ thông tớ học tiếng Anh.
    Lúc thi đại học, tớ đăng kí Báo chí (nghề bây giờ) và tiếng Trung (tiếng Anh biết rồi, học thêm tiếng Trung cho vui và cũng thích văn vẻ nên...)
    Sau đó, khoa Báo chí (khoa nào cũng thế) bắt phải đăng kí học một ngoại ngữ. Tớ chẳng biết nên học cái gì cả nhưng thích tiếng Pháp lắm (bố tớ biết tiếng Pháp, với lại... thích vì thích thôi) nên theo luôn. Chả học được mấy ở trường đâu, tớ đến đăng kí học ở L''Espace, rồi CFC, rồi Maison du droit...
    Sau đó ra trường.
    Đến bây giờ đi làm, tớ dùng nhiều tiếng Anh nhất. Chẳng ai trong văn phòng biết tớ parler Francaise hay Chinoise cả, tiếng Anh của tớ cũng khá, nói biết thêm ngoại ngữ sợ bị hiểu lầm là khoe (có gì đâu mà khoe)
    Nhưng không bao giờ thấy là mình đã làm một việc thừa cả, biết thêm một ngoại ngữ, hiểu thêm một nền văn hoá cũng vui lắm chứ!
    Và thôi thì thỉnh thoảng cũng dùng được vài từ....
    Chỉ sợ lâu lâu rồi chẳng còn lại được bao nhiêu....
  2. trung_bstl

    trung_bstl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng hơn là vì chán môn tiếng Anh nên nhảy vào tiếng Pháp học thử và cuối cùng di theo tới giờ (nghĩ lại còn hối hận hehe).
    Dầu sao qua ngôn ngữ cũng tiếp thu một số cái mới về nu7óc Pháp và cũng phục vụ cho nghề.
  3. trung_bstl

    trung_bstl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng hơn là vì chán môn tiếng Anh nên nhảy vào tiếng Pháp học thử và cuối cùng di theo tới giờ (nghĩ lại còn hối hận hehe).
    Dầu sao qua ngôn ngữ cũng tiếp thu một số cái mới về nu7óc Pháp và cũng phục vụ cho nghề.
  4. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ai học classe bilingue, cursus A ở Hà Nội thì cho bắt tay cái nào! Hehe, tớ học tiếng Pháp tính đến bây giờ là được gần 12 năm, nghĩa là từ hồi lớp 1, tớ vừa học "ông bà, bố mẹ" vừa phải lải nhải "grand-père, grande-mère, papa, maman" rồi!
    Nếu có ai hỏi cái câu cũ rích "Pourquoi as-tu choisi le francais?" thì chắc đứa nào trong lớp tớ cũng sẽ trả lời là "par hasard" mất Tháng 9 năm 1993, dự án các lớp song ngữ tiếng Pháp <nói cho đúng thì là "các lớp tăng cường tiếng Pháp"> bắt đầu được triển khai lần đầu tiên ở Hà Nội, tại một số trường tiểu học như Bình Minh, Đoàn Thị Điểm... và tất nhiên là có cái trường gần xịt nhà tớ : Nam Thành Công. Bố mẹ tớ hồi đấy đã nhắm sẵn cho tớ vào lớp mà giáo viên chủ nhiệm là người quen, hehe, cô í nhìn thấy tớ là mắt đã hấp háy " Vào lớp cô rồi cô cho làm lớp trưởng". Mọi thứ tưởng chừng như đã được an bài cho đến đúng ngày 5 tháng 9 năm 1993 Sau khi papa đưa tớ lên lớp, chẳng hiểu lớ ngớ thế nào tớ lại đi lạc sang lớp bên cạnh và "cố thủ" luôn tại đấy, mặc cho cô người quen nhà tớ dụ dỗ, mặc cho papa tớ lôi xềnh xệch, tớ vẫn kiên quyết không buông tha cái lớp đấy, chỉ vì con bé ngồi bàn trên đang ăn kẹo, nhìn ngon ơi là ngon mà tớ lại chưa xin được miếng nào! Lôi tớ về lớp bên kia thì tớ lại ngoạc mồm ra kêu la, khóc lóc ầm ĩ chạy trở lại. Bố tớ đành lắc đầu ngán ngẩm "Thôi đành để nó học đây vậy, cô ạ" Hê hê, và "chẳng may" cái lớp đấy lại được ngẫu nhiên chọn là một trong hai lớp thử nghiệm dạy Tiếng Pháp chứ! Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, tèn tén ten
    Buổi học đầu tiên bắt đầu với alphabet và ghép từ. Tớ cú lắm vì cả lớp đứa nào cũng phát âm được âm "h" mà tớ thì không sao làm được, ngồi khóc huhu <công nhận hồi đấy mình hèn thật! > Sau này nghĩ lại mới thấy mình quá hiếu thắng, cả 1 tuần sau đó lúc nào trong mồm tớ cũng lẩm bẩm "h" để có dịp vênh mẹt lên với chúng nó. Bây giờ thì ngon ơ rồi .
    Suốt 12 năm học tiếng Pháp, có nhiều thứ để nói lắm, nhưng có lẽ lớn nhất vẫn là niềm tự hào vì tiếng Pháp đối với mình bây giờ không còn là ngoại ngữ nữa mà là langue maternelle thứ hai <tớ không nhấn mạnh về trình độ ở đây mà là mức độ gắn bó của nó với bản thân tớ, une partie intégrante de ma vie > Tự hào vì mình thực sự học một ngôn ngữ thứ hai, hiểu biết nhiều về culture của nước Pháp <mặc dù tớ vẫn chưa có cơ hội để đến Pháp , không sao, rồi ta sẽ đi!> chứ không như kiểu dạy tiếng Anh đại trà nhà mình ở trường. Ngoài tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp và văn hoá chung, Toán Pháp, Lý Pháp cũng nằm trong chương trình bilingue <trước kia có cả Sinh Pháp nhưng giờ bỏ rồi.>
    Tạm thế đã.
  5. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ai học classe bilingue, cursus A ở Hà Nội thì cho bắt tay cái nào! Hehe, tớ học tiếng Pháp tính đến bây giờ là được gần 12 năm, nghĩa là từ hồi lớp 1, tớ vừa học "ông bà, bố mẹ" vừa phải lải nhải "grand-père, grande-mère, papa, maman" rồi!
    Nếu có ai hỏi cái câu cũ rích "Pourquoi as-tu choisi le francais?" thì chắc đứa nào trong lớp tớ cũng sẽ trả lời là "par hasard" mất Tháng 9 năm 1993, dự án các lớp song ngữ tiếng Pháp <nói cho đúng thì là "các lớp tăng cường tiếng Pháp"> bắt đầu được triển khai lần đầu tiên ở Hà Nội, tại một số trường tiểu học như Bình Minh, Đoàn Thị Điểm... và tất nhiên là có cái trường gần xịt nhà tớ : Nam Thành Công. Bố mẹ tớ hồi đấy đã nhắm sẵn cho tớ vào lớp mà giáo viên chủ nhiệm là người quen, hehe, cô í nhìn thấy tớ là mắt đã hấp háy " Vào lớp cô rồi cô cho làm lớp trưởng". Mọi thứ tưởng chừng như đã được an bài cho đến đúng ngày 5 tháng 9 năm 1993 Sau khi papa đưa tớ lên lớp, chẳng hiểu lớ ngớ thế nào tớ lại đi lạc sang lớp bên cạnh và "cố thủ" luôn tại đấy, mặc cho cô người quen nhà tớ dụ dỗ, mặc cho papa tớ lôi xềnh xệch, tớ vẫn kiên quyết không buông tha cái lớp đấy, chỉ vì con bé ngồi bàn trên đang ăn kẹo, nhìn ngon ơi là ngon mà tớ lại chưa xin được miếng nào! Lôi tớ về lớp bên kia thì tớ lại ngoạc mồm ra kêu la, khóc lóc ầm ĩ chạy trở lại. Bố tớ đành lắc đầu ngán ngẩm "Thôi đành để nó học đây vậy, cô ạ" Hê hê, và "chẳng may" cái lớp đấy lại được ngẫu nhiên chọn là một trong hai lớp thử nghiệm dạy Tiếng Pháp chứ! Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, tèn tén ten
    Buổi học đầu tiên bắt đầu với alphabet và ghép từ. Tớ cú lắm vì cả lớp đứa nào cũng phát âm được âm "h" mà tớ thì không sao làm được, ngồi khóc huhu <công nhận hồi đấy mình hèn thật! > Sau này nghĩ lại mới thấy mình quá hiếu thắng, cả 1 tuần sau đó lúc nào trong mồm tớ cũng lẩm bẩm "h" để có dịp vênh mẹt lên với chúng nó. Bây giờ thì ngon ơ rồi .
    Suốt 12 năm học tiếng Pháp, có nhiều thứ để nói lắm, nhưng có lẽ lớn nhất vẫn là niềm tự hào vì tiếng Pháp đối với mình bây giờ không còn là ngoại ngữ nữa mà là langue maternelle thứ hai <tớ không nhấn mạnh về trình độ ở đây mà là mức độ gắn bó của nó với bản thân tớ, une partie intégrante de ma vie > Tự hào vì mình thực sự học một ngôn ngữ thứ hai, hiểu biết nhiều về culture của nước Pháp <mặc dù tớ vẫn chưa có cơ hội để đến Pháp , không sao, rồi ta sẽ đi!> chứ không như kiểu dạy tiếng Anh đại trà nhà mình ở trường. Ngoài tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp và văn hoá chung, Toán Pháp, Lý Pháp cũng nằm trong chương trình bilingue <trước kia có cả Sinh Pháp nhưng giờ bỏ rồi.>
    Tạm thế đã.
  6. crys84

    crys84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là dân Bilingue đây. Hồi cấp 1 thì học chuyên Anh, đầu cấp 2 cũng thi vào lớp chuyên Anh nhưng làm bài ko tốt lắm nên thử thi thêm bilingue xem sao. Cuối cùng kết quả đỗ cả 2 chẳng biết thế nào lại sang chuyên Pháp. Và đến bây giờ năm thứ 3 ĐH rồi vẫn gắn với tiếng Pháp. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng fải khẳng định cái sự dominance của tiếng Anh là ko thể chối cãi đc.
    Nghĩ lại hồi trước học lớp bilingue cũng buồn cười. Cấp 2 học Toán pháp với Sinh pháp thì còn có vẻ chăm chú 1 tí chứ lên cấp 3 mấy cái môn Toán với Lý pháp mỗi hôm nửa lớp thay nhau đi học. Lại fải mấy thầy cô dạy chán, đứa ngồi cạnh mình đang ngủ gật thầy đến gõ gõ vào bàn, mở mắt ra nhìn thầy 1 cái rồi lại gục, đúng là bó tay thật. Mai sau nếu trở thành giáo viên ko biết học sinh mình sẽ như thế nào nhỉ??? hy vọng ko đến nỗi tệ thế
  7. crys84

    crys84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là dân Bilingue đây. Hồi cấp 1 thì học chuyên Anh, đầu cấp 2 cũng thi vào lớp chuyên Anh nhưng làm bài ko tốt lắm nên thử thi thêm bilingue xem sao. Cuối cùng kết quả đỗ cả 2 chẳng biết thế nào lại sang chuyên Pháp. Và đến bây giờ năm thứ 3 ĐH rồi vẫn gắn với tiếng Pháp. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng fải khẳng định cái sự dominance của tiếng Anh là ko thể chối cãi đc.
    Nghĩ lại hồi trước học lớp bilingue cũng buồn cười. Cấp 2 học Toán pháp với Sinh pháp thì còn có vẻ chăm chú 1 tí chứ lên cấp 3 mấy cái môn Toán với Lý pháp mỗi hôm nửa lớp thay nhau đi học. Lại fải mấy thầy cô dạy chán, đứa ngồi cạnh mình đang ngủ gật thầy đến gõ gõ vào bàn, mở mắt ra nhìn thầy 1 cái rồi lại gục, đúng là bó tay thật. Mai sau nếu trở thành giáo viên ko biết học sinh mình sẽ như thế nào nhỉ??? hy vọng ko đến nỗi tệ thế
  8. komodogau

    komodogau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hòc tiẮng Phàp ư? Lỳ do 'Ă?u tiĂn là? muẮn biẮt thĂm 1 ngoài ngưf nưfa. Trong sẮ càc lựa chòn thì? tiẮng Hoa, NhẶt, Hà?n... 'Ắi với mì?nh kinh khù?ng quà! TiẮng Phàp là? sự lựa chòn hợp lỳ nhẮt và? 'ò cùfng là? niĂ?m yĂu thìch cù?a mì?nh. Mì?nh thìch tiẮng Phàp nhè nhà?ng, nước Phàp xinh 'èp và? ngươ?i Phàp thanh lìch!
    Nhưng khi 'ùng 'Ắn tiẮng Phàp rĂ?i thì? trơ?i ơi, tiẮng Phàp cùfng khò kinh khù?ng!!! Ngưf phàp, phàt Ăm,...'àf khò; là?m thẮ nà?o 'Ă? nghe ngươ?i ta nòi tiẮng Phàp cò?n khò hơn vì? hò nuẮt chưf nhiĂ?u quà, nghe khĂng kìp! Mì?nh bf́t 'Ă?u hòc tiẮng Phàp 'àf 2 nfm rĂ?i thẮ nhưng mà? trì?nh 'Ặ chì? khoà?ng lớp 2, lớp 3 Idecaf mà? thĂi Cò bàn nà?o nhiĂ?u kinh nghiẶm thì? chì? giùp mì?nh với! Càm ơn nhiĂ?u ha!
  9. komodogau

    komodogau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hòc tiẮng Phàp ư? Lỳ do 'Ă?u tiĂn là? muẮn biẮt thĂm 1 ngoài ngưf nưfa. Trong sẮ càc lựa chòn thì? tiẮng Hoa, NhẶt, Hà?n... 'Ắi với mì?nh kinh khù?ng quà! TiẮng Phàp là? sự lựa chòn hợp lỳ nhẮt và? 'ò cùfng là? niĂ?m yĂu thìch cù?a mì?nh. Mì?nh thìch tiẮng Phàp nhè nhà?ng, nước Phàp xinh 'èp và? ngươ?i Phàp thanh lìch!
    Nhưng khi 'ùng 'Ắn tiẮng Phàp rĂ?i thì? trơ?i ơi, tiẮng Phàp cùfng khò kinh khù?ng!!! Ngưf phàp, phàt Ăm,...'àf khò; là?m thẮ nà?o 'Ă? nghe ngươ?i ta nòi tiẮng Phàp cò?n khò hơn vì? hò nuẮt chưf nhiĂ?u quà, nghe khĂng kìp! Mì?nh bf́t 'Ă?u hòc tiẮng Phàp 'àf 2 nfm rĂ?i thẮ nhưng mà? trì?nh 'Ặ chì? khoà?ng lớp 2, lớp 3 Idecaf mà? thĂi Cò bàn nà?o nhiĂ?u kinh nghiẶm thì? chì? giùp mì?nh với! Càm ơn nhiĂ?u ha!
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    trời, tiếng Pháp học khó thế, bù lại nói bằng tiếng Pháp nghe hơi bị hay, cô giáo dạy tiếng Pháp ở trường hơi bị xinh
    Àh, mà sắp tới dịp 26/3 HTV có chương trình Vượt qua thử thách có cô giáo dạy tiếng Pháp tham gia (siêu trẻ), mình cũng có làm nền trong đội cổ vũ. Lí do là vậy đấy nghe cô nói tiếng PHáp đã thấy hay rồi

Chia sẻ trang này