1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với TTVN như thế nào? Những khoảnh khắc, những ấn tượng không thể nào quên... Hãy cùng nhau

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến với TTVN như thế nào? Những khoảnh khắc, những ấn tượng không thể nào quên... Hãy cùng nhau chia sẻ !

    Nó đến với TTVN như một sự ngẫu nhiên vậy. Nó quen P trong một chat room và rồi chẳng biết tự khi nào, nó chỉ online để được gặp P, để được nhìn thấy cái nick ấy sáng mặc dù lần nào chat cũng toàn tranh cãi...

    P kể với nó, có một lần ngồi tại một quán Net, thấy người ngồi trước mình quên không tắt một trang web. Tò mò P vào xem và khám phá ra TTVN. P giới thiệu với nó, cho nó đọc những bài thơ P post trên đó, và rồi từ P, nó yêu TTVN lúc nào không hay.
    Người đầu tiên nó gặp trên TTVN cũng là P. P xuất hiện trong mắt nó là một người dễ mến với nước xa hơi đen và giọng nói miền Trung ấm áp, pha tạp giọng HN. P đưa nó đi khắp HN. Với một cô SV năm đầu, được ngắm HN như thế là một điều thích thú vô cùng. Bao nhiêu ngỡ ngàng, bao nhiêu điều mới mẻ mở ra trước mắt nó. Nó dành cho P một tình cảm đặc biệt từ khi nào không rõ...

    Rồi P rời xa nó sau một đêm mưa nhập nhằng đầy kỉ niệm. Lần đầu tiên nó hiểu thế nào là ty, thế nào là cs. The mirror has twofaces. Cả P và nó không vượt ra khỏi bản ngã của mình, hai con người trốn tránh sự thật và chọn giải pháp ra đi...

    Buồn, nó lấy TTVN làm bạn. Quên P được bao năm thì cũng là từng ấy thời gian nó gắn bó với TTVN. Nó có những người bạn mới, những người bạn mà giờ đây đã trở nên thân thiết với nó trong cuộc sống hàng ngày.. Đôi lúc tự hỏi, nếu không có TTVN, thì liệu nó có được những người bạn tốt như nó đang có không nhỉ?

    Nhờ có P nó biết đến TTVN, còn nhờ TTVN nó có Anh
    Nõ sẽ mãi yêu TTVN và yêu Anh !


    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 22/05/2006
  2. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    đây có phải con bé thứ6 mà mình đã gặp ko nhỉ.
    huuh.cảm động quá con chết đây.nó ko cho con nói mk dù với con mk nghĩa là money is King.hí hí
    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 22/05/2006
  3. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    mình đến với TTVN chỉ do nhu cầu buôn bán quần áo ở box thời trang.Nhưng nhờ gặp thứ6,gặp Ree,gặp chị Pam mà mình bắt đầu thấy yêu và gắn bó với TTVN hơn.Cái con bé thứ6 cũng khéo rủ rê làm mình hư hỏng quá.huhu.Bình thường có bao h biết nói mk đâu.hic hic.Nhưng nhờ vậy thấy vui quá cơ.Gắn bó với TTVN rồi.Bắt đến thứ6
  4. forza_taurus

    forza_taurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình biết đến TTVN từ trước đây lâu lắm rồi, từ khi nhà còn chưa có máy tính. Hồi đấy còn phải dùng nhờ máy nhà ông cậu. Nhưng hồi đấy chỉ đọc sơ sơ thôi. Sau này khi đã có điều kiện, mình có lập 1 nick chỉ để đọc thôi, từ năm 2003 thì phải. Thế rồi 1 hôm ngồi nghĩ ra cái nick này và từ đấy đến giờ chỉ dùng 1 nick này thôi.
    Với mình ấn tượng sâu sắc nhất có lễ là những bài biết của thành viên dodomummin ở Box Hạn phúc gia đình. Những bài viết mang nặng tính tự sự của một cô gái về tình yêu , về gia đình đã khiến minh yêu và gắn bó với TTVN.
    Chúc TTVn mãi là nhịp cầu nối những trái tim
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất cái nick này nên đăng ký làm nick TTVN. Yêu TTVN qua box TBTY. Nhờ có HĐH mà gần guix với box TB hơn. Ấn tượng nhất là lần đi offline đầu tiên với box. Những khoảnh khắc đáng nhớ là lần đi tình nguyện, đám cưới vợ chồng HT, và những buổi offline....
  6. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình biết đến TTVNOL lần đầu tiên qua một người bạn giới thiệu, lúc đầu chỉ hay vào đây để đọc truyện, thơ văn rồi tâm sự của mọi người thôi. Mãi đến đầu năm 2004, hồi đó mình có mấy chuyện buồn, nên mới quyết định đăng ký nick để post lên vài bài thơ sưu tầm được mà mình thích cho đỡ chán. Sau dần dần mình vào các box TB, roi DH, TS, đều thấy rất hay. Giờ thì thành quen rồi, ngày nào online cũng vào đọc bài của mọi người
  7. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với TTVN như thế nào nhỉ? Cũng thật tình cờ từ năm thứ nhất cơ.Ở cùng phòng với 1 chị là thành viên tích cực của TTVN .Biết mình thích đọc thơ chị ấy cho mình địa chỉ trang thơ trên TTVN.Thật buồn cười là muốn trở thành thành viên của TTVN cũng ko biết lập nick như thế nào.Ngố quá! Và chị ấy lại lập cho mình 1 cái nick.Cả 1 thời gian dài chỉ lên TTVN để đọc bài.Cũng ko hiểu tại sao lại ko tham gia diễn đàn nào cả.Rùi bỗng nhiên thời gian gần đây tham gia box mình và gặp những người bạn thật dễ mến.Cảm ơn chị mình và cảm ơn TTVN thật nhìu...
  8. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    khác với mọi người mình biết ttvnol trong lần tò mò vào google tìm kiếm thông tin , qua bao lần như vậy mình cũng không hề để ý và xem nó có gì trong đó . Và cũng là sự tình cờ hôm đó vào phòng nét ngồi vào máy thấy người ta để trang ttvnol ngay trước màn hình nói về hội cún hiiiiiiiiii . Từ đó bắt đầu tò mò và tự đăng ký cho mình một ních ( mãi mới được ) rồi biết đến post Thái Bình . Giờ đây mình thấy ttvnol thật tuyệt vời nhờ có nó mà mình có thêm những người bạn mới cũng rất tuyệt vời cảm ơn cảm ơn tất cả
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có những kỉ niẹm khi đến với TTVN, còn mình thì chẳng có kỷ niêm gì cả. Mình tham gia diễn đàn chỉ vì chị mình ,chị ấy quảng cao ghê quá, chị tham gia vào club làm quen và có nhiều kỷ niệm rất vui. Mình vào đọc một số diễn đàn và thấy cũng hay hay mình quýet định lập 1 cái nick để tham gia vào club 1984, nhưng khổ nỗi lập mãi chẳng đc (vì sai đc hòm thư mà ko bit) thế là chị ấy lập hộ mình (vất vả lắm, chi ấy đi đi về về để xem mình có thích ko,nghĩ xem mình nên tham gia vào diễn dàn nào cho phù hợp,chi phải nghỉ cả 1buổi học ). Tham gia đc 2 ngày mình chán ốm vì chẳng thấy hay ho gì cả hic hic.Sau đó mình lại tham gia vào half club và quen một số người bạn, lúc này mình thấy cũng hay hay. NHưng sau đó mình cũng chán và chẳng mấy khi quay lại nữa. Sau đó mình phát hiện ra Box Thái Bình và thế là mình vào xem nhưng cũng chẳng có gì ấn tượng cả, mình đã thấy chán và bảo vơớichị là em ko thích cái trò này nữa, chị mắng cho mình 1 trận vì tính cả thèm chóng chán , rồi chị b ảo mai đi off cùng chị nhưng mình ko đi. Máy ngày sau mình ko vào diễn đàn nào cả nhưng tình cờ quen langtungheo cũng mới vào và lapandphương, nói chuyện với các bạn TB mình thấy vui vui, bắt đầu phát hiện ra box TB có nhiều điều rất hay. Nhất là sau lần đàu tiên offline (mình chốn bố mẹ đi chơi nên cứ thấy lo lắng hồi họp lắm) đc quen biết các bạn và có 1 buổi of thạt vui vẻ, sau này mình rất yêu quý TTVn nhất là box TB, đã cho mình đc quen biết các bạn,cảm ơn tất cả các bạn nhé, các bạn đã cho mình niềm vui mỗi sáng đến trường, những kỷ niệm mà chẳng bao giờ quên.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Online để Offline. Offline để Online nhiều hơn.
    Không có Off mà chỉ toàn On thì sẽ chán ngay ấy mà

Chia sẻ trang này