1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với TTVN như thế nào? Những khoảnh khắc, những ấn tượng không thể nào quên... Hãy cùng nhau

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangvu113

    quangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi chiều, khi vừa ngồi uống bia xong thì có một thằng bạn ở Đồng Nai dẫn đi chơi. Tưởng cu cậu dẫn đi đâu hoá ra cậu ta dẫn vào quán nét o NCT và giới thiệu về TTVNOL và sau đó ngày nào nó cũng dẫn đi và thế là............
  2. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Praha, những ngày mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, chẳng biết làm gì cả, thằng bé ngồi mân mê cái bàn phím và trong đầu nó suy nghĩ đến một vài phương án để giết thời gian và quên đi cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương:
    Chát ư? chát với ai?
    Học ư? Thôi, lậy bố cả nón, tầm này mà học thì đố mà vào đầu được cái gì .
    Đi chơi ư? Không, lạnh lắm
    Vậy làm gì bây giờ? Thằng bé đi sang phòng 2 ông anh chơi, một ông thì đang post bài cho một diễn đàn về tin học, còn một ông thì đang post bài cho diễn đàn nhiếp ảnh. Ối giời, đúng là hai ông già rỗi hơi, nó lại đi về phòng nằm đọc báo, nghĩ mãi chẳng ra việc gì làm. Hay là vào một diễn đàn nào đó tìm bạn đi uống rượu nhỉ? Nó nhớ đến TTVN, một diễn đàn khá nổi tiếng mà nó đã một vài lần serch trên mạng gặp phải, nó vào TTVN và lập một cái nick bằng cái tên mà đứa bạn Tây mới quen gọi nó, nó cũng thấy hay hay, log on vào mạng, nó tìm ngay đến box " Czech " cũng post vài bài ra trò, nhưng rồi những chủ đề trong đó cũng xhẳng lôi cuốn đươc nó, nó lại quay ra và định thoát, thật vô tình nó lại lướt chuột xuống dưới và nhìn thấy chữ Thái Bình, Oh, quê hương mình đây rồi, kick chuột vào, điều đâu tiên đập vào mắt đó là dòng chữ " Học sinh trường LQĐ đâu hết rồi? " Nó chính là học sinh LQĐ chứ còn ai nữa? Đưa nào hỏi thế nhỉ? He he, hoá ra là bạn cùng khoá, đọc thêm tí nữa thì lại tòi ra đứa bạn cùng lớp, thế rồi mọi kỷ niệm thời đi học cứ ùa về, lôi cuốn nó, nó càng đọc càng thấy nhiều bạn bè cũ, có những người nó chơi thân, có những đứa thì không chắc chắn nhớ rõ chỉ có thể lờ mờ đoán được ... thế là đã có một số bạn cũ, rồi lại tìm được một số bạn mới, rồi có cả hội đồng hương nữa ... Bây giờ ngày nào nó cũng phải vào TTVN để đọc bài, để xem có cái gì mới không? Mơ ước của nó bây giờ chỉ nho nhỏ là được làm bạn với thật nhiều thành viên trong box TB nói riêng và TTVN nói chung, khi nào nó online là mọi người đều biết rằng " Kẻ mà ai cũng biết là ai " đã online ....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Fri cũng bít là anh Roman sáng nay spam sớm quá
    Hỏi nhỏ anh chút : Bên Zech anh sống thích hok ? Em định sang đó nè, mà "lăn tăn" nhìu thứ quá
  4. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Fri cũng bít là anh Roman sáng nay spam sớm quá
    Hỏi nhỏ anh chút : Bên Zech anh sống thích hok ? Em định sang đó nè, mà "lăn tăn" nhìu thứ quá
    [/quote]
    Fri à, em định sang Czech hả? Welcome em, sang đây đi, anh em mình sẽ cùng ngồi post bài cho TTVN, ngồi một mình buồn muốn chết ...
    Đùa chút thôi, em dự định sang đây du học hay là như thế nào? Nếu sang đây du học thì anh hoàn toàn ủng hộ, nền giáo dục của Séc tuy không thể so với Anh, nhưng mà cũng là một nền giáo dục tốt, đặc biệt là học bên này không mất tiền học phí, chỉ mất tiền nếu mình học bằng ngôn ngữ khác tiếng Czech thôi... Cho nên anh nghĩ nếu có điều kiện thì nên sang đây hoc, khi học xong có thể ở lại đây là việc hoặc về VN, lúc đó sẽ giúp được nhiều cho đất nước và quê hương ... Còn nếu sang đây không phải mục đích để học thì anh nghĩ là em nên suy nghĩ kỹ, cuộc sống bên đây không phải là thiên đường với rất nhiều hoa như những người thế hệ 4x, 5x ở VN vẫn nghĩ, thời đó đã xa rồi, anh đã chứng kiến cuộc sống của bà con mình bên đây thật là khổ cực, phải chiến đấu bằng tất cả mồ hôi và nước mắt mới kiếm ra đồng tiền. Nó không còn cái thời mà mua đầu chợ bán cuối chợ cũng để ra được đồng lớn đồng nhỏ, mà thực sự đã bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với hàng TQ, với các tập đoàn bán lẻ quốc tế, mà đã gọi là cuộc chiến thì cũng không ít người đã gục ngã ... Mặc dù anh sang đây là do công ty cử sang công tác, nhưng anh cũng thấy đó là một quyết định sai lầm, khi mà ở VN anh đang có mọi thứ, sang đây phải bắt đầu hoà nhập lại từ đầu, mà cuộc sống của người VN mình bên này thì chẳng có ngày nghỉ, ngày nào cũng như ngày nào, một vòng quay rất đều, đều đến mức nhàm chán ... Sống ở tây nhưng mà làm việc như những người bị trời đày ấy. Chứ nếu sống đúng theo cách của Tây thì sướng thật. chiều chiều 5 giờ là hết giờ làm việc, bọn già thì đi dạo, trung niên thì cùng vợ con đap xe đạp, thanh niên thì trượt patin hoặc dắt nhau vào rừng đi dạo, hoặc là tổ chức đi picnic, nướng thịt ngoài trời .... Thứ 7 và CN là bọn nó lại nghỉ, tổ chức đưa cả gia đình về nhà nghỉ cuối tuần ở ngoại ô để xả hơi ... Sống thế mới gọi là sống chứ.
    Nhưng cũng có nhiều điểm mà phải công nhận là nó hơn ở VN nhiều, thứ nhất là ý thức chấp hành luật pháp của nhân dân, trăm người như một, không có ai làm trái. Thứ 2 là môi trường và khí hậu, rất sạch và mát mẻ, không bụi bặm và oi bức như ở VN, người ở bên này lâu năm có khi cả tháng không thay bộ quần áo vì nó không bẩn, hiii. Nhưng anh vẫn 2 ngày thay một bộ đấy nhé, không em lại bảo "khiếpppp", Thứ 3, về phong cảnh nó có thể nói là có thành phố cổ kính và là một trong các thành phố đẹp nhất Châu Âu, vì thể chế chính trị của Czech là trung lập, anh nào mạnh là nó theo, nên trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới mà tất cả các lâu đài và nhà cổ của nó vẫn còn nguyên vẹn ... ect, ect
    Nếu em có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề gì thì cứ nhắn anh, anh sẽ giải đáp cho em. Nếu cần ảnh thì dậy anh cách post ảnh đi, anh sẽ chia sẻ ảnh cho cả nhà xem. Anh nhiều ảnh lắm nhưng không biết cách post hình..
    Chào em nhé
    Chúc vui vẻ
    Thân
    Được Roman_nguyen sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 28/05/2006
    Được Roman_nguyen sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 28/05/2006
  5. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ban Roman_Nguyen oi, ban post anh ve Czech cho mọi người xem di. Tớ nghe nói thành phố Prague đẹp lắm mà chưa được đến đó. Tớ chỉ biết cách post ảnh như thế này thôi. Đó là bạn vào trang web http://photobucket.com, lập một account rồi post ảnh của bạn lên album riêng của bạn. Khi nào bạn muốn post tấm ảnh nào lên mạng thì chỉ cần copy link của ảnh đó rồi paste vào bài là được thôi. Tớ không biết có cách nào post ảnh dễ hơn không. Nếu ai đó biết thì chỉ cho tớ để tớ học luôn với.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Fri à, em định sang Czech hả? Welcome em, sang đây đi, anh em mình sẽ cùng ngồi post bài cho TTVN, ngồi một mình buồn muốn chết ...
    Đùa chút thôi, em dự định sang đây du học hay là như thế nào? Nếu sang đây du học thì anh hoàn toàn ủng hộ, nền giáo dục của Séc tuy không thể so với Anh, nhưng mà cũng là một nền giáo dục tốt, đặc biệt là học bên này không mất tiền học phí, chỉ mất tiền nếu mình học bằng ngôn ngữ khác tiếng Czech thôi... Cho nên anh nghĩ nếu có điều kiện thì nên sang đây hoc, khi học xong có thể ở lại đây là việc hoặc về VN, lúc đó sẽ giúp được nhiều cho đất nước và quê hương ... Còn nếu sang đây không phải mục đích để học thì anh nghĩ là em nên suy nghĩ kỹ, cuộc sống bên đây không phải là thiên đường với rất nhiều hoa như những người thế hệ 4x, 5x ở VN vẫn nghĩ, thời đó đã xa rồi, anh đã chứng kiến cuộc sống của bà con mình bên đây thật là khổ cực, phải chiến đấu bằng tất cả mồ hôi và nước mắt mới kiếm ra đồng tiền. Nó không còn cái thời mà mua đầu chợ bán cuối chợ cũng để ra được đồng lớn đồng nhỏ, mà thực sự đã bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với hàng TQ, với các tập đoàn bán lẻ quốc tế, mà đã gọi là cuộc chiến thì cũng không ít người đã gục ngã ... Mặc dù anh sang đây là do công ty cử sang công tác, nhưng anh cũng thấy đó là một quyết định sai lầm, khi mà ở VN anh đang có mọi thứ, sang đây phải bắt đầu hoà nhập lại từ đầu, mà cuộc sống của người VN mình bên này thì chẳng có ngày nghỉ, ngày nào cũng như ngày nào, một vòng quay rất đều, đều đến mức nhàm chán ... Sống ở tây nhưng mà làm việc như những người bị trời đày ấy. Chứ nếu sống đúng theo cách của Tây thì sướng thật. chiều chiều 5 giờ là hết giờ làm việc, bọn già thì đi dạo, trung niên thì cùng vợ con đap xe đạp, thanh niên thì trượt patin hoặc dắt nhau vào rừng đi dạo, hoặc là tổ chức đi picnic, nướng thịt ngoài trời .... Thứ 7 và CN là bọn nó lại nghỉ, tổ chức đưa cả gia đình về nhà nghỉ cuối tuần ở ngoại ô để xả hơi ... Sống thế mới gọi là sống chứ.
    Nhưng cũng có nhiều điểm mà phải công nhận là nó hơn ở VN nhiều, thứ nhất là ý thức chấp hành luật pháp của nhân dân, trăm người như một, không có ai làm trái. Thứ 2 là môi trường và khí hậu, rất sạch và mát mẻ, không bụi bặm và oi bức như ở VN, người ở bên này lâu năm có khi cả tháng không thay bộ quần áo vì nó không bẩn, hiii. Nhưng anh vẫn 2 ngày thay một bộ đấy nhé, không em lại bảo "khiếpppp", Thứ 3, về phong cảnh nó có thể nói là có thành phố cổ kính và là một trong các thành phố đẹp nhất Châu Âu, vì thể chế chính trị của Czech là trung lập, anh nào mạnh là nó theo, nên trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới mà tất cả các lâu đài và nhà cổ của nó vẫn còn nguyên vẹn ... ect, ect
    Nếu em có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề gì thì cứ nhắn anh, anh sẽ giải đáp cho em. Nếu cần ảnh thì dậy anh cách post ảnh đi, anh sẽ chia sẻ ảnh cho cả nhà xem. Anh nhiều ảnh lắm nhưng không biết cách post hình..
    Chào em nhé
    Chúc vui vẻ
    Thân
    [/quote]

    Cám ơn anh Roman đã cho em biết chi tiết về cuộc sống bên đó. Anh post ảnh lên cho mọi người cùng xem về cảnh đẹp - đất nước - và con người nơi anh đang sống đi. Cách post ảnh và tất cả các hưỡng dẫn của TTVN em đã lập hẳn một topic mới để hướng dẫn mọi người rồi đấy. Anh vào đây nhé : http://www2.ttvnol.com/thaibinh/750314/trang-1.ttvn

  7. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thể theo đề nghị của Fri và bạn Táo mình đã tích cực vác maý đi chụp ảnh, tại vì mình nhiều ảnh thật, nhưng mà ảnh nào cũng có cái mặt mình, nên mình hơi ngại, sắp tới mình sẽ tập tẹ thử làm một phóng sự ảnh về cuộc sống và con người bên này để phục vụ bà con. Giờ mình chỉ thử cách post ảnh lên theo hướng dẫn của Fri xem thế nào thôi đã, luyện trước cho nó quen tay í mà
    [​IMG]
    Đây là cây cầu Charles thơ mộng và rất đẹp ở Prague, người Việt Nam mình thì quen gọi đó là cầu Tình, vì ở trên đó chỉ có người đi bộ, mà các biết rồi đấy, toàn đôi yêu nhau đi trên đó thôi, tất nhiên là đi bộ cho nên bọn chúng toàn đứng đó hôn nhau, thỉnh thoảng lên đó chơi nhìn thèm chết đi được toàn phải đeo kính râm để nhìn cho nó thoải mái
    [​IMG]
    Còn đây là cảnh chụp từ trên vườn Hồng, gọi là vườn Hồng bởi vì trên đây có rất nhiều hoa Hồng, leo lên đến đỉnh đồi có thể ngắm toàn cảnh Prague khá là đẹp
    [​IMG]
    Như cái này chẳng hạn
    Tạm thời thử mấy cái vậy, sau này tớ sẽ chụp nhiều ảnh đẹp hơn và sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn để bà con xem ảnh không bị chán
    Chúc cả nhà vui vẻ
  8. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn Roman_Nguyen ơi, ảnh đẹp lắm, bạn tiếp tục post lên cho mọi người cùng xem với nhé.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh Roman không up ảnh nữa àh?
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    TTVNol, nó là gì nhi? Là một sân chơi thú vị với vô vàn mọi chủ đề, phủ trọn tất cả những niềm đam mê và những mối quan tâm của mọi người. Và cũng như tất cả mọi diễn đàn khác trên Thế Giới NET, TTVNol mang cả hai khuôn mặt, thực và ảo.
    Nó ảo ở nhưng bài post trên NET, ở những cách xưng hô, ở những Tittle và nhưng mối quan hệ rất kì dị và thú vị trên NET. Ảo ở những buổi họp ONLINE trên NET, ở những sự giận hờn và ấm ức bâng quơ...
    Cái thực của TTVNol chính là ở những buổi Offline đầy thú vị, ở đấy. ta với người mặt đối mặt, tay cầm tay. Những cái nick mang sức sống của hiện thực, của sự chân thành cùng chung vui, cùng chia sẻ những điều tốt đẹp, hạnh phúc và giúp nhau những gì có thể để vượt qua khó khăn.
    ...

    @P : Vừa đọc bài của P bên Public HN đấy

Chia sẻ trang này