1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với TTVN như thế nào? Những khoảnh khắc, những ấn tượng không thể nào quên... Hãy cùng nhau

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Refresh!
    <LC>
    Làm thế nào để refresh cuộc sống của anh?
    Không chỉ ấn F5 đơn giản
    Em refresh chính mình bằng chiều đông ảm đạm
    Nhưng không hiểu rằng chiều đó có anh
    Em biết thế nào để refresh đời anh
    Em refresh mà không cần keyboard
    Em ích kỷ - chỉ riêng mình em biết
    Em đâu biết rằng ........... anh refresh chính anh
  2. Dennix

    Dennix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dân Thái Bình mình trên đây cũng đông vui nhỉ
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của THu_6 xúc động quá .Mình đã gắn bó cùng TTVN cũng được gần 8 năm sao mà bồi hồi cảm xúc !!!
    Qua đây NBV xin chúc tới toàn thể anh chị em những con người quê hương Thái Bình cùng gia đình một năm mới An Khang Thịnh Vượng sức khoẻ rồi rào !!!Năm mới vạn sự như ý !!!

    Hãy nhớ đến quê hương nơi mình sinh một tình cảm yêu thương nhất !!!
    Được nguoibaove sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 20/01/2009
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    TTVN - niềm vui và nỗi buồn...
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đến với TTVN bởi một sự tình cờ.

    Một lần, tò mò search google cái số điện thoại của một người, có nhiều đường link khác nhau, trong đó có một đường link dẫn đến TTVN, hồi đó TTVN còn vui lắm. Suốt ngày vào đó đọc bài, nhưng chỉ đọc thôi.

    Rồi một người lập nick TTVN giúp mình. Lập năm 2007 mà đến tận năm 2008 mới vào post bài. Đó chính là khoảng thời gian mình cảm thấy vô cùng yêu mến và gắn bó với TTVN, vì cảm thấy được chia sẻ, được nói hết ra những điều mà ngay cả với người bạn thân, mình cũng ko dám nói. (Tuy nhiên, cái topic lập ngày xưa ấy mình nhờ admin xoá, ko muốn giữ lại nữa).

    Những trận chiến nảy lửa trên box Thảo luận, box Văn học, những trận cười, những tình cảm ấm áp bên quán Zim, sự hài hước bên box 69, và, sự chia sẻ, đồng cảm với box Tâm sự. Thêm nhiều người bạn ảo... Có những cái nick chưa hề biết mặt, nhưng với mình, thật sự gắn bó và thân thiết.

    Bây giờ thì TTVN ko còn nhiều ý nghĩa như trước nữa, chỉ là chốn cho mình spam thôi. Những chốn quen thuộc xưa mình cũng ít vào, chủ yếu là vào F69. Box văn học, tiếng việt và Báo chí đã phong rêu, ít người qua lại, quán Zim xưa tấp nập giờ cũng đìu hiu, box Thảo luận còn sôi động, nhưng mình lại ko muốn cãi nhau nữa...

    Dẫu sao, vẫn rất vui vì quen TTVN!

Chia sẻ trang này