1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản di chúc!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhảm nhí? Cưng thử hỏi coi, nhìu người thèm được như cưng lắm đó nha!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Trả tiền cho tui, bộ tính xù nợ hả Fool
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Để tránh tranh chấp lung tung có thể gây án mạng trong vương quốc, quốc vương xuống chỉ : "Tịch thu tất cả tài sản, vợ lớn, vợ bé, ghệ nhí, ghệ to của fool, đem về hoàng cung, chờ chứng minh xác thực của ai thì mới trả lại, quá thời hạn 30 ngày không có chủ sở hữu thì sung công ( tức là thành của nhà vua ). Quân đâu, thi hành ngay!"
    whisper@
  4. Jabiluka

    Jabiluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ối trời , hội trưởng vỗ ngực kiu mình là quốc vương nữa chứ , oai ghê . Vậy cho em làm hoàng hậu được không , thưa ngài .
    Gigi
  5. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Jabiluka ui, cái ghế hoàng hậu có người đặt cọc rùi. Nếu em thật sự muốn cái ghế đó thì anh sẽ lập võ đài quyết đấu cho em tranh ngôi hoàng hậu nhá.
    Nói cho em biết trước là hơi vất vả đó, nhiều ứng cử viên lém.
    Nào, quý vị tướng lãnh hãy trật tự. Trận thứ nhất, vòng loại :
    Jabiluka v.s Starry River​
    Cố lên, cố lên...Jaka !

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    cí rìì dzậy hả trời?????
    Chỗ gia đình người ta đang tang thương khóc lóc chia ly mùi mẫn, nghìn thu đẫm lệ rơi nước mắt! Tự mấy ông, mấy bà ở đâu nhẩy dzô oánh lộn, bay qua bay lại, chưởng nhau ầm ầm ầm là tại làm sao??? Hả? Hả?
    Bữa nay chắc hội trưởng lại uống thuốc lắc quá lìu nữa rùi nên mới phát ngôn bừa bãi như vậy nhỉ? Thôi về ngủ đi xếp! Mai xử lại cho công bằng dùm em nhá!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  7. tensatthuvotinh

    tensatthuvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hụi trưởng uống thuốc lắc, Fool uống thuốc lác nên mới như vậy.
    Thành viên cuối cùng của đơn vị SS
  8. Jabiluka

    Jabiluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn chứ sợ gì , tớ vốn có " thực lực " mà , hi` . Mà anh Shogun ủng hộ tớ nhé , lạ nước lạ cái đôi khi cũng ngại . Nghe nói cô Sì ta ri đó dữ dằn lắm .
    Mà ông hội trưởng Wít bơ sao ko thấy nói năng gì vậy hả ? Chọn gì chọn lẹ lẹ giùm cái để tui còn biết đường mà tính .
    Gigi
  9. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hay lém Jaka ... mới trong vòng 5 phút thôi đã correct lại rùi ... Tớ ủng hộ cậu đấy (*!*)
    Cố lên , cố lên .. cố ... xì , mệt wé !!!
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hê hê... Starry mới bỏ nhỏ với tớ là cái lão quốc vương sợ vợ ấy chẳng là gì để cô í phải quyết đấu sinh tử với Jabiluka. Nhường đấy. con trai BK là cô ấy nhường hết cho Jabiluka và các chị em khác. chỉ duy nhất trừ ra một người là k0 thể đem nhường người khác được thôi. Vì..... hihihi...

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 02/11/2002

Chia sẻ trang này