1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản di chúc!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Mấy "ngừ" này hay nhỉ?Chuyện riêng của gia đình người ta để người ta tự giải quyết.Chớ mấy "ngừ" có liên quan gì mà đòi chia tài sản. Thôi được, TB là trưởng nam của Fool mặc dầu không ham tài sản của bố để lại nhưng thấy người dưng tự nhiên nhảy dzô giành giựt nên đành đứng ra cai quản tất cả tài sản của bố để lại(bao gồm dì ghẻ,ghệ lớn,ghệ nhỏ,ghệ nhí của bố).TB làm điều này có 2 lý do cực kỳ quan trọng sau:thứ nhất là để tài sản của bố Fool khỏi lọt vào tay người dưng,thứ 2 là để khỏi xảy ra cuộc đâm chém vì tranh giành tài sản.
    Rồi nhé.Tài sản của bố Fool từ nay sẽ là của trưởng nam TB nhé. Cấm ai được giành giật đấy.
    Tái bút: Ai muốn cưới dì ghẻ (của tôi) hoặc ghệ lớn,ghệ nhỏ,ghệ nhí của bố Fool thì liên hệ với TB nhé.TB gã cho.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net


    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 06/01/2003
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh tieubao ui , anh làm đúng lém , hoan hô (bộp bộp...) nhưng ma sao lại gả cho người ta , anh không nhớ quán mình đang thiếu nhân viên sao? hãy đem bác gì ấy sang quán nhà mình ( nói nhỏ anh nghe bao đảm quán tìn vào như lũ quét hì hì) như thế vừa quản lí tốt không gây chia rẻ ( bố fool lên trên ấy khỏi phải quay lại nhìn con cái) anh thì được mọi người kín nể ( con trai trượng có khác ----> đáng tin hìhì ) em thì ...... ( chỉ có chúng mình bít thui anh nhỉ?) nhớ nghe lời em nhé , không nghe thì......
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng lắm.Vậy anh không gã cho ai. Chỉ có em mới hiểu anh thôi.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Dzợ chồng mí người làm ăn dzừa dzừa cho bà con thiên hạ còn sống nữa nghen. Tui đây là tui.... tức quá đi!

    Saladin

  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thiệt là xót xa mà, tại hạ mồ chưa xanh cỏ mà gia trang đã tan nát bét như thế nầy hay sao?

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  6. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic! Thật là không có trật tự gì cả,không coi khâm sai ra gì cả! Loạn hết rùi!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  7. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 2 tháng hổng thấy ổng chết, bây giờ tui kiểm kê tài sản thấy không còn gì có giá trị để mà chia (bao gồm cả mấy bà phu nhân... của ổng).
    Đề nghị những người có liên quan đến hiện trường coi lại coi phải hôn.
    Tôi hạnh phúc vì tôi không là gì cả
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thui bây giờ, bác Fool đã xanh cỏ rồi, ai có bài hát gì thì tiễn biệt bác ấy đê
    Đời Fool,như cánh hoa lục bình....cheng cheng
    Fool già,như chuối chín cau. Gió lay Fool rụng ,Sal phải mồ côi. Mồ côi ,tội lém ai ơi, đói cơm rách áo ,biết người nào lo...hu hu hu
    ...Giấu nước mắt lặng thầm bước đi
    Dĩ vãng hỡi xin quên một người
    Từng yêu dấu trong đời
    Tình ơi hãy quên...!!!
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí pajero@ quả nhiên là vô gia cư nên chắc là đã quen với nghề khóc mướn để kiếm sống rùi nhỉ! Không biết đến khi đồng chí phải viết di chúc thì kiếm đâu ra người kế tục sự nghiệp của đồng chí đây???
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này