1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban điều hành Box???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Không phải nguyet-ca à
    Không phải như thế đâu!
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bà con đóng góp cho bản nội qui " Qui định post bài của box Nhạc Trịnh ", mỗi người một ý, hẳn sẽ đầy đủ và hoàn thiện.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  3. hipeyes

    hipeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box nhạc Trịnh, mình thấy rất vui!! Mình gửi lời thanks tới ban diều hành nhiều. CHúc cho box nhạc Trịnh of chúng ta ngày càng phát triển hơn!!! Chúc mọi người vui vẻ nha'!!!!
    ^_^
  4. MinhThuLOVE

    MinhThuLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    a thi ra la do cai nay ma cau ban home cua toi khong chiu len mang. de minh ve van dong cau ay cho!!!home,bao thu lam cac ban a.khong biet co sua chua duo9c ko???
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ừ, MinhThu LOVE giúp bọn tớ nói với Home một lời đi...

    lys
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    MinhThuLOVE nói với home nhé ! Mình gửi tin nhắn ,cả email mà cậu ấy giận không thèm trả lời ..Hic..

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic có thế mà tự ái à . Không biết nhân vật HOME này là con trai hay con gái vậy ? Là con trai thì quá kém cỏi , mới có chuyện nhỏ như con thỏ mà tự ái à .. Nếu không thích nữa thì đừng vào nhé ....
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    gio_mua_dong@yahoo.com
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Quên mất không xin xỏ ở câu trả lời trên .. Có thể cho tui làm mod được không ? Hìi đồng ý nhé ông chủ tịch box . Mà không biết chủ tịch cái box này là gái hay trai nhỉ ..
    .. Mọi người hãy vào đây để ủng hộ box này nhé ...
    Xin mời đến box hãy ấn vào chữ đỏ . HOA NẮNG
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 17:19
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    <<Tôi đang muốn quên đi những trang triết lí, những luận điệu phỉnh phờ. Ở đó có 2 con đường:1 con đường dẫn ta về sự ca tụng vinh quang của cuộc sống, con đường còn lại dẫn ta về sự băng hoại.
    Tôi đã mỏi dần với lòng tin, chỉ còn lại niềm tin sau cùng: Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.>>
    (TCS)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 18:53
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn Home:
    "Chúng ta đã đấu tranh. Đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay người vĩ đại. Cõi người từ khước tước hiệu đó..."
    "...Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung...."
    Home à, những điều này có lẽ không xa lạ với em , nhưng chị vẫn muốn gửi tới em, "vì tôi cần thấy em yêu đời..."

    lys

Chia sẻ trang này