1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn định làm gì ngày mai

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi lilyphap, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Sếp đi chơi về chả thấy báo cáo gì cả, toàn thấy ném đá thôi, không thể chấp nhận được.

    Tuần này mất đứt 3 ngày nghiền ngẫm Tôtem sói rồi (truyện này thực sự đáng để đọc). Còn lại 2 ngày sẽ cố làm xong mấy bài test Toeic để cuối tuần có thể đi chơi mà không thấy áy náy vì một tuần trôi qua vô ích.
    Mục tiêu đặt ra cho năm nay là thi được cái bằng tiếng Anh ngon lành một tẹo. Không vì cái phần thưởng khá hấp dẫn kia thì cũng hy vọng sẽ có được công việc ngon lành hơn. Sau vụ đi chơi lần này sẽ đăng ký thi thử Toefl xem trình độ đã tụt xuống chân dốc chưa rồi làm một cuộc leo ngược dốc. Khó hơn leo Fan, chắc chắn rồi nhưng phải cố thôi
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ta sẽ lên Khoái CHâu HưngYên chơi với bạn ta.hehhe.
    NOTE:Box HD càng ngày càng chán.
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Một ngày như mọi ngày
    Em bỏ lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày
    Đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày
    Đi về một mình tôi...
  4. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chuẩn bị một đống CV để chuẩn bị đi công tác.
    @ KP: Anh không biết gì về cô, nhưng anh và cô đều tham gia TTVN và đều qua lại Box HD, cái cách mà cô viết cô nói anh thấy cô có 1 suy nghĩ và cái nhìn rất hời hợt hay nói thẳng ra là rất trẻ con.
    Anh Well come cô với những ý tưởng và việc làm khiến cho mọi người và Box vui vẻ sôi nổi, nhưng có lẽ cô thuộc cái tuyp người chỉ kêu ca hay nói đúng ra giống như một số bộ phận trẻ giống như cái thể loại phim Nhật Ký Vàng Anh đang chiếu trên VTV giờ ý.
    Túm lại nếu cô muốn đòi hỏi một Box như Box HD này có một sự thay đổi và vui vẻ theo cách nghĩ của cô, vậy cô hãy thể hiện bằng hành động và việc làm nhé.
    Vài lời với cô như vậy, lần sau anh sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu.
    @ Cho Mod và chủ Topic: Nếu những dòng trên mà bị quy vào Spam hay đả kích thành viên thì cứ xóa và khóa Nick cũng được.
    Được chetcadi sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 08/07/2007
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh, đây là cái mà anh gọi là nhẹ nhàng đây hả??????? Ai mà nhẹ nhàng với em kiểu ấy có khi cả đời em sẽ không thèm gặp mặt người ấy đâu. Cái kiểu không chịu được ức chế và bật lại của các bác làm mọi người chạy khỏi box HD hết mất. Đề nghị bác giảm bớt độ hot đi. Trời mùa hè vốn đã nóng lắm rồi
    Chả hiểu mọi người sao chứ em thì chỉ thích kẹo ngọt, cứ cái gì ngọt là thích .... Phải dỗ dành, nhẹ nhàng, tình cảm vào cơ, phải ngọt ngào như vòng tay âu yếm ấy, thế mới dễ đi vào lòng người , như thế cái sự ngộ của người ta mới dễ dàng và sâu sắc.
    Cũng phải nói lại là ý kiến của em KP cũng không phải là không đúng. HDC vốn đã ít thành viên, không có một topic nào hot, yếu tố để gắn kết mọi người lại không có vì thế các mem mới thấy khó hoà nhập và không mặn mà đóng góp lắm là điều dễ hiểu. Giống như một cái vòng luẩn quẩn khó gỡ.... Vì thế cần lắm những trái tim trẻ, nóng, những cái đầu thông minh, hóm hỉnh, tinh thần hăng hái .....
    HDC có phát triển hay không chẳng phải là trách nhiệm của một ai hết, chỉ mong mọi người nếu nhiệt tình đã hết, tình cảm với box không còn thì cũng đừng phát biểu những nhận xét, ý kiến tiêu cực như thế. Thanks a lot.
    @BK: Xem ra tình hình nợ nần của anh ngày càng trở nên chồng chất nhỉ. Có đi công tác thì cũng phải thu xếp để trả nợ đấy nhá
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 08/07/2007
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Cuối tuần này mưa cũng đi, bão cũng đi, chỉ có một mình cũng đi. Bắt đầu thấy cáu vì mọi người chả ủng hộ gì cả, toàn tiên đoán những điều không hay về chuyến đi của mình thôi.
    Kế hoạch là tuần này hoàn thành mấy bài test mà mới xong được có một bài. Lại bắt đầu học hành với tốc độ con rùa rồi. Mà rùa thời nay thì đúng là rùa Cũng tại công việc bận rộn cơ. Cứ tưởng bở là CN mới không có việc gì, sai lầm chết người là ở đó. Công việc không ùn đến một lúc mà cứ nhỏ giọt như cafe phin. Không thể nào tập trung vào một việc được. Ngày mai phải tận dụng thời gian để làm thêm một bài nữa mới được. Mỗi ngày mà không làm hết những gì đặt ra thì không thể nào với được cái bằng mơ ước vào cuối năm nay cả.
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai có lẽ cũng giống ngày hôm nay -> tớ ở nhà.
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hì hì. sang ngày mới roài, ngày mới này chắc chắn 1 điều là mình đc ở nhà 24/24 và còn bao việc phải làm chứ, nào dọn nhà dọn đống đồ mà mình và mọi ngưòi bày và đập phá từ đầu tuần đến giờ . Còn giờ thì phải ngủ đã hì hì
    Ngày mai sẽ thía nào nhỉ, thuii đợi lich ngày này xong roài mai tự nó sẽ sinh ra ngày đó làm gì jic hic
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mai tớ vào city of Melbourne du lịch...
  10. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là chủ nhật nhưng với tôi thì 2 tuần nay rồi ngày nào cũng là ngày chủ nhật và sẽ đến hết tháng 8 luôn. Chờ xin việc mà nên không có việc gì làm do vậy ngày nào cũng là ngày chủ nhật. online liên tùng tục và ngù cũng liên hồi trận. Mỗi tội nóng quá và Hải Dương với bầu không khí ô nhiễm nặng do bãi rác ở đâu đó đang bốc mùi khủng khiếp.
    ước gì ngày mai tôi biết tin mình sẽ được nhận công tác mới đúng như ý mình mong muốn. Thế thì khao anh em một chầu bét nhè chè đen chán thì thôi.

Chia sẻ trang này