1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán độ cũng phải chuyên nghiệp!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Thien-than-nho, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bán độ cũng phải chuyên nghiệp!

    Vừa qua dư luận xôn xao vì vụ Trung Tuấn và Việt Thắng có những ?ohành động kì quặc? không thể giải thích nổi trong suốt cúp C1 ĐNA. Và khi mà sự việc vẫn còn chưa bị khui ra một cách chính thức thì số phận của 2 anh này cũng coi như an bài.

    Bầu Đức của HAGL có dở hơi cũng không cần hai kịch sĩ này nữa. Màn trình diễn tồi tệ trong trận gặp Be dù có là thánh cũng không thể ngồi yên mà xem được! Đây là lần đầu tiên có một cuộc chơi tầm cỡ khu vực và cũng vừa sức của CLB ta, nhất là HAGL, một đội bóng có thể coi như RM của Việt Nam. Với những gì mà HAGL đã trình diễn ở V-league vừa qua, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một kết quả khả quan. Hy vọng nhiều lắm, vì bóng đá Việt Nam vẫn chỉ dừng ở ?othế hệ bạc? mà thôi. Đợt này, HAGL gồm những cầu thủ Việt giỏi nhất cộng với bộ ba Thái ?oxịn? trải đều ba tuyến thì lo gì việc lớn không thành? Cả nước khấp khởi, chờ đợi cứ y như là tuyển quốc gia đi thi đấu vậy.

    Thế nhưng kết quả ra sao thì tất cả chúng ta đã biết rồi. Dư luận vô cùng phẫn nộ trước thái độ của hai cầu thủ trên. Họ gọi đó không phải là người, chúng bán rẻ danh dự của không chỉ một đội bóng mà còn là cả đất nước Việt Nam. Các cầu thủ HAGL còn tức hơn, người thì lăn xả không tiếc thân chiến đấu, để rồi tất cả công lao của họ bị vứt vào sọt rác một cách trắng trợn! Quốc Vượng đã từng phát biểu: ?oEm định không vào thi đấu vì em biết có đứa không đá, đá vậy mất mặt lắm?! Rồi khi bị Be dẫn 2-0, QV còn chạy ra chỗ BHL xin thay người, có lẽ anh đã không thể chịu nổi kiểu đá ?obóng lập trình? này! Trong khi Chukiat và ?oZico? lăn xả chống lại chính đội bóng quê hương để đem chiến thắng cho Việt Nam, thì chính người Việt lại tự bán rẻ mình cho quỷ dữ!

    Điều tôi muốn đề cập ở đây không phải muốn chế giễu gì hai cầu thủ này, hay nạn cá độ. Mà tôi thắc mắc, tại sao lần nào có cầu thủ bán độ, dân ta chẳng ai là chẳng biết? Vấn đề chính là các ?okịch sĩ? đã diễn quá tồi cái vai của mình. Trung Tuấn thì giả vờ lỡ trớn đến là vụng. Việt Thắng cũng dốt, ít ra phải giả vờ va chạm với ai đó của Be, rồi sau đó đánh nguội hoặc làm cú Silac cũng được. Đằng này, anh ta tự nhiên chơi cả hai chân vào một cầu thủ...bất kì khi mà tình hình chưa phải căng thẳng gì cho cam. Không những thế, đúng ra sau trận đấu phải giả mặt buồn, ân hận, có vài giọt nước mắt thì càng tốt, ai lại cười toe toét, huyên thuyên các kiểu thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này! Kịch như thế có mà thằng khờ nó cũng nhận ra.

    Nhớ lại vài năm trước có lần tôi xem Lã Xuân Thắng vốn là đội trưởng CAHN đã tự sút tung lưới đội nhà chỉ vì anh vô tình... chơi quá hay trong trận ấy đến nỗi tỷ số không kiểm soát được và đành tự đốt lưới cho..gọn. Gần đây là vụ ?oTình xưa nghĩa cũ? của Thể Công không lỡ để Cảng SG rớt sớm mà dâng cả hai tay biếu 3 điểm. Rồi trên phim có ?oPhượng Hoàng Lửa? thì ở NHĐA có ?othế lực đen?. Không khéo sau này Kim Dung muốn viết truyện kiếm hiệp chả cần nhọc công suy nghĩ, cứ nhìn bóng đá Việt Nam mà viết còn hay hơn.

    Vậy đó, bán độ của ta còn quá thiếu tính chuyên nghiệp. Các anh kịch sĩ như Trung Tuấn, Việt Thắng giờ chả ai dám đèo bòng, chỉ sợ các ông ấy mà diễn cho vài vở như HAGL thì danh dự CLB có mà bé hơn con kiến. Hai anh này đúng ra mùa sau sẽ về NHĐA, nhưng trước tình cảnh này thì họ cũng vái cả hai tay, vừa thoát ?oThế lực đen? giờ lại cõng về cả một ?ođội kịch? thì quá là bằng không!

    Theo tôi, họ đã có một chút kinh nghiệm trình diễn thì cứ để họ trình diễn tiếp. Có thể họ sẽ học hỏi được thêm và diễn khéo hơn cho... lần sau. Và thêm nữa là dạy lại cho những cầu thủ có ý định bán độ biết. Chứ lần nào bán mà cũng lộ thế này thì chỉ tổ tốn tiền giấy mực của báo chí, cộng thêm mất danh dự! Chi bằng ta hy sinh một cái lợi là trong sạch bóng đá, nhưng bù lại được đến hai cái lợi như trên có phải tốt hơn không?
    Cấm thằng này, thằng khác lại bán, thì đúng là bằng thừa. Việc cấp bách hiện nay là cách chủ độ cần lập một trường luyện bán độ, cần cho các cầu thủ biết bán cũng phải có trình tự của nó, chứ không phải muốn bán kiểu gì cũng được. Giống như kinh doanh vậy, cần có vốn, cơ sở, Marketting... chứ đùng một cái bán luôn thì nuốt không trôi đâu!

    Nhân đây xin quảng cáo luôn. Trường dạy bán độ S.F.N ( sell fotball network) được sự đầu tư của các trùm cá độ bóng đá lớn nhất Việt Nam thông báo chiêu sinh.
    Đối tượng: có ý định tham gia đá bóng là được rồi, giảm giá cho những học viên có kinh nghiệm. Phải trong độ tuổi đá bóng.
    Học và thực hành tốt sẽ được mời ở lại làm công tác giảng dạy.
    Đảm bảo giáo viên giàu kinh nghiệm, dạy nhiệt tình, dễ hiểu, dễ nhớ. Dạy thử 3 buổi, không hiệu quả, không lấy tiền.
    Học sinh ra trường có khả năng...viết kịch bản trận đấu và diễn xuất miễn chê, đừng hòng mà phát hiện.
    Có mở các lớp buổi tối, kèm Karaoke, mát xa giá cả hợp lí.
    * Cơ hội, cầm tờ quảng cáo này đến trung tâm bạn sẽ được nhận 20 thẻ học miễn phí và 1 cái mặt nạ đủ bộ thầy trò Đường Tăng. Để làm gì thì thử đoán coi...hehe!



    Tôi yêu mọi thứ trên đời...

    Thien-than-nho@hanoi-amsterdam.org
  2. ngoctuandenxi

    ngoctuandenxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bravo, hay quá!
    [red]... mình là người Việt Nam, sức mạnh và nhiều, hãy sống bên nhau, giữ tình huynh đệ. Đừng vì tụi vệ, mà chém giết nhau..[red]

Chia sẻ trang này