1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

    "bạn làm gì và đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau" không chỉ là một câu hỏi mà còn là một vấn đề ai cũng vấp phải. Chỉ có điều mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một giải pháp. Để vượt qua nó dù khó dù dễ nhưng cũng đã là một trải nghiệm cho mình. Tại sao bạn không chia sẻ cho người khác với nhỉ.

    Bạn hãy chia sẻ với mọi người nhé.
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ
    Tình là dây oan
    Đừng cố tình né tránh ,không thoát nổi đâu
    Hãy chấp nhận và coi nó là một phần của cuộc sống
    Đến lúc nào đó số phận chán chẳng còn muốn làm khổ mình nữa ,lúc đó mình sẽ hạnh phúc
    khụ khụ
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cứ bước tiếp thôi dù có mệt mỏi ,đứng lại coi như mình thua và gục ngã .
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Dùng sức mạnh tinh thần và tình cảm ( Cái này thì phải có một nửa . ) Tiếc là mình chưa có một nửa nên đành tự đứng lên vậy.
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    đã có một nửa rồi thì sự đứng dậy còn có ý nghĩa gì nhiều. Cái lúc đau nhất là khi ta phải đối mặt một mình ấy chứ. Lúc ý mới biết con người ta nghị lực hay mềm yếu, đau đớn quằn quại hay gượng cười mà sống.
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tớ đang ở trong cá giai đoạn này đấy. hizzz Có ai hiểu cho tớ không nhỉ ?
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 18/10/2006
  7. Vietnga_VTIC

    Vietnga_VTIC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, cố gắng lên đừng buồn nhé. Trông chị mấy hôm nay như vậy làm em buồn lắm. Chị vẫn nói với em rằng: "biển còn nhiều cá" mà. Em tin rằng chị ko phải là người mềm yếu.
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì nhờ có bạn bè em mới đứng dậy nổi , còn một mình thì em ko chắc và cũng chưa thử tự mình đứng dậy bao jờ
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    còn em lao vào công việc , công việc sẽ cuốn em đi khiến em bình ổn lại ....
  10. knife82

    knife82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi bị ngã đau, bao giờ tôi cũng phải có một chút thời gian trấn tĩnh, và rồi lại gượng dậy, có thể khi lúc chống tay đứng dậy mình sẽ cảm thấy rằng sao lúc đứng dậy sao mà khó thế, còn khó hơn rất nhiều so với những đứa trẻ chập chững biết đi, nhưng mỗi lần như thế tôi lại có một mong mỏi và kỳ vọng về tương lai mình và tôi lại đứng dậy được. Rất may bên cạnh tôi luôn có những người bạn thật tốt đã giúp tôi trải qua những khó khăn trong cuộc sống này.

Chia sẻ trang này