1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ừ thôi không tranh luận
    tớ dạo này hiền hoà rồi , k bị tác động nhiều bởi thế giới khách quan nữa cho nên cũng còn gì để góp vui với topic này
    thử chờ đi
    đến một ngày đẹp trời nào đó tớ bỗng bị đau đến tận xương tuỷ , đau vào tim vào óc
    tớ sẽ ...............
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau ....... ngồi xe lăn thì đỡ phải đứng => không đau => không cần vượt.
  3. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------
    Chẳng hiểu nổi, nhưng dù sao cũng mong em đứng vững
    ----------
  4. hanhlyvn

    hanhlyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là 1 chuỗi những thử thách, nhưng luôn có những giải pháp ẩn sau nó. Bạn có thể chọn cách này cách khác để vượt qua. Qua mỗi khó khăn ngỏanh đầu nhìn lại thấy cuộc sống thú vị hơn. Còn gì nhàm chán bằng 1 c/s phẳng lặng, không sự kiện, không có những cao trào của xúc cảm yêu -ghét, vui-buồn, sướng-khổ, hạnh phúc - đớn đau.
    Đời cho ta trái chanh chua thì ta pha thành ly nước chanh đường mát lạnh.
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ không có đường thì phải làm sao? nghe nói uống nước chanh không đường hại dạ dày lắm đấy.
  6. hanhlyvn

    hanhlyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lo gì không có đường hả bạn? Không có đường đi mãi cũng phải thành đường
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đường thì thiếu gì. Đường đất, đường đá, đường sỏi,... muốn dính 1 chút thì có cả nhựa đường đó.
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thôi thì Tuanno1 uống nước chanh không cũng được.
    Tớ đứng cạnh gặm mía cho đỡ thèm.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Bạn là thế đấy, bạn là khi ta uống cuốc nước chanh chua gắt tềi bạn bên cạnh gặm mía. Tốt quá nhể.
  10. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Tóm lại là ăn đồ ngọt để vượt qua nỗi đau, chua, cay, mặn, đắng à? ...

Chia sẻ trang này