1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Càng đau càng cứng cáp và đề kháng tốt. Do đó, nếu đau tôi lẩm bẩm, may quá, chưa chết.
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân" thế nên khi đau tôi đã trót kéo theo người khác vào đau cùng. Dã man quá nhỉ. Nhưng mà lại có câu " niềm vui nhân đôi nỗi buồn chia ba" thế nên tôi biết bên cạnh mình còn có những người bạn tốt. Những người đã chia sẻ cùng tôi, đau cùng nỗi đau của tôi và cho tôi những lời khuyên khi tôi khụy ngã.
    Xin lỗi nhiều và cám ơn nhiều vì bạn đã chia sẻ cùng tôi, đưa cho tôi cánh tay làm điểm tự để tôi lại đứng dậy bước tiếp con đường của mình. Nó không phải là con đường đẹp nhưng lại có những bông hoa đa sắc bạn rải cho tôi.
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
  4. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    uh, tớ vui vì đã có những người bạn luôn ở bên cạnh tớ. Có những người cho tớ những lời an ủi, khuyên răn như một người chị, người anh. Có những người chẳng nói gì cả mà chỉ âm thầm ủng hộ những hành động, việc làm qua ánh mắt. Có người chẳng nói nhẹ nhàng đâu mà còn suốt ngày mắng chửi nhưng nó thật thấm thía, nó làm tớ tin vào quyết định của mình. Tớ thầm cảm ơn mọi người rất rất nhiều.
    Điều đó không có nghĩa rằng tớ sắp lấy chồng. Cậu đừng có hiểu lầm và đừng có "theo dõi" tớ như thế. Sợ chết. .
    Tớ vẫn là tớ mặc dù có thể theo con mắt của những người khác tớ có thay đổi.
  5. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Nghe thấy gì chưa hả thằng lònggà kia.....không phải việc của mày ....PHẮN ĐI.....!
    Để vượt qua nỗi đau tui thường làm cho nó đau hơn....!
    Nhưng không hẳn là tất cả nhưng nỗi đau đều như thế....
  6. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Có nhưng nỗi đau mà càng cố quên lại càng dai dẳng,day dứt....tốt hơn cứ để nó gặm nhấm,đến một lúc sẽ thấy nguôi ngoai, sẽ thấy thanh thản...vậy thôi.

Chia sẻ trang này