1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé ngã người lớn xốc tay vào nách kéo đứng dậy. Giờ ngã toàn phải tự đứng dậy, mỗi lần dậy một kiểu. Nói chung là tuỳ theo kiểu ngã mà đứng dậy với tư thế phù hợp. lúc thì chống tay phải, lúc thì chống tay trái khi thì chống cả hai tay. Khi vịn bên này, khi vịn bên kia nhưng rốt cuộc sau khi đứng dậy dù có ai nâng hay không đều cảm thấy ê ẩm. Mà lớn rồi ngã thì phải tự đứng dậy thôi chả ai kéo dậy nữa rồi, mà cũng lâu lắm rồi không có ai chìa tay cho mình nữa. Hình như mình không có duyên bị ngã, lâu lắm không có quả ngã nào ấn tượng cả. Mong là trong đời mình ít nhấtc ũng phải bị một phát để coi nó ra mần răng.
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Không thích một tẹo nào đâu em ạ, đau phết đấy
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    .. Đau thì "sờ" cau ..
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    nếu dơn thuần chỉ là đi ngoài đường và vấp hòn đá rồi ngã thì ông chỉ đau 1 tí thôi
    còn nếu ông đi trên con đường đời mà ộng vấp ngã thì đau lắm, đau về mặt thể xác, về mặt tinh thần không những thế ông còn thấy nhục nhã nữa, chán nản mệt mỏi và ko còn ham muốn gì nữa.......
    nếu ông mà muôn thử 1 tí cho biết mùi đời thì cứ tự nhiên, nhưng mà tôi cứ nói cho ông biết rằng là chỉ có những thằng dở hơi thì mới muốn mình vấp ngã ........ông hiểu không............
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn nổ post bài này thực sự rất hay. Tùy theo kiểu ngã mà chúng ta có những kiểu dậy khác nhau cũng như mỗi nỗi đau khác nhau thì chúng ta có những kiểu vượt qua khác nhau, có khi giống nhưng cũng có khi khác. Mỗi lần ngã là một lần ê ẩm, nhưng với hi vọng sẽ không bao giờ ngã lại một lần nào như thế nữa. Lớn rồi, đừng vấp ngã nữa, đừng xuất hiện nỗi đâu nữa vì cũng phải lúc nào mình cũng có người khác giúp đỡ để vượt qua đc đâu bác nhỉ.
    Em thích bác và cũng thích cách vượt qua nỗi đau của bác.
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trong đời ai chẳng có lúc bị ngã, chỉ có người không làm gì thì không bị ngã. Ngay từ bé khi mới tập đi đã bị ngã rồi, đến khi tập đi xe đạp cũng phải ngã u đầu. Khi đi học thì bị cô giáo mắng, bị điểm kém, thi trượt. Lớn hơn nữa bước vào đời sao tránh khỏi những bỡ ngỡ, vấp váp. Nhìn lại chặng đường dài như vậy không biết là ta đã vấp ngã bao nhiêu lần nhưng thử hỏi không như vậy ta có trưởng thành được hay không. Hãy coi những lần vấp ngã đó là những bài học quý giá để hoàn thiện mình, để sống tôt hơn vì mình và vì mọi người.
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ đơn giản là vấp ngã trên đường thì đứng dậy với em cũng ko khó lắm. Nhưng nếu như chẳng may ta ngã xuống hố sâu thì sao, tệ hơn nữa là ngã xuống vực thì sao??? Với một cái hố sâu, và với 1 chiều cao đạt kỷ lục như em thì làm sao mà đứng dậy dễ dàng được. Lúc này sao em thấy mình giống con ma trong "The Ring" quá, cứ cố bám lấy những viên gạch trên thành giếng để leo lên. Tiếc thay chúng đầy rêu.
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc mà đếch khóc được, thế nó mới đau. Vượt qua vụ này thế nào đây?? Thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ nhưng vết sẹo thì mãi mãi trong lòng.
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nỗi đau quá. Nghĩ càng thấy mệt. Thôi kệ cha nó là xong....
  10. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khó đấy, nếu đủ nghị lực vượt qua thì hãy cố gắng hết sức. Nếu vực quá sâu hoặc không đủ nghị lực thì đành chấp nhận số phận thôi, hãy coi đó như một tai nạn. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào vẫn cố giữ tinh thần lạc quan, tìm sự giúp đỡ của người thân và bạn bè.

Chia sẻ trang này