1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác xong làm em nhớ tới bài thơ "Cười" của Xuân Diệu quá. Ko biết có bác nào đọc chưa?
  2. buimangai_1111

    buimangai_1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gọi là gì nhỉ? Chẳng thể đặt tên cũng chẳng thể hình dung nỗi đau như thế nào. Chỉ biết rằng có một khối gì đó đang đè nặng lên trái tim mình. Không thể khóc được nữa nhưng có lẽ nụ cười cũng tắt rồi..
    Vượt qua ư? Vẫn phải tiếp tục cuộc sống chứ. Ngày xưa đã cố gắng 1, giờ đây phải cố gắng 10.
    Bởi vì, trong đời mình giờ đã có thêm một nỗi đau......
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khanhthi post bài "Cười" gì đó của Xuân Diệu đi tò mò quá, he he lại rất vinh dự được so sánh với Nhà thơ Xuân Diệu
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình cũng định tìm bài đó post lên cho mọi người cùng đọc nhưng tìm ko thấy. Bài này mình được 1 người bạn đọc cho nghe. Bài này cũng ko phổ biến lắm. Bao giờ tìm được mình sẽ post lên cho.
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Muốn vượt qua nỗi đau này thì tốt nhất là tìm đến một nỗi đau khác ,nếu nối đau mới càng mạnh càng đau đớn thì ta sẽ nhanh chóng quên nỗi đau này thôi .
    khụ khụ
  6. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cách của Hùng logo là : " Không đau vì quá đau "
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Có thể Minh chưa hiểu hết ý hùng nói .Câu của Hùng cũng có nghĩa là trong tình yêu chẳng hạn nếu muốn quên một người mình yêu thì cách tốt nhất là mình tìm đến một người mà mình yêu hơn nữa thì nỗi đau sẽ nhanh chóng qua đi và mình cảm thấy mọi việc lại bình thường kể cả khi đối mặt với chuyện cũ
    Còn phụ nữ thì luôn là nỗi đau mà
    Than ôi : đời là bể khổ ,tình là dây oan
  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng nói thế cũng chẳng phải "muốn quên một người mình yêu thì cách tốt nhất là mình tìm đến một người mà mình yêu hơn nữa thì nỗi đau sẽ nhanh chóng qua đi và mình cảm thấy mọi việc lại bình thường kể cả khi đối mặt với chuyện cũ ". Biết đâu được lúc yêu rồi lại còn đau hơn. Người đó chỉ là để lấp chỗ trống của người kia thì làm sao mà gọi là vượt qua nỗi đau được mà chỉ là chuyển nỗi đau từ dạng này sang dạng khác thôi. Có khi còn ngã đau hơn đấy chứ.
  9. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    "Nhọ" quá cưng ơi, cách tư duy thế này xem chừng không hay cho lắm.
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười
    Xuân Diệu
    Cười là tiếng khóc khô không lệ
    Người ta cười trong lúc quá chua cay
    Ta thản nhiên cười những cái đổi thay
    Của bao kẻ trái tim chưa thành thật
    Cười để đuổi bao nỗi lòng hậm hực
    Giận ai đành quên lãng với thời gian
    Cười khi nhìn những nét mặt thờ ơ
    Của bao kẻ trong đời niên thiếu cũ
    Để lòng ta đau vành môi thắm đỏ
    Để lòng ấm ngực ấm cùng hơi
    Cười để buồn khi thấy lệ ta rơi
    Cười đi bạn ta cười che tiếng khóc.​
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 09/11/2006
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 09/11/2006

Chia sẻ trang này