1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Uh, nếu là bạn tôi thì thoải mái!
    Nhưng vấn đề ở chỗ là người ta có biết là mình sắp ngã hay không? Nếu biết thì quá dễ, còn tránh được!
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    dạ thôi ạ, em không gọi đâu ạ.........phiền lắm
    1 mình ngã....1 mình đau....1mình khóc.....và 1 mình ...........
    có thêm người nữa đứng bên cạnh thì sau này gặp nhau lại khó nói chuyện ra..........
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người biết là ngã nhưng vẫn cứ đâm đầu vào thì biết làm sao. Biết là yêu người đó là khổ nhưng vẫn yêu rồi lại bị đá, rồi lại nghe những lời ăn năn xin lỗi của người ta, rồi lại tha thứ, rồi lại đau khổ. ===> Đấy, biết là khổ mà lại hát cái câu " em biết em ngu mà vẫn vui" (trích từ bài hát lần đầu tiên nói dối đấy chứ ko phải em bịa đấy)
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    để đứng dậy từ nỗi đâu thì tôi tự nhủ ...sẽ gây cho mình một nỗi đau nữa !
  5. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ồh ! ko đau vì đã quá đau chứ <=== cái này gọi là spam
  6. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới vào diễn đàn. Bây giờ mới được đọc những dòng tâm sự của bạn hiền. Xin lỗi bạn hiền nhé.
    Thực ra thì những câu nói, những lời khuyên đứng dậy thế nào sau khi vấp ngã tồn tại rất nhiều, trong một khoảng suy nghĩ của bạn cũng đầy ắp và thậm chí còn tỉnh táo hơn người ngoài cuộc. Bạn là người duy nhất hiểu bản chất con người bạn, hiểu những điều bạn nghĩ, đơn giản nhất là sự đấu tranh giữa lí trí và tình cảm trong con người bạn.
    Tôi cũng chẳng muốn khuyên bạn điều gì. Tôi thấy chị Flam nói đúng.
    Nếu là tôi, tôi sẽ đặt ra câu hỏi cho mình rằng mình phải biết làm gì sau khi đã đứng được dậy chứ không phải là khi vấp ngã. Đứng được dậy rồi thì sẽ biết phải làm gì để mình đứng vững, thật vững và lần sau không được phép ngã nữa. Nếu bạn không đứng được dậy thì bạn là người bỏ đi, mãi mãi là người bỏ đi và không ai có thể thương hại bàn được...
    Xung quanh bạn còn có rất nhiều người, bạn tốt có, bạn xấu cũng có, còn có gia đình và người thân. Chia xẻ cũng chỉ là một phần, phần còn lại hãy tự nuốt nước mắt để đôi mắt được trong trẻo nhìn vào tương lai, nó đang chờ bạn chứ không phải cú ngã đau kia. Nhớ nhé...
    Chúc cho bạn được vui vẻ, thành công và quan trọng hơn hết là hạnh phúc.

  7. trunglatentao

    trunglatentao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    để vượt qua một nỗi đâu tột cùng không phải là dễ
    phải có nghị lực lớn đó
    nhưng mà nỗi đau ở đây nói đến là nỗi đâu gì
    tình hay gì
    nói thử coi
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện ngã này cũng như là đi thăng bằng trên dây ấy, khả năng là 50~50 cho nên không thể nói là biết ngã vẫn lao vào. Cứ nghĩ xem có đúng không, trong cuộc sống những lúc đi thăng bằng trên dây không ít đâu và nếu vượt qua được đoạn ấy thì lại có một đoạn dễ đi ở phía trước, nếu không qua được thì lại ngã và lại phải đứng dậy. Nếu không đứng dậy được thì tốt nhất đừng sống làm gì nữa phí đời đi.
  9. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Phải làm nhiều lắm để vượt qua lúc này, phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, đơn giản nhất. Từng bước, từng bước và phải làm ngay, làm luôn, làm dứt điểm.
  10. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Trên đời này đa phần những ai lý thuyết càng giỏi thì thực hành càng kém? ...

Chia sẻ trang này