1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đau để biết rằng mình vẫn đang còn yêu...
    ( biết đâu đấy cũng là hạnh phúc ? )
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
    Iem xì pem tí.
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa vượt qua một nỗi... hơi hơi đau thôi. Chỉ là hơi hơi thôi nhé.
    Chuyện là thế này, 20 ngày tớ ở vậy không có bạn ấy, tớ lập được bao nhiêu là nguyên tắc mới, bao nhiêu là điều tạm được coi là hàng khủng, là chín,... nhưng đến ngày thứ 20, bạn ấy xuất hiện và thế là : Một cái ôm oánh tan cả cái Ăng Co Oát.
    Cái thứ gọi là hàng khủng, nó trở thành khủng khiếp, chín à, nát như tươm, nguyên tắc thì tớ lẩm nhẩm " do người lập thì cũng tự người bỏ qua được mờ, hờ hờ..". Người tớ nhũn hơn con chi chi và thế là: tớ yêu bạn của tớ vô điều kiện.
    Mà thế này nhé, cái gì đến sớm thì có khi nó biến nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tớ tâm tâm niệm niệm thế, tớ nói suốt ngày như con bị thần kinh. Thế mà tớ vập vào. Đời phũ với tớ thật. Nhưng tớ là tớ kệ thôi. Tớ quên đi nỗi đau bằng nhiều cách lắm
    Tớ nghe Jazz nhé, loại nào cũng nghe: smooth, semi..., Rock nhé, xem Kịch, đọc truyện, xem phim.... Nói chung là tớ dồn tình yêu của tớ vào các thể loại văn hóa văn nghệ. Yên tâm là tớ không bị Shock văn hóa vì tớ còn trẻ vãi, khả năng cảm nhận và hấp thụ của tớ còn dồi dào. Thế là: tớ yêu văn hóa hơn bạn tớ.
    Overcome tốt không? Vậy đó !
  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ bỏ bớt thói quen xả stress bằng cách đi ăn ốc rồi. Mấy lần rồi tớ kìm hĩm được lòng mình rồi đó. Tớ không ném sự tức giận của tớ vào ốc nữa. Vừa đỡ tốn tiền lại đỡ mất thời gian và tiền điện thoại để rủ rê người khác đi ăn vì ăn 1 mình thì mất ngon.
    Tớ đang lành mạnh hoá tớ bằng một thể loại khác. Đó là phim. Vì tớ nghĩ rằng nếu ăn vào thì sẽ hết hoặc sẽ đi ra chứ phim có thể xem lại được. Trừ khi để lâu quá thì đĩa bị hỏng. Gớm mà đợi đến khi nó hỏng thì tớ đã khấu hao tài sản xong roài.
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hay hay, chịu khó xem phim nhiều vào rồi còn bình luận phim với mọi người cho vui, có muốn gia nhập hội xem phim chuyên nghiệp của HPC ko?
  8. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    hi all
  9. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thằng chuối Minh lang thang vào đây làm gì? Có định gia nhập hội này không?dạo này mày chết đâu giờ mới nổi lên đấy.
  10. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy thế nào ư ? Giá mà biết được . . .
    Con chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa đi mãi cũng chồn chân.
    Âm nhạc có lẽ là điều tốt để xoa dịu nỗi đau.
    Nhạc buồn để ta thấm thía nỗi đau
    Nhạc vui để lạc quan yêu đời hơn
    Nghe nhạc đi, hát lên đi, và khóc đi . . .

Chia sẻ trang này