1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annency2005

    annency2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi chẳng hiểu nổi bản thân tôi nữa, đôi khi tôi cứ bị quay cuồng lên bởi những toan tính của chính mình. Tôi từng thấy thú vị và hạnh phúc vì nó, tự tâm đắc với nó, nhưng giờ thì tôi thấy rõ ràng những điều đó là dở hơi không có cơ sở.
    Tôi đang đau, đau cái nỗi đau do chính tôi tự gây nên, không bởi ai gây cho tôi. Tôi đã quá huyễn hoặc, ảo tưởng vào những chuyện không giành cho tôi. Tôi đã nghĩ và sung sướng thay, cứ tưởng hạnh phúc đó là giành cho tôi, ai dè nó ko phải là của tôi, mà là của người khác. Tự tôi đã lừa dối bản thân tôi, tôi đã sống không thật với bản thân mình, bây giờ tôi thấy đau quá.
    Những giọt nước mắt của tôi chảy xuống tôi thấy mình cũng đỡ đi phần nào, tôi phải quyết tâm lại, sống cho thêm thực tế một chút nữa, cái gì là của tôi thì tôi sẽ chấp nhận, còn cái gì mà nó đã ko là của tôi thì dù tôi có yêu quý nó như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn nhất quyết từ bỏ.
    Thêm một điều nữa, hình như trong đời tôi kị người tên H thì phải, bất cứ khi tôi đi đâu, làm gì, gặp người nào tên H là tôi lại thấy mình như bị cướp mất một cái gì đó yêu quý của mình. Hic, cầu cho những điều tôi suy luận là không đúng.
  2. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    Có thể chị đang vấp phải những khó khăn trong cuộc sống.Con người ta ai cũng có lúc như vậy thôi,nhưng mỗi người có một cách giải quyết riêng cho mình.Em có một số lời khuyên có thể sẽ có một cảm nhận khác để tìm cách vượt qua nỗi đau
    Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh.Hãy luôn dừng lại và nhìn lại mình và điều chỉnh.Biết thay đổi khi cần.
    Chấp nhận mạo hiểm và đừng bao giờ bỏ niềm tin và ước mơ
    Cuộc sống là quá trình cho và nhận,khi bạn cố giữ lại bạn chẳng được bao nhiêu,ban cho đi bạn sẽ nhận lại được rất nhiều đấy từ những người xung quanh và từ chính bạn.
    Bạn nên cư xử với bản thân theo cách mà bạn muốn chứ đừng cư xử như người khác đối với bạn.
    Giữ gìn ký ức kỷ niệm đẹp của tình yêu là cách để bạn trở lại về với chính mình
    Cuộc đời là một chuỗi khó khăn thử thách,bạn phải tự hào vì bạn đã được sông trên đời để cảm nhận nó.Mỗi người chỉ sống có một lần,phải sống sao khi nhắm mắt xuôi tay không phải xót xa ân hận.Hãy sống cho tốt.Bên cạnh bạn luôn có những người quan tâm,nhưng chưa chắc bạn đã cảm nhận được điều đó.
    Khi gặp khó khăn nên đơn giản hóa mọi việc(chỉ là chuyện nhỏ..cũng nên đừng có bực)trầm tĩnh nhìn thẳng bản chất vấn đề--> cách giải quyết.
    Bà chi bảo không hợp với người tên H,biết đâu ghét của nào trời trao của ấy.Hãy cố gắng vượt qua chính mình.
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Khi ta không thể tránh được những bước vấp có lẽ nên đứng thẳng và nhìn lại để biết vì sao mình vấp thì nõi đau sẽ qua đi rất nhanh
    -khi ta mất đi tình yêu ,thật quá tồi tệ song ta không thể vùi mình vào bia rượu hay những cuộc chơi thâu đêm không thể đắm chìm trong những vòng tay vô nghĩa vì chính những điều đó làm cho ta rơi vào những sai lầm ngu ngốc nhất ,hãy tìm xem ta mất vì sao .Vì người ta không tốt vậy thì đơn giản quá ,vì mình không ra gì ,vậy mình phải cố gắng rồi và sẽ cố gắng để không bao giờ mắc phải những lỗi lầm như thế
    _Khi ta mất đi một người bạn ,cũng tự hỏi vì sao .....................
    @ annency2005 : đừng có cực đoan như thế ,người buồn nhất sẽ vẫn chỉ là bạn đó ,hãy khóc nhưng đừng nhiều như thế ,nước mắt sẽ làm trôi cả đi những kỉ niệm đẹp .Hãy cố yêu một người tên H nữa đi vì dù sao cũng còn gì đâu để mất chứ .Tự cho mình thêm một cơ hội nữa đi
    Chúc vui vẻ và vượt qua nỗi đau thiên thần giấu mặt a`
  4. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    anh Hung lò gạch cũng vần H đấy.....
  5. annency2005

    annency2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều nhé!
    Nhưng mà có một điều, người vần H là girl, không phải là boy. Nên annency ko thể nào thử thêm một lần nữa được.
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị ngã, tôi sẽ gượng đứng lên, đập mạnh vào chỗ nào bị thương cho nó tê dại để rồi đi tiếp.
    Ngày trái tim bị tổn thương, cũng phải gượng vượt qua cảm giác ấy, tàn phá vết thương lòng cho nó mất hẳn cảm giác yêu thương, ôm lấy nó để dũng cảm mà tiến lên.
  7. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    Có những nỗi đau mà ta khó có thể vượt qua.Cuộc sống là một dòng sông luôn luôn chảy,nó sẽ cuốn đi những hạt cát ven bờ,và nó cũng bù đắp phù sa cho đất liền rộng hơn.Cuộc sống nhiều lúc thật nghiệt ngã.Dòng đời xô đẩy...rồi đây cuộc đời ta sẽ đi về đâu....
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khổ đau, thất bại trong đời người là điều khó tránh khỏi. Nhưng không nên để sự đau buồn kéo dài quá lâu vì nó sẽ gây ra những tác hại rất nghiêm trọng đến tâm hồn, tinh thần (có trường hợp còn gây ra bệnh tâm thần hoặc tệ hơn là tự tử). Cho nên hãy thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt bằng cách:
    + Nhìn thẳng vào vấn đề, chấp nhận hiện thực từng tự lừa dối mình.
    + Tìm sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, trung tâm tư vấn..
    + Tránh những ước ao viển vông, quá nóng vội để đạt mục đích.
    + Đôi khi cần phải lùi một bước để tiến 3 bước, hãy coi thất bại là một bài học đắt giá.
    + Tìm cho mình một phương tiện giải trí lành mạnh, viết những bức xúc ra giấy, nhất ký. Nếu có thể hãy làm thơ.
    + Nên có cái nhìn bao dung độ lượng với mọi người, đừng ích kỷ, nghĩ mình là trung tâm, hãy quan tâm đến mọi người hơn nữa.
    + Đừng ngại khóc.
    + Đừng quá so đo tính toán khi cho đi cái gì đó
    + Đừng vì quá đau buồn mà làm những điều dại dột
    ..............
    Chúc mọi người luôn vui vẻ
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sách nói hay bạn phương sờ tốc nói
    hay
    vỗ tay khen bạn rồi chép ra làm cẩm nang sống
    tớ sợ nhất là đau cho nên chả bao giờ tớ dám đôi co với nó
    có nó là k có tớ
    phương châm của tớ là cười ...trong lòng có đau đến bật máu cũng fải cười
    tớ cười là tớ ổn
    thế là tốt nhất
    thế mới có câu Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
    nhì
  10. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải sách nào đâu ,tự rút ra từ kinh nghiệm bản thân sau mấy lần nếm trái đắng. Cách của libra_angel chỉ sử dụng được với những trường hợp đơn giản thôi còn những trường hợp nỗi đau ngấm vào tận gan tuỷ thì không chữa được.
    Chúc vui vẻ !

Chia sẻ trang này