1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn được cái gì ??? (chỉ dành riêng cho popvn fan)

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi NoRelease, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Bạn được cái gì ??? (chỉ dành riêng cho popvn fan)

    Xin hỏi các bạn được cái gì khi nghe Ưng Hoàng Fuc, Lâm Chí Khanh, Đan Trường, Cẩm Ly .....
    (Trả lời một cách chi tiết nhé ...)


    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ko có gì,nghe xong quên

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    Chỉ đợi anh ngỏ lời..........
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    nhớ được cái tên
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  4. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo popvn fan mới được dzô cơ mà !

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...
  5. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    khi nói chuyện với bọn mê nhạc trẻ đỡ bị chê là ... ko hiểu biết gì về âm nhạc
    hơ hơ hơ ^_^
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu gì về âm nhạc khi ko nghe nhạc ngoại
    nhạc Việt chán fìu

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    Chỉ đợi anh ngỏ lời..........
  7. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    POP fan Việt Nam hả? Có tớ đây! Anti Rock chính hiệu.....
    Được cái gì? Bạn có thể hỏi giống loài Homosaphien (chưa tiến hoá thành người văn minh) khi họ bắt đầu gõ vào các thân cây theo nhịp, họ được cái gì? Họ được những thứ gần như vô nghĩa, thế mà họ vẫn làm (và nếu họ nhận ra rằng âm nhạc của mình sến thì chắc là bây giờ chả ai có Rock mà nghe đâu)
    Âm nhạc là thứ để thư giãn đầu óc! Và khi một số nghệ sĩ muốn dùng giai điệu để nói lên triết lý (như trong Rock) của mình thì cũng không ai phủ nhận nó. Nhưng việc POP tồn tại có nghĩa là người ta vẫn khẳng định tính giải trí của âm nhạc.
    Khi bạn xem một bộ phim của Nicholas Cage hay Jean Claude Van Dame, bạn được gì từ những pha bắn nhau, hành động đó? Nếu bạn hỏi, sẽ có rất nhiều người trả lời bạn rằng họ xem những bộ phim đó chỉ để lượng Andrenalin trong máu tăng lên trong vài phút hồi hộp của phim. Tôi nghe POP cũng chỉ để giảm lượng Andrenalin trng máu mình một chút (chất này trong chương trình Sinh lớp 9, không biết ai còn nhớ không?)
    Ta quay trở về với POP Việt! Có thể bạn thấy những thứ đó không có ý nghĩa gì, có thể bạn đúng trong một số trường hợp. Nhưng cũng như phim, John Woo hay Ang Lee (lấy đạo diễn châu Á cho gần) cũng đã phải làm việc cật lực để tạo ra những pha hành động Holywood, thậm chí đôi lúc những bộ phim của họ còn chứa đựng khối tính nghệ thuật. Những nhạc sĩ và ca sĩ Việt Nam cũng đã phải lao động hết mình để tạo ra nhưng giai điệu có thể đánh vào sự giải trí của quần chúng. Uh thì đành rằng đó là số không nhiều, nhưng những Quốc Bảo, Mỹ Lệ, Mỹ Tâm, Lam Trường hay Minh Châu không đáng trân trọng hay sao? Bỏ quan niệm vơ đũa cả nắm ấy đi!
    Chi tiết chưa?
    Faver_funnyboy
  8. hanlieutrai

    hanlieutrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thích cái gì thì nghe cái đó thôi .
    Làm gì mà mấy chú cứ định kiến thế .
  9. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    đã có bài phân tích thế này thì nghe anh nói đây _ những ca khúc pop chủ yếu là nói về chủ đề tình yêu đúng ko ? vậy đã bao giờ em nghe nhạc Trịnh chưa ? cũng là những tình khúc việt thôi nhưng lời ca nghe rất ko nhàm chán _ bởi trong bài hát nào cũng có cái mới _ và lúc nào cũng mang 1 ý nghĩa nhất định nào đó
    quay trở lại với popvn _ cũng là về chủ đề TY _ giai điệu thì ko bàn tới _ bởi nó cũng là công sức của tác giả cống hiến cho nghệ thuật _ nhưng lời ca thì cực kì củ chuối _ quanh đi quẩn lại những anh nhớ em với em nhớ anh _ rồi thì anh mãi yêu em hay em mãi yêu anh _ hầu như bài nào cũng như bài nào _ chỉ khác nhau ở giai điệu mà thôi _ cái đó là cái làm anh chán nhất _ mà đau khổ cho popvn nhất là các ca sĩ lại đi chôm nhạc Hoa _ nhạc Hàn _nhạc Thái _ thậm chí cả ca khúc của các boyband phương Tây để tự ... bịa lời _ những lời bài hát như vậy thường chẳng bao giờ hay cả - em có thấy vậy ko ?
    trước anh cũng nghe popvn ^_^ nhưng giờ chán gòi
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  10. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Nói xong hết đi rồi tôi nói

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...

Chia sẻ trang này